Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mai là buổi đầu tiên đi học 8-| lo sợ...căng thẳng...mà học hành thế này cũng chả làm ăn được gì :| nhưng chả nhẽ kệ nó trôi đi đâu thì đi à :((
 
người ta sống càng ngày càng ích kỉ, theo kiểu này hay kiểu khác
Nhiều lúc tưởng mình yêu cuộc sống, yêu mọi người, hay yêu 1 ai đó cụ thể, rốt cuộc là vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn.
 
1. càng ngày càng yêu
càng ngày càng nhớ.

2. càng ngày càng gắn bó
càng ngày càng sắp đến lúc chia tay.

3. 1
oh god, just ONE!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói chung là cậu í, thì mình chả biết đường nào mà lần .. hehe
 
Trời oi cho nên là đầu rất nóng, nổ đc thì nổ mà ko nổ đc thì rất ấm ức:|.

Trằn trọc mãi ko ngủ đc, ngủ đc lại mơ thấy thế:|. Em ko hiểu sao em lại mơ thấy anh, anh nói vs em như thế. Thực sự lúc ấy em ko nghĩ là em mơ đâu. Em thấy bất ngờ cực kì và sung sướng cũng kì cực luôn í:D. Tỉnh dậy mới biết đấy là mơ. Sau đấy thì mong nó thành hiện thực nhưng chắc ko bao h đâu:D.

Linh ta linh tinh. Em thề là ko bao h em kể cho anh cái giấc mơ ngớ ngẩn í đâu ạ:p
 
sáng nay.nó dậy rất sớm.Thực hiện những điều nó đã hứa.Nhưng gọi điện đến lại không nhấc máy.có buồn 1 chút.nhưng lại vui vì nó sắp được đổi host, nhưng vẫn thấy buồn vì không đúng giờ.Mình luôn giữ lời hứa mà..Nhưng cũng phải thông cảm thôi.Vì đang có nhiều chuyện và nhiều điều xảy ra, thấy vui vì mình đã dậy được vào 8h30 sáng, một điều trước kia chưa từng làm được.Mệt quá.Dạo này cứ bị mất ngủ..Nhất định nó sẽ làm nốt những điều mà ai đó nhờ vả! và luôn giữ lời hứa

Chờ...

----------

đau đầu quá..dạo này 3 ngày nay toàn ngủ 3-4h ..mất cả khả năng ngủ nhiều như mọi khi rồi...nhớ quá
 
cái túi to tổ bố ra đầu tao sao so đc =)) làm mình tưởng bị rớt dọc đg`, về hốt hoảng fi ra chợ mới nhớ hình như cả đoạn k có đeo :"> Mai tao qa rước em iêu về, toàn đồ nghề trong đấy :(
Cái túi nó to nhưng nó fẳng đẹt mà [-x chiều m qua lấy thì cứ bảo là cho xin cái túi chứ t chắc ko có nhà đâu :D
_ _ _

" Quand irez-vous ? " ~x(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
châc, ngày không muối, không mắm; cũng chẳng giấm, chẳng chanh; đường, mật cũng vắng mặt nốt; mướp đắng chốn bay; tiêu, ớt chẳng thấy đâu cả...
cần thêm tí vị
hi vọng tối không chán thế này

1 admin mà làm mod thì không biết phải làm thế nào
1 admin khác muốn tick thank không biết làm thế nào
1 admin cứ thế mà post trùng bài


bó tay không hiểu nổi
 
Đừng tập xe ở đường Cầu Giấy giờ tan tầm =;. Thật kinh khủng, thật khủng khiếp, người người xe xe ùn ùn như lũ quét, gầm ghè như muốn tông tung đít bạn Shit đang loạng choạng những đường xe máy đầu đời/:). Thôi nhé, Cầu Giấy giờ tan tầm, đừng hòng tôi để mắt đến nhá/:)

Tao lại ước ko có 13/9 như tao đã từng ước ko có 16/2 :(
 
có lẽ người ta sống đau khổ vì sợ bị thất vọng 8->
 
lăn lóc >"<

ngủ đến 10h30 sáng @-) rồi lại ngủ từ 2h đến 5h :(( thành heo mất :(( sao mình ngủ khỏe thế nhờ :((

-----------------

có nên hỏi thẳng ko nhỉ 8-| có j` phải giấu giếm như thế nhờ 8-| phong thái chả đàng hoàng j` cả :(
 
Back
Bên trên