Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cuối cùng chả biết nc với ai. Hỏi ai, sao lại cm đi hỏi anh Bảo chứ...
Thần tượng cũng chỉ là thần tượng mà thôi =))
Luôn tự nhủ thế, nhưng chẳng phải ảnh "vô tình" giúp mình mấy lần rồi còn gì :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bùm lề bùm lề bùm lề .. :-j :-j
ô c đ c n :"> =))
 
Hôm nay 1 là đc gặp lại các bạn CE đầy tình thương mến, lâu rồi mới lại thấy cảm xúc ùa tràn lênh láng thế này. Đi đi, kệ mưa, ts mưa thế chứ mưa nữa mình vẫn phải đến Ams điểm hẹn để gặp các bạn rồi đến thăm cô chủ nhiệm đáng kính:x

Hôm nay 2 là abcxyz vs ai đấy;)). Ts chuẩn bị đến thế mà chẳng ra j thì nhục, chết nhục í 8-}

Hôm nay 3 là vào blog phát hiện 1 con change ava mình và nó:x. Ts mày, tao yêu mày quá rồi, mày mà xa tao tao chết mất í 8-}

Hôm qua tự nhiên lại phát ngôn ra cái câu đấy T_T. Nhưng mà đúng là tao chả có tình cảm j vs cái trường í. Tao chưa nhận đc giấy báo đỗ, giấy báo đi nhập học, nhưng tao cũng chả mong chờ j. Thế nào nhờ. Trong quãng đời đi học thì Ams là nơi đầu tiên và cuối cùng cho tao cảm giác đấy là TRƯỜNG HỌC của tao, nơi tao tìm thấy hạnh phúc và bình yên. Thế thôi. Chấm hết.
 
Sometimes I ask myself whether it's fate or not when you're one of my closest friends.
You're the one that I dare to give away my everything to help you, but finally, now I get confused.
Maybe this is the last time I help you this way, I don't care much about money, but I care about the relationship between us.
Well, just remember that. I'll help you, for sure. I'm going :)
 
30, 30, 30 <:p. Mày đỗ rồi đấy Cảnh ơi:x:x:x:x

Làm tao sợ quá đi mất, nhưng mà mày đỗ rồi, đỗ rồi, đỗ rồi:x:x:x:x

Zai jia deng ni đi ăn ốc=))=))=))
 
Chán chán chán chán chán
Hay hay hay hay hay
Quái quái quái quái quái
Mẹt rồi =))
 
Phuồi đã viết:
ilu:x
ilusm:x
ilulc:x
1. i love you :x
i love you so much :x
i love you like crazy :x

2. dxm 1 ngày như bị chặt chân, khó chịu vcl

3. vl cái bẹn bà, k ngờ đấy :)) bây giờ các cậu đừng trách tớ phũ, nhờ vả j tớ quay mông ! vào thì đừng trách :))

4. 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:
què rồi 8-} ko bao h cháu đi bộ qua đường 1 mình nữa =;
trong khi còn bao nhiêu là thứ chưa làm xong, thậm chí là chưa làm j :))
ngồi nhà dưỡng thương chắc chán mà chết mất T_T
bao h cho đến lúc đi đc bình thường? :((
đau quá :((
 
Back
Bên trên