Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày mệt mỏi
ko ngờ mệt đến thế
từ mai đi học, đã vạch trước kế hoạch trong tuần
ôi trời, đúng là sv đầu kỳ có khác
cứ từ giữa kỳ ko ai nói tự phải ngoan -> h cứ làm j thì làm cho đã trước
 
mình kiên nhẫn đc. bao lâu đây :) mình chả làm sai điều j` nữa, mình chả lạnh nhạt j` nữa, mình đã cố gắng rồi đây này:) nhg sắp mệt rồi :) buồn quá :) sao ko hỏi mình 1 câu nhỉ:) trog khi mình thì lo lắng thế :) m quá đáng lắm :)
 
Nó sắp đi này, 6 days:- s.
Mày nữa, cũng chuẩn bị òi, ab 1 month:- s

Rồi tao nữa, tao lại trở về vs life ko có mày. Chẳng có ai hiểu tao yêu tao như mày nữa. Còn ai chat xxx vs tao, sms bỉ ổi vs tao, còn ai share vs tao những chuyện mà chỉ 2 đứa biết???

Tự nhiên đấy mày ạ. Tao thèm gặp mày: (. Tao sợ xa mày. Tư nhiên thôi: (
 
Hôm nay đẹp trời :)

Đi làm nào. 15 trang nữa. ^ ^

Còn gần 3 tuần nữa là bay. :)

Tóc ngắn rồi. ^ ^

"Tôi là ai, mà yêu quá đời này"
 
Chick bị sao đấy :D

À có khi mình sẽ đi Ấn :)

Hoặc vào Nam thi bán công Hoa Sen :)

Hay ở lại HN1 thân yêu học CĐ :)

Mà vô phươg nhất là XKLĐ Ả rập =))
 
Ono ở đây???

thật là tình cờ và bất ngờ : -j

làm j` bây h nhỉ? làm thế nào bây h nhỉ?

k cố thất vọng nữa =)
 
công nhận cuộc đời thật là nhạt nhẽo :|
vô vị...
hôm nay mình đen :(
ko muốn ra đường
sáng tí đâm xe và tí nữa nằm ở nhà thương







sao lại như thế hả ấy
 
mệt và mỏi chân quá :((
mệt như hạ đường huyết :((
lại giận cá chém lung tung rồi, hư, con hư :((
nhất định phải làm tóc xoăn mới đc =p
vừa nghĩ ra câu tỏ tình hay cực =) muốn nói với những người ko liên quan : ***
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. dxm lo lắng vl ra rồi :(
haiz haiz haiz, i need time time time.

2. realize what enough means.

3. 8
 
Chẳng hiểu mình được cái gì mà lại bị mất USB. Thôi, an ủi là tái ông thất mã. Chắc sau việc này, sẽ có cái gì đó bù đắp.
 
con người thật tàn nhẫn....họ tàn nhẫn ở chỗ họ cho những người khác thấy họ thật ngọt ngào như cái kẹo sô cô la rồi sau đó, họ quay ngoắt 180 độ và bỏ rơi người khác....
 
Back
Bên trên