Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cái sự bài bạc làm cho giờ đói vêu mõm T_T

mình lại bị các bạn lừa T_T

buồn quá cơ hu hu
 
Đêm hôm qua kinh hoàng vãi.
2h sáng, nghe thấy tiếng "cháy cháy hưng ơi" mở mắt ra thấy cái quạt cây bốc cháy ngùn ngùn, lửa rơi như mưa xuống sàn ( sàn bằng gỗ @__@ ).
Oài tí nữa thì về âm phủ ngủ với jun:(
Nhà mình may vãi, dập lửa cũng pro vãi :(
 
Bây h tớ có cái j?
Tớ ek có cái j cả =))
Tớ đã mất / hết / run out of mọi thứ =))
Ngay như cái chuyện toàn bộ gia sản của tớ ở trong cái thẻ Maestro và đã bị cái ATM ANZ nó nuốt mất ở Nội Bài
Mai tớ fải lên Lê Thái Tổ để lấy nhưng mà ko có xe =)) càng ko có tiền đi taxi =)) con chị tớ thì ko ở nhà =))
đỡ đc thì đỡ đi :-j

Ặc, bị nuốt mất là sao hả chị ơi, hic ko đỡ đc. đâu. hết 2h sáng ở Nội Bài rồi lại đến thẻ ATM có vấn đề, hic. chả hiểu chị về đây ngỉ hè hay là đi đánh vật với số phận nữa :-s

-----------------

sắp phải hối tiếc nhiều rồi đây :)
 
Đêm hôm qua kinh hoàng vãi.
2h sáng, nghe thấy tiếng "cháy cháy hưng ơi" mở mắt ra thấy cái quạt cây bốc cháy ngùn ngùn, lửa rơi như mưa xuống sàn ( sàn bằng gỗ @__@ ).
Oài tí nữa thì về âm phủ ngủ với jun:(
Nhà mình may vãi, dập lửa cũng pro vãi :(

vđái :-ss có cháy thêm gì ko :-ss những thứ dễ cháy hơn quạt ấy :-ss
với cả ở âm phủ mà được ngủ với giun, thì gọi gì là âm phủ nữa =))
 
vđái :-ss có cháy thêm gì ko :-ss những thứ dễ cháy hơn quạt ấy :-ss
với cả ở âm phủ mà được ngủ với giun, thì gọi gì là âm phủ nữa =))
Biết ngay là thể nào cô cũng comment mà =))
ý tôi là "con Giun"
(ảnh minh họa )
worm%20dadbw.gif


Chứ ko phải Jun
bfcd.jpg


@__@
ko cháy gì hết, tóc tai , L vẫn còn đủ :">^^
 
Sáo rỗng! =)

Vâng,ng` này chán,ng` kia chán,ng` này bỏ,ng` kia thôi

Chỉ còn mình tao cố là sao???

Thôi thế này nhé,đổ vỡ hết đi =)

Tạm biệt em Kin của ngày xưa đi nhé ; )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đêm oi vật vã mãi mới ngủ đc, hết lăn lóc trên giường rồi lại chui xuống đất, vừa lim dim đc 1 tí thì mưa rầm rầm~x(
hnay là vừa là mùng 1 âm vừa là mùng 1 âm, hi vọng tháng này mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn 8->
lịch trình bận rộn:
- sáng: đi seminar,ngồi gò mông ở đấy 3 tiếng đồng hồ vs các chú các bác chắc tầm tuổi cậu mình đổ đi là ít 8-} Đi hộ bố để nghe E rồi về làm thông dịch viên =)) đã lâu k đi nghe k biết còn lọt tai k :-?? nó cứ cho mấy từ chuyên ngành vào thì mình ngồi ngáp ruồi cho các bác xem ;;)
- chiều: đi vs con nhợn =)) mình cứ bị dụ dỗ 1 cái là qên hết cả cái plan eo ót của mình :">
- tối: lại trans 8-}

Chào các bạn Hà Tây thành người Hà Nội, welkum 2 thủ đô :-h Mới qa 1 đêm HN đã thêm 3 triệu ng`, đã đông nay còn đông hơn 8-} Mình là mình chưa qen với "chùa Hương - Hà Nội" hay là "Ba Vì - Hà Nội" đâu =))
 
Vẫn chưa phải là tất cả mà:( Sẽ qua thôi, cố lên nhé, my cou :*:*:*

Lâu lắm í, lâu lắm rồi í ấy mới nhảy vào nick tớ:)) Làm tớ thót cả **** =)) Ts ấy, tớ nhớ ấy lắm:))
 
Ặc, bị nuốt mất là sao hả chị ơi, hic ko đỡ đc. đâu. hết 2h sáng ở Nội Bài rồi lại đến thẻ ATM có vấn đề, hic. chả hiểu chị về đây ngỉ hè hay là đi đánh vật với số phận nữa :-s
Ồ ko em iêu ạ :)) nó tiến bộ bay sớm từ 10h hơn nên 12h hơn chị đã có mặt ở Nội Bài rồi =)) Ko có thẻ thì ngồi chờ đến 5h sáng để tìm bus đi về là đương nhiên thôi :">
Sao chị đánh vật vs số fận đc :-ss nó khoẻ lắm :-ss đánh cầm chắc thua mà :">
_ _ _

@ con nhợn Phương: sao m đi nghe E mà ko rủ t đi /:) chiều nay m cứu khổ cứu nạn bạn m 1 tí thì làm sao mà kêu là t dụ dỗ m? :-w
 
ơ ơ e hỏi a kiên tí đc ko, 30.9.2008 là ngày gì thế ạ :">

30/9 đá giải thành phố :x mục tiêu của các bạn í là bảo vệ chức vô địch, ít nhất cũng phải vào CK để lôi cả trường đi cổ vũ
Kiên ơi, Hoàng ơi, chúng mày cố lên tao sẽ đi cổ vũ:*:*:*:*:*:*:*(trận CK thôi í:-")
 
Ôi mẹ ơi, sáng nay ngủ dậy@_____@
Illinois:(
Chả biết thế này.
randomly quá :(
Mình vẫn thik gần biển hơn :((
Mà chả biết có phải ở đấy ko, hay ra rìa rìa@@
 
phù, cuối cùng Ngân Hàng cũng có điểm, mình cũng ko đến nỗi trượt cả 2 khối, hehe
 
Back
Bên trên