Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đã thức thì thức nốt đến 4h cho bõ công thức
mà sáng 6h em còn fải dậy đj học nên em căm thù ai thấy được sao băng
 
Mọi người cứ nói đến sao băng nhờ:-? Haiz quý cô tuổi Tị vẫn đắp chăn bật quạt đến 6h30' sáng mới ưỡn ẹo tách khỏi cái giường đi đánh răng, ko một cảm xúc, ko một ước ao khao khát=)).

Thôi thì chúc ai ước j được nấy :-j. When you believe you can do anything:x

Giờ mà k cãi nhau thì nhớ lắm:)) =))
 
>Shit: ô hóa ra e cũng là rắn rết hả :D

Mình thì 2 rưỡi đã thấy bao mơ ước vs khí thế bị muỗi nó tha đâu hết, nên đành ngậm ngùi đi say giấc nồng.
Nghe bảo đêm nay có bão :-ss oi kinh dị :-ss
 
sao băng thì cũng chỉ là một thứ cho người ta lí do để tin vào một cái j đấy mà thôi...




vừa chợt nhận ra là từ trước đến h chưa bao h nói với bất cứ ai câu "em yêu anh" hết :)) liệu sau này có tiếc k nhỉ 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ồ la la, ô la la
thủy tinh tầm thường chỉ vỡ vụn rồi đau ..

hopeless :) exhausted :) miserable :)
we have to be strong in this scary world..
 
Mình nhận được phone mở cửa ra xem sao băng, mở ra dek thấy gì@__@ :((
Đang định gọi phá con jun lừa nó phá ko cho nó ngủ nhưng thôi, nhân tính nổi lên nên tha cho nó :))
 
đã thức thì thức nốt đến 4h cho bõ công thức
mà sáng 6h em còn fải dậy đj học nên em căm thù ai thấy được sao băng

12/8 có tiếp thì fải
nge bảo to hơn =P~
chị cũng căm thù thằng nào xem đc, nhất là bạn kiên L-) chờ 30' mà đã thấy >"<
sáng chị cũng fải ra trường :)|
 
sao chị k bảo 10/8 có tiếp cho em mừng
hôm đấy(10/8) mà có tiếp thì em mời chị đi ăn vào hôm sau
ăn j` cũng ok
 
Vẫn chả có gì :-<
Mail viết được 2 tuần rồi, cái mail ngắn cũn đang đợi reply , reply ngắn cũn cũng được :-<
Mốc cả tim :-<
 
sa'ng ra đã có tin buồn, báo hiệu 1 ngày chán ngắt! rốt cuộc vẫn dập chân tại chỗ, chết rồi :(
 
> Zin: oh em sinh 90 nhưng mà năm âm chưa qua nên làm thân con rắn bò loằng ngoằng giống chị:))

Uh đấy, giờ thì người người nhà nhà điên đảo vì 2 chữ DH : |. Xin vs xỏ, nhờ vs cậy, chán lắm rồi = ;
 
Sốt ruột quá! Sốt ruột quá! Sốt ruột quá! Sốt ruột quá! Sốt ruột quá! Sốt ruột quá!
:(( :((
 
Back
Bên trên