Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em ko say nhưng mà tym em say:">
Say quá say quá
Đẹp quá đẹp quá
:">
Iêu quá iêu quá
HG cũng yêu, mở cũng yêu, HUS thì càng yêu:">

I'm a skinny lion in the zoo
You're fat old sun

No, you're fat old sons

haizz:*
 
Oai tự nhiên có cái bánh rồi hê^^

____
Vừa được nghe bài chúc mừng sinh nhật bằng di động :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
You're my summer rain :* :* :*
And I know, and I know, and I know that I'll see you again ...

:x :x :x :x :x :x :x :x

You're my summer rain 8->

(The time being with you :"> So good)
 
Cố viết bài này trong khi tại nơi này vẫn là ngày 13, khi sinh nhật của em vẫn chưa đi qua
Cảm ơn anh thật nhiều
Lần đầu tiên trong đời em được làm 1 đứa em gái, được hưởng cám giác có anh trai hạnh phúc đến như thế nào
Dù về quan hệ huyết thống, chúng ta không phải là anh em
Nhưng cảm ơn cuộc đời cho em được gặp anh ở đây
Xa nhà, xa người thân, xa quê hương... anh đã quan tâm lo lắng cho em thật nhiều
Nhắc nhở em, trách mắng em khi em sai, động viên em cố gắng, chăm sóc, giúp đỡ em, cảm ơn anh thật nhiều
Hôm nay anh còn bỏ đở buổi đi chơi để về đúng sinh nhật em
Gọi em là em gái
Em vui lắm
Vui lắm
Khi anh nói với mọi người rằng em là em gái anh
Khi anh tin tưởng ở em
Khi anh bênh vực em
Bảo vệ em
Trước giờ chưa có ai tốt với em đến như thế
Chưa có ai thông cảm, quan tâm em thế
Càng chưa có ai hiểu em, thương yêu em nhiều đến vậy
Lo cho em từ đời sống hàng ngày, sức khỏe, học hành, vui chơi...
Lo lắng cả cho tinh thần em yếu đuối
Lúc nào cũng ở bên cạnh em
Cảm ơn anh lắm, cảm ơn anh thật nhiều
Năm nay em thực sự nhận được nhiều niềm vui mà trong đời lần đầu em được cảm nhận, cảm ơn các anh các chị ở bên đây rất nhiều, nhưng anh là người cho em nhiều niềm vui nhất, khiến cho em hạnh phúc nhất
Cảm ơn anh rất nhiều
Em yêu anh thật nhiều, anh trai ơi
 
chậm 2' :(

có 1 người may mắn mà không biết
có 1 người khác thấy mình thật ngu ngốc

cảm ơn 1 người khác nữa :)
 
Thề là tao mong mỏi đến cái ngày thứ 2 này biết mấy:((. Tao chờ nó từ hồi còn ôm sách ôm vở ngồi chân giường ê a học bài. Tao mòn mỏi đợi nó từ lúc ngồi trong phòng thi ngắm zai xấu quần đùi dép tổ ong. Tao đếm ngược từng giờ lúc ở Tuần Châu để mau mau đến 12/7 :-s

Mk, 5h sáng thò tay sang đầu con em, nóng rực. Dm thôi thế là chị í sốt rồi. Ôi thôi tao phải ở nhà trông nom giặt giũ cơm bưng nước rót rồi. Ôi ts tao hóa thành con osin ko lương rồi. Ôi zồi ôi, tao chết mẹ tao đây. Ngày này là cái ngày j mà tao đen thế này:((. Tao thề là tao muốn gặp chúng mày. Tao chết đây, tao chết đây:(:)(:)(:)(:)((
 
1 năm mới gặp lại
em vẫn thế nhỉ :p
vẫn ...................... yêu anh

T.T

mệt quá
đi chơi tít mù từ sáng giờ mới về !!!
 
CMSN anh Hưng nhớ ;)) ăn no chóng nhớn nhớ ;)) Như anh hơi lùn ;))
Hình như thứ 2 nào cũng xui xẻo với mình... >_____________<
 
suýt ngã từ tầng 5 xuống trong quả tập huấn hỏa hoạn =)) nhảy sang nhà hàng xóm bằng thang 8-} :">=))
thật khâm phục mấy thằng trộm 8-} =))



chúc mừng SN bạn Hưng :x
 
có ai mog muốn làm tổn thươg ng` khác đâu :-j nhưg đôi khi cắt ra thành 2 nửa là điều k thể đối vs 1 trái tim :)
 
Hôm nay lên mega xem film ko mất tiền mua vé.
Vì...
Vừa vào cửa đã có 2 em xinh tươi chạy ra tặng mình vé xem film.
WTF ::))^^

----------

Cầu chúa em my chưa đọc được đoạn vừa edit ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên