Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 cái hug lúc này thì tốt biết bao nhiêu 8->
Nhưng thôi :)) tự cheer up mình lên vậy :))
Vẫn còn kịp để sửa chữa lỗi sai...
 
cái j` cũng khác :x
tẹo nữa được gặp rồi,xốn xang :">
sinh nhật bình yên :x

CMSN chị Phương \:d/ <:p


------------------

1 ngày vui thật là vui :x mỗi ngày đến lớp là 1 ngày vui 8->
chiều nay sô 2 ca 8-} khiếp học thêm mệt kinh ng` ý ^:)^ may mai đc ở nhà cả ngày ko phải đi học 8-> sg' điên :x
 
1 ngày tệ :|

Ko nên tin thêm vào cái trang đấy :|

Buổi học đầu năm diễn ra khá đáng chán với 1 bài kiểm tra ngu xuẩn :|

Buồn #____# .

Bị người ta ghét rồi #_____#

Hy vọng mai ko có biến cố gì #___#
 
Cố gắng xong ngày thứ 3 khốn nạn để đón ngày thứ 4 khốn nạn hơn=; Mấy ngày mệt mỏi vd. Kó ai cíu em chông? :D Ai đó kho em một kái nhìn thẳng chông? Kó ai khơi phá mìn với em chông? Kó ai nói với em là mai thư viện mất điện kả ngày chông? Hớ hớ hớ 8-}8-} điên cm nó rồi. Tại ông cả đấy thằng thầy dạy đàn khốn nạn /:)
 
vui quá thể điên đảo í :)) tự nhiên vui :x thích quá :x
 
lâu lắm rồi mới phởn thế này ấy ;;).
chat với cưng :">
chat với bạn Hải >:)
chat với Minh :*
và chat đêm với bạn Tân :x =))
 
viết tý trong lúc học sinh :D
dạo này chăm chỉ fết ;)) đc 2 hôm học hành rồi nhg nge vẻ đag cấp số lùi :))
hôm qa học từ 8 rưỡi, 1 lèo đến 11r 12h 8->
hnay vừa học vừa xem “Cô gái xấu xí” nên tính tg bị giảm hạ cánh đột ngột xuống còn hơn tiếng tiếng rưỡi thôi :”> thôi thế là có cố gắng rồi, học in ít vừa vừa thôi k là lại chán ngay đấy =))
học hành dư lào nữa mà lại thấy thích thích hình mới ghê í :> rất là sang nhé =)) học rồi mới k hiểu hồi hk1 ngoài cái phần biến hình ra thì mình làm bài hình không gian dư lào í :| chả biết tý j` luôn :| ấy thế mà có 1 bài 1 tiết đc hẳn 9 í =)) 3 câu chép 1 tự làm 2 =)) quá giỏi í =)) =D>
thôi thôi học hành chiếm nh` không gian quá :> bước đi em :))
đùa chứ học hành vào thấy mọi chn có tý sáng sủa hay ho ra đấy :D có cố gắng nó phải khác cái kiểu tối tối bật máy ol ngồi mòn đít rồi tắt máy đi ngủ chứ :”>
mọi chn cũng bơn bớt căng thẳng đi nh` rồi :x thấy có nh` việc đáng làm hơn nh~ cái vô bổ trước kia rồi :x
j` thì j` đời thay đổi khi chúng ta thay đổi cơ mà nhỉ :p
kiểu điên loạn điên đaỏ thần kinh nó k bình thường :))
thấy cũng ổn ổn :D k còn đau như cách đây 1 tháng nữa, k còn ám ảnh như cách đấy 2 tháng nữa, cũng k hoàn toàn vui như 3 tháng trước nữa :> nhg ổn hơn là okay rồi :X

vui gớm :x tự nhiên vui :x
 
Sao 1tuần trôi qua nhanh thế nhỉ 8->
Ngồi nghĩ 1 lúc mà còn ko nhớ nổi hôm bắt đầu bị dỗi là hôm nào :))
Thôi thì đấy cũng là 1 ưu điểm của trí nhớ ngắn hạn \:d/
1 ngày mà có tới 3 con gà "I love you" liên tục íh,cũng hết cả vui rồi 8-}
 
Hơ hơ hắt xì!
Sung sướng quá! Nhà hôm qua lắp mạng!\:d/
Từ h t xin đc spam n` hơn!:D
 
Trên đời có khá nhiều những cảm xúc thế mà tại sao lại rơi vào cái cảm xúc "vô cảm" nhỉ:|
Kể từ hôm đi học trở lại sau Tết lúc nào cũng thấy như bị mộng du. Chẳng có ấn tượng gì, chẳng nhớ nổi cái gì 8-}. Hnào cũng lải nhải với thằng bên cạnh "tao với mày dạo này ít nói chuyện nhỉ" trong khi nói chuyện suốt cả buổi:|. Thỉnh thoảng cũng có tý cảm xúc trào lên với 1 ai đó. Nhưng cũng chỉ "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" còn lại cứ thơ thẩn, thờ ơ, lãnh cảm kiểu gì ấy. Ít ra thì cũng may vì vẫn còn cảm thấy được cái gì cũng không đủ. Yêu thương ko đủ, ghét bỏ không đủ, cho không đủ, nhận không đủ, quyết tâm không đủ blah blah. Biết là không đủ để mà làm cho nó bớt thiếu đi. Chưa biết làm thế nào nhưng mà dù sao thì cũng đang "on the way to find the rainbow" ^^ Cứ phải cười tươi đã:D

Hnay hỏi mọi người xem có ai tin vào định mệnh không. Người bảo có, người bảo không. Mà mình thấy đúng nhất là câu "ngay cả việc mình thay đổi định mệnh cũng chính là do định mệnh sắp đặt". Mình thì mình cũng không hẳn tin vào định mệnh nhưng cũng vẫn phải công nhận có nhiều thứ làm mình có cảm giác nó được sắp đặt trước. Mình nghĩ bây h nếu có được quay ngược lại để làm lại mọi việc thì mình cũng vẫn sẽ làm như những gì mình đã làm kể cả đó là những việc khiến người khác tổn thương hay chính bản thân mình.Nhưng dù sao thì lòng tham của con người cũng không có giới hạn, thay đổi rồi lại muốn được thay đổi tiếp, chẳng bao giờ là đủ. Cứ bằng lòng với cuộc sống này đi, sống để mà khám phá vì có ai biết chắc ngày mai sẽ thế nào đâu:D

Hnay là một ngày vui bình thường^^ Viết vài dòng cho đỡ nhớ nghề (viết blog).:D

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi^^ (dạo này rất thích câu này:D. Để stt câu được khối người nhảy vào chat:)) chứ bình thường làm quái gì có ai:p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa,

Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau,

Như một câu hát ướt ra từ tim,

“Tặng nhau nhé”, tiếng nghe hồn nhiên

Để quên hết khó khăn chia lìa…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cầu mong ngày mai đề thi không quá khó....[-o<
Cầu mong giám thị không trông chặt....[-o<
Cầu mong con bình tĩnh,bút trơn....[-o<
 
Ôi em Trúc :)), hôm qua là 1 ngày phởn của chị. Chị được cái tự do về thời gian, nhưng bth cũng ko có ai để chat đâu :)).
--
Waiting for Atonement.
Waiting for good news.
Waiting for you.
Waiting for me.
Waiting for something.
 
Back
Bên trên