Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Wherever you're going I'm going your way.
Two drifters off to see the world.
There's such a lot of world to see.
We're after the same rainbow's end...
 

your name makes my heart rhyme...
---------------------

Mornie utúlië
Mornie alantië

----------------------------------

béo*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thi xong rồi, thực sự xong rồi:)

Mấy ngày sống trong căng thẳng, lo lắng và sợ hãi, người mụ mị và già cỗi đi bao nhiêu:))

Mấy ngày thức khuya dậy sớm đi nắng về gió thân xác khô héo, nhan sắc tàn hại thảm thương:-<

Mấy ngày bản chất xấu xa được phơi bày, giở đủ mọi thủ đoạn để làm đc bài :">

Mấy ngày thấy đc 1 điều, khi lợi ích cá nhân của con ng` được đẩy lên cao trào, những thứ tưởng chừng như gắn bó thiêng liêng cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, thậm chí bỏ đi ko tiếc:( :((

Mấy ngày thấy nhớ con Xôi ngu :(

Mấy ngày thèm ôm cô Shine :-"

Mấy ngày thấy bản thân có lỗi nhưng k xác định rõ là lội j:-< Ai cho tôi câu trả lời bây giờ:(

Ôi môn toán thảm hại, bài làm bét nhè :(( Thi xong đi xả xui vs em Hằng kể cũng có í nghĩa ;;)

BB:x


Đầu óc thơ thẩn:-< Khóc mọng mắt:))
 
@ Shit : em cũng thế :-< chán lắm
đề Toán ko đến nỗi nào
nhưng mà sai
sai 1 cách ngu chưa từng thấy
d-m
muốn chửi
nhưng k biết làm ntn nữa cả
dù j cũng xong rồi
đằng nào cũng xác định rồi
chết
:))
an nhàn
........
 
hĩ hĩ
có học có khác :">
hĩ hĩ
=))
có Hà Anh có khác :">
iêu :x
 
Cười khan :)).
Các người :)). Cái gì nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ:)).
Ai mà chả ích kỉ :)). Mình cũng ích kỉ chứ :)).
Đi thì đi, chứ đi cả ngày, đi từ sáng đến tối thế à :)).
Hà, ngày xưa từng thần tượng cơ đấy :)).
Hôm qua, chỉ vì giờ cao su mà mình bị mất 50k, bị ngta chửi, về không nói gì thì thôi :)). Hôm nay ấy, đi mịt từ sáng đến tối, tức cười :)).

Chửi cho sướng miệng thôi. Để bụng làm gì :-j
 
uầy cái tờ báo lung tung của em Tú Minh nói đúng
một trong những ngày may mắn của tháng là 28/12
lúc đầu ko tin vì 28 thi Toán, mà từ khi học lớp 12 đến h chưa lúc nào cảm thấy tin tưởng vào cái môn này 8-}

cuối cùng ko ngờ ngày tốt thật :D
càng ngày càng tin vào mấy cái horoscope :)

sagittarius :x ;;) :>
 
Lâu lắm rồi ko viết NK :D . Tự nhiên ngó thấy cái topic này ở HAO :x
Buồn cười lắm cơ, quen đc bao nhiêu ng. Photo của 1 đứa ko học Ams mà lại đc ... vinh dự ở trên 4rum :)) .
Hôm nay đầu óc hơi loạn :)) . Chỉ thế thôi ....
 
tự nhiên thấy những việc mình làm thật vô nghĩa :(

cuối cũng cũng thi xong KTCT
làm bài vớ vẩn thế này thì chắc 6 mất:((

hôm nay nghe mấy ông bà cổ ngữ cãi nhau vui vãi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi thì cũng đã xong :-<

hôm nay chỉ vui vì đc bù khú vs lớp mình :x yêu lớp minh` thế :x

lần đầu tiên xem thể loại fim như American Pie :-ss thật là kinh tởm :-&
Nhưng mà vẫn vui :))
 
chán lòi :-<
các bạn chả rủ đi chơi :-<
chán lòi =;
 
"Từ những phút giây này..
Từ những tháng năm này.."


8-> Lại thêm 1 lý do Vì sao tôi thần tượng anh ấy 8->
 
Back
Bên trên