Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ts, ngày nghỉ thế này mà phải ở nhà ôn thi -,-
giải 30/4 :((
ts
ts
ts
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mình cũng bình dị
chẳng bit ôn gì bi h
ôn tí văn vậy
học thuộc mấy bài thơ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-<... hai ngày nằm bẹp dí ở nhà Y__Y
nằm im trên phòng, khóa cửa, đóng vai con mèo ngoan (8-}) cho bố mẹ yên tâm >"< *thực ra con có học hành quái gì đâu 8-|*

khổ :-<... ngày kia thi rồi, chả học hành gì cả "_"
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chat đêm với chồng buồn ngủ quá :(
ứ thế mà chả dứt ra đc :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đùa cứ như thật
Thật cứ như đùa =))

...

chị có dẹp ngay cái trò tung tẩy khắp nơi như thế đi không?
Có thách em vào topic L2 cho JLH xem cái thịt chân giò không?

Tung tẩy thêm fát nữa này :D
Cứ vào đi, tôi thách <again :p>
Gì chứ JLH thì chưa bao giờ sợ :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đi bơi về \:D/ mát mẻ sáng khoái quá .. lăn ra ngủ thôi :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay thật vui..học đc cách làm 2 món ăn truyền thống của Hàn Quốc..1 ngày bình yên lại trôi đi :x..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng đi chơi mệt quá

Còn 2.3 sử chưa học :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Raichan kute :x cố lên :x
để xong còn giúp em thi hk :">
cố lên nhá :x:*
yêu Raichan :">:*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đùa cứ như thật
Thật cứ như đùa =))
...
Tung tẩy thêm fát nữa này :D
Cứ vào đi, tôi thách <again :p>
Gì chứ JLH thì chưa bao giờ sợ :))
Ai bảo sợ đâu :-"
Đang bận lắm vì phát hiện ra là hụt mất 1 bài 8-}
Bao h xong chị biết tay em b-) chị là "mát mẻ" lắm :>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dị ứng nắng mất T__T
mai thi rồi Y.Y thật không hiểu 8-| chẳng ôn iếc gì mà mình vẫn thấy thoải mái như thường ~X (
tương lai ở phía trước kìa :-t Abbie đứng dậy học ngay đi :-w
nhưng mà việc gì phải học =.=" chẳng còn gì để mất cả :-j

-____- cố gắng... ^"^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thế là đợt nghỉ này không đi chơi đâu cả :(.
Ngày mai là đi học rồi, là gặp lớp mình rồi, yêu ghê cơ. Thế mà còn bao nhiêu việc phải làm. Mọi thứ bây giờ cứ bấn loạn cả lên 8-|, thôi thì cứ từ từ thong thả. Take it easy! Việc quái gì mà phải vội<):)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vừa đi thi về, chán quá, đáng lẽ ko nên mất tập trung như thế, đáng lẽ lần này điểm mình có thể cao ngất ngưởng. Đáng lẽ. Quá chủ quan, vẫn cái bệnh mọi khi, sao ko thể sửa được. Mà đúng rồi. Có những cái dù có muốn, dù có cố đến mấy cũng chỉ cải thiện cho nó khá hơn nhưng ko xóa bỏ nổi, Đời thế mới buồn

gửi bạn: lâu lắm mới câu bài lại. Nói là câu nhưng cũng chỉ viết một bài cho đỡ nhớ một thói quen thôi. Biết là dạo này u đang gặp nhiều trắc trở, về mọi thứ, cũng khó vượt qua, nhưng u vẫn biết me rất kém về việc cho lời khuyên mà. :-< Đừng buồn quá. ko bao giờ chỉ có một cách giải quyết cho một vấn đề. Ai cũng gặp vấn đề mà, cái quan trọng là họ có nói ra ko. Ấy thế, và tớ cũng có vấn đề của mình. bla bla... linh tinh quá. Nhìn chung là hãy vững vàng hơn. Hãy cố nhìn mọi việc ngược 180 độ với cái cách u thường làm.
hãy nhớ rằng u luôn có me ở bên, và mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta sẽ mãi vĩnh hằng;) ;) ;) ;) i tin vào những người i yêu quý

have fun
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ấy ơi mau khỏi ốm nghe chưa :X
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thực sự là thèm một vòng tay... |-)
ôi sao vô dụng thế này.
bao giờ thì chấm dứt những thói quen ko tốt nhỉ. CÓ ai bảo người đc 80/100 điểm là học dốt đâu... Nhưng ma thực sự muốn hơn nữa, 90, 100, thậm chí là 200, nếu có mức điểm như thế...
lại còn yếu đuối đến mức ko chấp nhận nổi, chỉ muốn khóc, và được ôm, vì những chuyện quá khứ tưởng như đã giải quyết xong... hóa ra vẫn bị tổn thương rất nhiều, hóa ra chẳng mạnh mẽ như mình nghĩ, hóa ra chưa thể mở lòng...
cố lên nào, uh, lúc nào mà chẳng cố, nhưng nếu mọi nơi mọi lúc phải gồng mình lên cố, chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức mất thôi... bình yên ở đâu...???
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tối nay lại thức típ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Biết đây là ai rồi :|

Học xong nốt sử

đc 10/13 rồi , cố lên ~x(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-<... haizzz -__-
thế đấy! chẳng bao giờ như mình mong muốn Y__Y
chẳng khác được ~"~ đành quên đi mà sống thôi :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

khó quá
đúng là kẻ thù lớn nhất của đời ng` là chính mình
ko vượt qua đc chính bản thân thì còn lâu mới làm đc việc
 
Back
Bên trên