Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hơ hơ hơ
ốm nặng
lê lết đi thi
trước khi thi đã xác định rồi
vừa thi vừa ôm đầu
đc cái
ko hối hận j mấy
ko tiếc mấy
nếu ko ốm cũng chả khá hơn đâu
thế là đc rồi
nhỉ ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán quá hôm nay lại đen
chìu thăm em yaka em đang ngủ
em ui sớm khỏi nhá
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ở hình như bị giận rồi. bởi cái ng` duy nhất mình quan tâm xem có giận mình ko 8-|
thôi kệ, cuộc sống muôn màu :)) giận chán thì sẽ thôi, dạo này bận rộn thế.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay gipú Bùi Nhung làm sinh nhật nó mệt nhưng mà vui thật
Một lần nữa:Chúc mừng sinh nhật Bùi Nhung;;):x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mọi người 1 ngày vui vẻ nhá.... :)
sáng dậy :)|, phải đi học.. :)| buồn ngủ chết đi đc... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

pp để stt cả ngày "khổ vì bị yêu" =)) độ bựa ngang chiện đc chiến sĩ biên fòng gửi thư làm quen :)) newayz...:-j

thời tiết ẩm ương, nhức đầu quá >"<

tối làm hộ t.T bài SAT, gửi nhầm file :eek: sáng fải làm lại, may còn nhớ đáp án nên ko mất tgian lắm.

đêm qua lúc fát hiện ra cái vc ..., thấy như mình bị ném từ trên cao xuống. chống chếnh, quay cuồng. mẹ, nó biết rõ mình cần để làm gì, mà còn cố tính ko chịu thả. khốn nạn lắm í. sáng còn giở giọng ngọt nhạt. diz, ghét! tổ mẹ, chẳng lẽ lại.../:) ko biết từ bao h mình hạn chế tx với nó hết mức có thể. chỉ lỡ chạm vào thôi cũng cảm thấy rùng mình mà rụt tay lại. ghê tởm :-&

nghỉ toán, ô.T đi chấm thi O. chắc thứ 2 có kq. chúng nó bàn nhau lấy bút phủ xóa ngay điểm thi T___T ngại thật, nhì!

sáng hôm nay, còn ko dám ... nữa. vẫn thế, và có lẽ sẽ mãi thế. nhu cầu đã thay đổi. và nó chỉ dừng ở mức như vậy hoặc thấp hơn nữa thôi. thật nhạt nhẽo, vì tất cả đều đã khác trước! 8-|

chán lắm rồi. cái đ' gì cũng đág chán.


hết tháng 3!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày cuối cùng tháng 3...
bận rộn
vẫn ốm
quên mất là thứ 4 vừa rồi là tròn 7 tháng
:))
ah mà thôi
quên đc càng tốt :))
chiều nay bùng
mệt quá
nằm nhà
ko sốt nữa
nhưng mà
tụt huyết áp 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày cuối tháng 3 ..Nắng , gió mát ..mang đến không khí đầu hè.......
1 ngày ko có sóng to gió lớn j ...Bình yên..:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt quá :(

thi Hóa thay cho Sinh , ko thấy vui lắm dù cũng ko ảnh hưởng gì nhiều :|

kết quả của 1 vụ " thử " là 1 tuần ko nói với nhau câu nào #__#

Mình cũng .... quá cơ 8-|

Hối hận quá :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán thế hôm nay trời nóng
mình chả làm gì nên hồn
mong tuần sau tươi sáng hơn nữa :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em B bảo chấm xong rùi :(( thứ 2 với thứ 3 chốt vào mặt rùi :(:)((

ngày CN nghỉ , học :(( căng thẳng thế :(( lại còn ko đc nói chuyện nữa chứ :(( mình chỉ mún nói và nghe thật nhìu thôi :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mong là kết quả thi mình đừng đứng bét
ko thì ngày hôm ấy sẽ thật tệ hại với con tim nhỏ bé này
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ốm 1 tí
cũng thik :x
bao nhiêu ng` hỏi thăm :x
lần đầu tiên cảm thấy đc quan tâm :x
iêu mọi ng` lắm :x
mong đến t2 :x
mặc dù
:-s
sẽ có kết quả :((
nhưng ko sao :|
xác định rồi mà :|
đc gặp mọi ng` là đc :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

my stupid day

I've realized my true value.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nào.

Tự relax đi nào.

Ban công không phải là chỗ để khóc.

Không được chấm dứt chuỗi ngày vui vẻ chỉ vì 1 lý do stupid như thế.

Ăn cam đi.

Ăn dưa đi.

Cấm ăn kẹo.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đi học, nghe tin chấm bài thi Olimpix... thất vọng quá... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đau bụng quá :(( Dạo này nhiều đứa lớp mình bị ngộ độc :|
 
Back
Bên trên