Vũ Hà Yên
(Lys)
New Member
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Ngốc nghếch! Thế ai ngăn cản mình muốn sống như thế nào! Khó? Làm chưa mà biết là khó hay dễ ^^
À. Chị nghĩ là những người yêu thương siêu nhân. Hiểu đằng sau bộ quần áo của superman cũng là 1 trái tim rất mềm yếu và luôn thích được người khác quan tâm. Thi thoảng, chắc chắn siêu nhân cũng muốn đc cởi bộ áo của mình, là 1 người bình thường và đi dạo ngoài đường, trượt té vì vỏ chuối và muốn được cầm tay dẫn đi ăn vặt. Nghĩ vậy có buồn cười không nhỉ?
Chà. Nhưng mà nếu siêu nhân không chịu tỏ ra là mình cũng rất muốn được quan tâm thì sẽ khó lắm >_<
Những nỗi buồn dù sâu tới đâu thì lý do tồn tại cũng là để người ta trân trọng hơn nhiều nữa "những niềm hạnh phúc lớn". Em à. Và thường là, hạnh phúc lại hay được sẻ chia và cùng tận hưởng hơn. Trong khi, nỗi buồn dường như chỉ có thể một mình ôm trọn và gặm nhấm...
(Tại em viết ra nên làm chị không dừng được mà viết lăng nhăng thôi. Tất cả là tại Lynie )
Mà Lynie thay chữ ký rồi à. Buồn ghê
sống kiểu nhờ nhờ để cho mọi người ai cũng quý không phải là khó lắm
nhưng sống chân thành theo đúng những gì mình thích mình nghĩ mình mong muốn thì lại khó hơn rất nhiều
Ngốc nghếch! Thế ai ngăn cản mình muốn sống như thế nào! Khó? Làm chưa mà biết là khó hay dễ ^^
Siêu nhân là những người không bình thường sinh ra để giúp đỡ những người bình thường hạnh phúc. Nhưng ai sẽ là người giúp siêu nhân hạnh phúc đây?
À. Chị nghĩ là những người yêu thương siêu nhân. Hiểu đằng sau bộ quần áo của superman cũng là 1 trái tim rất mềm yếu và luôn thích được người khác quan tâm. Thi thoảng, chắc chắn siêu nhân cũng muốn đc cởi bộ áo của mình, là 1 người bình thường và đi dạo ngoài đường, trượt té vì vỏ chuối và muốn được cầm tay dẫn đi ăn vặt. Nghĩ vậy có buồn cười không nhỉ?
Chà. Nhưng mà nếu siêu nhân không chịu tỏ ra là mình cũng rất muốn được quan tâm thì sẽ khó lắm >_<
Người có những niềm hạnh phúc lớn thì lại có những nỗi buồn sâu...
Những nỗi buồn dù sâu tới đâu thì lý do tồn tại cũng là để người ta trân trọng hơn nhiều nữa "những niềm hạnh phúc lớn". Em à. Và thường là, hạnh phúc lại hay được sẻ chia và cùng tận hưởng hơn. Trong khi, nỗi buồn dường như chỉ có thể một mình ôm trọn và gặm nhấm...
(Tại em viết ra nên làm chị không dừng được mà viết lăng nhăng thôi. Tất cả là tại Lynie )
Mà Lynie thay chữ ký rồi à. Buồn ghê