Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đã cố gắng rồi nhưng sao mọi điều đen đủi vẫn luôn đến thế..nhưng mà ko bỏ cuộc, vẫn còn kịp, sẽ bắt đầu lại từ đầu..
Cố gắng hết sức ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vì chính em mà thôi
vì yêu anh mất rồi :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thổn thức ta nhìn nhau :)
uh
Thổn thức.
Chả biết nói gì :)
Có những cảm xúc, muốn viết ra, nhưng lại cảm thấy có lỗi 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ouch
lão già dở hơi
ngu X(
thik nhoi X(
khó chịu X(
mình chả sao nhưng bức xúc hộ ng` khác thôi
sao Gikun may thế :| bài Lí cũng may :| văn cũng may :| toán cũng may :|
thật ko tốt nhưng thật sự mình ghen tị vs Gikun :|
đúng là con bé nhỏ nhen mà...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tự dưng hôm nay lại có ng` nhắc đến
càng nhắc càng thấy chán
càng muốn dứt thì nó càng tới
thế là thế nào nhỉ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Mỗi ng` chỉ có 1 trái tim, ko dành tc cho ng` này thì ách phải dành tc cho ng` khác. Nhưng tôi nghĩ tôi có vạn trái tim cơ..."
Cảm giác sống ko có mục tiêu, ăn để chờ đến sinh nhật, thêm tuổi mới. Đến lớp chỉ ngủ và ngủ. Nản hơn đc! Vẫn những í nghĩ mâu thuẫn, đã thế còn thêm những í nghĩ rằng mình áp đặt nhiều ng`.
Acquainting with someone, to me, is quite difficult, but ignoring someone is too easy. Im too cruel:D
bỏ mặc...:D
lại ốm ồi :(, sốt ồi:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Làm đủ mọi chuyện

Khám phá ra cái bến Nhật Bản , bến Hàn Quốc ...

Cái công dụng kinh hoàng của Windows Movie Maker ...

Sự nhục nhã của bản thân vì ko biết cách up 8-}

16 tiếng chưa ngủ , sắp điên lên rồi ~x(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...nể chúng mày nên tao đã làm 1 điều thật dại dột : |...đi chơi vs chúng mày thì vẫn thế ; )) ...Ae đông đủ vl : )) thiếu mỗi Truy Mệnh với Thiều > :/ ...nh sao tao ko thể vui đc...trái lại còn tệ hơn 8 -|...

...nhớ đến ấy: | tròn 50 ngày trc'...lần đầu tiên,ấy nhỉ...hôm í vui hơn hôm nay: x...vì tớ có ấy bên cạnh 8 ->...may be I'm wrong 8 -|...

.::. never far .::.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

có đứa điểm cao gần gấp 3 mình
ôi ** ngu vl
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay, bùng học. tội lỗi thật...
trưa, đi ăn vs thằng bạn... thời gian trôi qua thật là nhanh...
Tiết 4 vs 5 như mọi thứ 7 hàng tuần, lại lăn ra ngủ.. .:)|
2 tiết Văn buồn ngủ // :)|
Làm thế nào để hết buồn ngủ bây h.. :_<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lần đầu chat đến giờ này với ng ta ^^
Mà toàn nói chuyện j thế này nhỉ :|
Dù sao cũg iu lắm :x
Duo xie :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm xúc lên xuống liên tục, lúc cao quá lúc thấp quá.
Ai cũng mệt mỏi :-<
và ai cũng thấy mình ngu ngốc...
Mày không có quyền.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Shin ơi cố lên, cố lên ^___^

----------------------------

Không chịu nổi nên phải lăn ra ngủ vài tiếng. Giờ tiếp tục chiến tới đêm <:p

LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG!! :))
(Còn "lao tĩnh" thì sao b-()
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ùa thức dậy rồi.
1 ngày mới đang chờ đón.
Dạo này hơi nhiều thứ áp lực.
Hôm quả ngủ nằm mơ 1 lúc 2-3 cái nightmare nhưng no prob với Bulf thì đấy chỉ để adventure thôi ;)
Cheer up :)

coming home

I wake up in the morning, so far away 4 home
...
Many moutains are betwen us...
...
Through the star we walk through many moutains we have climbed ...althout it 's high...wrrong it 's ... I Coming Home

I climbed the highest moutains i cross the several sea, just to see the smile again
....
I coming home :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay mình lại ko đi họp fc được
bùn quá cơ
:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngủ tít đến 9h mới dậy :)). Đi rửa xe, đi chợ, về nhà lao vào chuẩn bị bữa trưa với mấy chị. Nghẹt thở, ôi ghét nhất là ăn đông thế này :((. Mẹ lại còn ko ở nhà.
Chiều lại có hẹn nữa chứ.
trời thì nóng :|.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mk, ngã rồi, lần này đau ko đứng dậy được, nhưng ko có ai đỡ dậy, bởi vì họ không muốn, hoặc không thể, hoặc có thể và rất muốn nhưng đã bị mình đuổi đi
để bây h bản thân vẫn lê lết tìm cách dậy, mà trong lòng rát buốt và lạnh lẽo, lại tự sưởi ấm, tự mỉm cười,
nhưng mà vẫn chưa đứng dậy được
thèm đến đau một bàn tay...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Dạ hội Tiếng thành công ngoài mong đợi :x.Lần đầu tiên yêu CNN đến thế :x
Cả buổi như trẻ em lang thang cơ nhỡ đi bán hàng rong :)). Mệt nhg mà vui :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Học đến tận 5h sáng mới nhớ ra là mình phải đi ngủ. Vội vàng trèo lên giường nhắm mắt lại. Nghĩ ngợi chưa đầy 2' thì ngủ mất. Chả nhớ gì cả. Tỉnh dậy lúc 9h sáng. Tắm gội xong lại cảm thấy minh mẫn và sảng khoái như thường.

Ngày nắng.

Ban công lại tràn gió.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Dạ hội Tiếng thành công ngoài mong đợi :x.Lần đầu tiên yêu CNN đến thế :x
Cả buổi như trẻ em lang thang cơ nhỡ đi bán hàng rong :)). Mệt nhg mà vui :x

:| :| :|
trời ạ
Còn lớp chị chẳng đứa nào sẽ đi CNN lần nữa đâu +_+"
 
Back
Bên trên