Nguyễn Phương Thoa
(biển)
New Member
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Giật mình. Phải nói là hơi bàng hoàng 1 chút. Hơi sững sờ 1 chút. Ngừng gõ trong vòng gần 10 phút. Lặng nhìn cái bàn phím thấy ngực mình nặng như đá đè. Đầu bắt đầu quay và môi thì khô khốc....
Mò mẫm vào trang cũ...Thử đăng nhập (Dù trong đầu nghĩ là sẽ ko được). Rồi tẩy, rồi xoá...Không biết đã được yêu cầu xóa những gì. Nhưng cứ thế xoá...Xoá...Cái trò bôi xoá....Mắt nhòe đi...Không rõ là mình đã xóa cái gì. Chỉ biết là xoá....
Đã bôi. Và giờ thì xoá...Ừ. Xóa đơn giản hơn...Giống như khi người ta mất cả tiếng đồng hồ hứng nước từ 1 cái vòi nhỏ từng giọt và khi hứng được 1 gáo đầy, ai đó vô tình đổ đi. À ko, hất đi. Hết sạch....
Lại mưa rồi....
Giật mình. Phải nói là hơi bàng hoàng 1 chút. Hơi sững sờ 1 chút. Ngừng gõ trong vòng gần 10 phút. Lặng nhìn cái bàn phím thấy ngực mình nặng như đá đè. Đầu bắt đầu quay và môi thì khô khốc....
Mò mẫm vào trang cũ...Thử đăng nhập (Dù trong đầu nghĩ là sẽ ko được). Rồi tẩy, rồi xoá...Không biết đã được yêu cầu xóa những gì. Nhưng cứ thế xoá...Xoá...Cái trò bôi xoá....Mắt nhòe đi...Không rõ là mình đã xóa cái gì. Chỉ biết là xoá....
Đã bôi. Và giờ thì xoá...Ừ. Xóa đơn giản hơn...Giống như khi người ta mất cả tiếng đồng hồ hứng nước từ 1 cái vòi nhỏ từng giọt và khi hứng được 1 gáo đầy, ai đó vô tình đổ đi. À ko, hất đi. Hết sạch....
Lại mưa rồi....