Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Kể cũng lâu rồi mình ko thức khuya thế này, và cũng rất lâu mình chẳng ghi cái nhật kí nào ở đây, ko tính 3 cái câu than thở trên kia 8-|
Mấy hôm nay, cảm thấy cuộc đời cứ trôi dần trôi dần, bình thản và lặng lẽ, có rất nhiều việc xảy ra với mình và cả những ng mình yêu quí, nhưng, mình lại thấy bình thản. Chẳng hiểu tại sao, nhưng mình không còn cảm giác j` hay sao ấy. Tại sao thấy những giọt nước mắt nóng bỏng, và thấy đôi mắt lạnh lùng bi ai ấy, mình chẳng hề đau lòng? Tại sao mình dễ dàng bỏ qua và chấp nhận? Vì sao mình đón nhận mọi thứ cứ như điều tất yếu nó phải thế thì mặc nó thế đi? Vô cảm đang hình thành trong mình.
Hàng ngày chơi đùa cùng bạn bè, nhưng nụ cười của mình nhạt hoẹt, chính bản thân còn nhận thấy điều đấy, thì sao giấu nổi cặp mắt của những người thân thiết xung quanh?
Cứ có cảm giác chính mình đang nén mọi điều lại, rồi một lúc, nó bừng lên, thì làm thế nào?
Nhưng mình thích cuộc sống như thế này.
Vô lo vô nghĩ, chỉ mỗi học.
Và mình sống tốt?
Có lẽ không thế, có lẽ mình thích như mình trc đây hơn, một ng chẳng bao h chịu đau 1 mình như h, chẳng bao h giấu đi cảm xúc thật như h, chẳng bao h khoác cái giả tạo lên khuôn mặt như h.
Xin lỗi bạn tôi nhé, vì tôi đã giả dối.