Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hướng dẫn mẹ qua chat đúng là quá khó, nhưng mà cần kiên nhẫn, kiên nhẫn tuyệt đối!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Long, long ago

Tell me the tales that to me were so dear,
Long, long ago, long, long ago,
Sing me the songs I delighted to hear,
Long, long ago, long ago,
Now you are come all my grief is removed,
Let me forget that so long you have roved.
Let me believe that you love as you loved,
Long, long ago, long ago.


..Now you had gone all my dream was removed...
I sing a song i 'd like to hear : )

Ambiguous N.H.A.T
Silly Like another day : )
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...
Nhớ Paris.
Nhớ Vân má béo...
Nhớ anh Sơn nhiệt tình tốt bụng
Nhớ chị Hà Thu đáng yêu.
Nhớ anh Trung lòe loẹt thik Chi.
Nhớ bộ 6 luôn bên nhau, bảo vệ nhau... và chưa một lần cãi cọ.
Nhớ Jean de la Fontaine.
Nhớ anh Long rất quí bé Nhik.
Nhớ Yoni dẻo mỏ của bé Ngân.
Nhớ Lorent đẹp trai của Miu.
Nhớ Alex hâm hâm của bé Sandra.
Nhớ cái gia đình bé nhỏ đấy.
Nhớ anh Chương luôn tận tình với em Nhik....

Nhớ kỉ niệm về Paris...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày CN dài ...

Việt Nam thua rồi ...
có lẽ cơn khủng hoảng còn dư vẫn chưa thể chấm dứt ...
chắc phải vài ba năm nữa, bóng đá Việt Nam mới có thể biết đến vinh quang ...

nhưng dù sao, với những gì được chung sống và chứng kiến, không chỉ trên sân cỏ mà cả ở ngoài đời sống bình thường, mình cảm thấy tự hào khi nói với mọi người ' I'm from Việt Nam, I'm Vietnamese ' ( Việt-Nam chứ không phải là Vi-ét-Nam ) ...

bây giờ, việc gì cần làm đã xác định được rồi ...
chỉ còn chờ mình cố hết sức để theo đuổi thôi ...

thế nhé ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngớ ngẩn quá /:)
lần đầu ol đêm ... chán ... chỉ có một mình...
vừa gửi 1 đống bài cho báo xong... hix ko ngờ làm CTV lại mệt ntn...
đi ngủ tiếp thôi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

I´ve kissed the moon a million times
The extravagance in the sky
I´ve sensed awful in the summertime
Felt the evening of the powers above us

I´ve seen the world from the highest mountain
Taste the love from the purest fountain
I´ve seen lips that spark desire
Felt the butterflies a hundred times

I´ve even seen miracles
I felt the pain desappear
But still haven´t seen many things
And daisies me ... like you do

Chorus:
You bring me up when i´m feeling down
You touch me deep, you touch me right
You do the things i´ve never done
You make me weak, you make me wild
Cause baby you´re my number one

I´ve sailed in a perfect dream
I´ve seen the sun make love to the see
I´ve kissed the moon a million times
The extravagance in the sky

I´ve even seen miracles
I´ve seen the tears desappear
But still haven´t seen many things
And daises me ... like you do


Cause You're My No 1 !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

u r my number one của Enrique f.t ai đó 8-|(ko nhớ hết tên #-o)... dù sao vẫn thích :x

theo horoscope thì hôm nay là 1 ngày đen tối... 8-| đành ngồi yên 1 chỗ vậy #-o
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình đang làm j thế này ><
Đã tự nhủ rồi cơ mà ><
Thế mà vẫn chờ đợi , vẫn hi vọng ><
Chẳng lẽ ko đủ quyết tâm sao T_T
Phải rồi , dù mồm mình nói thế này đây
Nhưng trong lòng lại mong điều ngc lại T_T
Mình đúng là 1 con ngu T_T
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dù đã cố gắng quyết tâm
miệng đã thề rồi nhưng sao n~ kỉ niệm ấy vẫn còn hiện hữu trong cái đầu thần kinhnày
làm thế nào bây giờ
chẳng có ai giúp mình cả
phải cố lên thôi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hết chỗ nói :))
ước gì có ng cho mình niềm tin 8->
ước gì có người để đặt niềm tin vào :)>-
ước gì bây h có ai làm mình cười nhiều như 4 con bạn :x
ước gì có ai mua vui cho mình chuẩn như ny bạn XH :)):))
ước gì mình chẳg fải làm lơ ai cả :-s
ước gì mình chưa nhận lời thích ai :-j
ước gì mình hẹn đc con bạn đi giải toả 8->
ước gì cái gọi là "bà tiên" xuất hiện và cho mình 3 <chục> điều ước 8->
ước gì mình ko còn nghĩ nhảm 8-}
vì nghĩ nhảm mà mấy hôm liền ngủ toàn mơ :-s mẹ con Châu bảo ngủ mơ là ngủ ko sâu, do ban ngày mình suy nghĩ về nó quá nhiều nên đêm mới mơ thấy 8-> buổi sáng xin thề là mình đã có giấc mơ báo trc 1 tương lai gần :-t tiếc rằng đúng lúc đấy có đthoại, thế là chỉ biết đc điềm gở chứ chưa đi vào chi tiết :-j cố ngủ thêm 1 lúc nữa với hi vọng vớt vát thêm đc 1 mẩu câu chuyện thú vị còn dang dở, nhưg giấc mơ ko về lại. có fải muốn cái gì là có đc đâu ;;)
ước gì mình quên hết đc fần quá khứ ko đẹp, ko mẫu mực B-)
và bây h điều ước tha thiết nhất là đc lên giường đi ngủ :)>-
giản dị thế thôi....
có "anh" già noel nào đáp ứng đc hết ước muốn của em ko ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

It's not always rainbows and butterflies
It's compromise that moves us along
My heart is full and my doors always open
You can come anytime you want

[............]
I don't mind spending every day
out on your corner in the pouring rain
Look for the boy with the broken smile
Ask him if he wants to stay awhile
And he will be loved
And he will be loved
And he will be loved
And he will be loved
[.........]

"He will be loved"...bài hát "mới" :-j gửi tặng 1 người ;)

ko fải ko ai yêu ấy, ko fải ấy đã quen cô đơn, chỉ là ng thích hợp chưa xuất hiện đấy thôi. xin lỗi vì tớ ko fải là "ng thích hợp" của ấy...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

uh`, thôi chẳng buồn làm gì nữa... đằng nào thì cũng xảy ra mà, sớm hay muộn... 8-|
điều mình cần làm là có sớm quên quá khứ đi...
uh huh 8-|... một 'happy ending' ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm giác khổ sở ko còn

Chỉ có điều

tự dưng thấy bất cần ....

Chẳng bận tâm , chẳng phải quan tâm đến ai là thích :))
Uh thik thì thik nhưng đâu có hạnh phúc
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đi học Nhật :| Thì nhận đc SMS của Sếp :)) Bảo là lão vừa về :)) Đi cafe tí :"> (Anh ấy bao =)) ). Nhưng quyết tâm học hành cao quá =)). Phone về cho Đệ iu đi đón tiếp hộ (Mình đang tính dàn xếp cho 2 người này mà, Thực ra là hứa trước với Sếp rồi =)) )...
Đi học về :| Tạt qua thì thấy 2 người nói chuyện vui vẻ thế =)) (Sếp mình tuy hơn Đệ iu 7 tuổi thật nhưng trẻ trung phong độ lắm :> )
:| Mình đến :)) Áo len cao cổ :)) Áo khoác mỏng :)) Mặt vênh :)) Dánh khệnh :)) Ngón trỏ và ngón giữa tay tay phải chụm lại :D Đưa lên trán :D Phẩy 1 cái =))
Đệ : Who is he ???
Sếp : Err... ATrIL Came Back :-ss

:) Finally, ATrIL Came Back :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bad mood T_T
But jờ thì ổn rùi ^^
Chơi ném phi tiêu với ba =))
Ném vào mông thằng em lun =))
Zui zui zui :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày hãm T___T
Bọn thừa hơi vô học b-(
Tức điên và buồn +___+
Nhục nhã vì nó có cớ để mà đá đểu mình T___T
Sh!t chưa từng thấy T___T
Mai sẽ ném nước vào đầu nếu nó xuất hiện trước mặt mình b-(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cry in the dream...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lara Jade
17 years old
@ UK


So youngggggg
So beautifulllllll
So talentedddd
So impressiveeee

N: She's Online. Now!!!


~""~ I love her so muchhhhhhhhhh :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Con người thật khó hiểu X(
Vô trách nhiệm X(
Cáu X(
 
Back
Bên trên