Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Long Day...:| Sad Day..:( Tired .:((
Nothing to say :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

các bức ảnh chụp mờ nhạt nhưng ý nghĩa thì đúng là ......:)

Giá mà ai cũng có lúc dừng lại 1 phút để nhìn lại bản thân và hướng ra xung quang

Bớt đi 1 giây lo toan , tính toán , những bận rộn 8-|

Bớt đi chút hẹp hòi của lòng mình 8-|

,........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thía là lại hôg gặp :D Ờ cũng hôg sao :D
Bù lại gặp những người rất chi là khó đỡ :-s Hic :-s
Vẫn chưa mua :| Chẹp :| Mai vậy :| Áy náy quá :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mỏi nhừ
lại đi học tiếp
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cuộc chiến póc tem hôg côg bằng ùi :| Chán quá :-<

Giật cả mình :| Cứ tưởng out rùi :|

Bây h phải đi viết đơn thôi :-< Nhục quá :-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ko bít nên vui hay nên buồn đây :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

5 việc, mới xong 3. Tiếp +_+
Còn 2 việc nặng nhất T_T

Tối chủ nhật muôn năm... <lết lết...>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cực kỳ buồn :(
có lẽ lần đầu tiên mẹ giận mình đến thế :(
biết rằng mình sai :( nhưng mẹ chẳng nói gì với mình cả :( nản quá :((
hôm qua là một ngày đen với đen (2! bói như..:-&)
ai cho em biết với!?cách xin lỗi một người mẹ!? :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày buồn, mệt không thể tả :)|
u look at me, and i juz die! it's like heaven arrivin' in my mind and i can't believe all this jealousy... i used to be a girl who could let a guy breathe...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hết việc để làm :|

Thực ra là còn quá nhiều và chẳng biết nên làm việc nào :|

Chờ đợi 1 cái mess mà 3 ngày rồi chẳng thèm nhắn lại :(

Bị bỏ quên mất rồi :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phải biết chấp nhận với những gì mình đã sai
sau đó là học cách sửa chúng lại

Fix me
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại 1 đêm nữa đấy. Hư hỏng đi.

Sao lại thế này?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

2 ngày nghỉ cuối tuần lại là 2 ngày kinh khủng nhất ...
ko gì cả ngoài cái máy tính ...
máy tính mà ko có net thì cũng = 0 ...
nhạt thếch ...
buồn thiu ...

bù lại mua dc 1 quyển sách khá hay ...
ngâm cứu nào ...
phải đòi lại vị trí của ta thôi ...


@: hồi trước xích mích vì cái gì ý nhỉ ?
giờ ko hiểu đã tìm dc câu trả lời để hết nghĩ oan cho người ta chưa ...
chỉ là hết nghĩ oan mà thôi ...
chẳng cần gì khác ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mệt quá đi mất :|
mai nhà có giỗ, thế là hôm nay phải chạy đôn chạy đáo, chạy lên chạy xuống, cuối cùng lỡ buổi đi chơi vs lớp :(
mai lại làm chân culi rửa bát quét nhà rồi :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ông anh tốt bụng :D
Hôm nay cái mạng game dở hơi của anh mà ko đơ chắc con em đã méo mặt ^^
Thx cái mạng LAN hỏng :">
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự nhiên nổi hứng, tìm một cái ảnh của anh để đưa lên blog. Nhưng mà ảnh nào của anh cũng siêu siêu ngố, không có tí tư cách nào hết :)). Ôi sao mà ngày xưa em có thể yêu anh được nhỉ ;)). Hồi đó mỗi lần em nhìn ảnh anh, hoặc nhìn cái mặt anh, là lại buồn cưới :)). Buồn cưới lắm ấy :)). Buồn cười nhất là cái mũi gãy của anh, mà nói chung cái gì cũng buồn cười. Anh ngố khôgn chịu được :)). Sao lại có người ngố thế chứ ;)).
Vì sao ngày xưa em yêu anh nhỉ... Không nhớ nữa, mà cũng không muốn nhớ... Vì em chưa hiểu hết anh, và vì em không hiểu rõ chính mình. Và khi hiểu hơn rồi thì chia tay :)). Hai đứa không hợp nhau mà.
Em giải thoát cho chính mình được rồi.Thoát hẳn nhà tù quá khứ rồi. Tí xíu di chứng thì phải chấp nhận thôi, nhưng mà ít ra thì em cũng đang được giải thoát. Tuyệt quá nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ai cho em biết với!?cách xin lỗi một người mẹ!? :|


Đơn giản nhất đời : Ôm cổ mẹ và nói : "Con gái mẹ lại hư rồi. Mẹ đừng giận nhé! Con xin lỗi." Chị đã từng làm thế với những lỗi từ bé tí đến to đùng.Và lần nào kết quả cũng là : Mẹ mắng yêu 1 câu rồi ....bỏ qua (Tất nhiên là không nên ngày nào cũng âu yếm mẹ kiểu đó rồi:D )
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lạnh nì, tỉnh dậy rùi ^^Nhớ anh wa' :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ôi hôm nay phải về ông bà nội :((
cả ngày ko net :(( ko học hành j :(( chỉ hi vọng sẽ đc mua cái đấy :x thik lắm ý :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mẹ nó dạo này ám ảnh nhỉ :)
...
Sáng dậy sớm, ngồi học một lúc ngoảnh mặt lên mới nhớ là hôm nay là chủ nhật :D. Phóng vù đi đến lớp C, đến nơi thì bác bảo hôm nay cho nghỉ :p. Sướng :D.
:x Mua đc mấy cuốn sách mới :x
Sáng nay sẽ từ từ ngồi đọc hết 1 lượt :x ...
Rồi phân tích dần dần :x He He :x SỐng có động lực và mục tiêu thật thik :-j
...
Giờ mới chú ý :"> 3 ngày rồi mình chưa cắn móng tay :-j...
Chờ đấy nhá :) Cuộc sống phải có những bất ngờ nho nhỏ mới vui :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên