Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ko! chỉ thế thôi... -.-...
cố quên đi! chẳng đáng gì cả :-j...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thất vọng tập 1 :(
Chán đời dài tập /:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em nhớ anh quá...
Hôm nay tay viết run run, đầu óc loạn xạ.
Nhớ quá, anh ơi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bùng thêm 1 buổi học

chẳng thấy tội lỗi mấy

Vô cảm 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

con psu nổ cái bùm mà chẳng biết do đâu , mổ ra nhìn căng cả mắt rồi @-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Học thêm
Đói
Về ăn lại no kinh hoàng =))
Chỉ cần 2 cái chớp mắt
Mình đã làm 0 fẻy thành 9,2
Pro quá
Mình yêu mình ghê :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

T___T thế này có chết ko cơ chứ
:(( 0 à
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trưa nay phố xá đầy nắng
Riêng em với con đường vắng
Biển ngoài kia sóng nói thầm
Nói thầm rằng em nhớ thương anh

Hàng phi lao đứng trên bờ cát
Nghe em bỗng cất lời hát
Và trời xanh cũng hát cùng
Phố biển lời yêu thương

Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa
Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Để trưa nay phố biển đẹp như mơ

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh

Vì trưa nay gió không thể nói
Nên cây lá cất lời hát
Và trời xanh cũng hát cùng
Phố biển lời yêu thương

Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
Sóng nhấp nhô nơi ngoài xa
Biển chiều lấp lánh
Gió không ngừng thổi
Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
Để trưa nay phố biển mình em thôi

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhớ người yêu đến phát cuồng rồi hả chồng :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán...
Lạnh...
Nhớ...
Buồn...
...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nghe nhạc :)
Thoải mái hơn nhiều. Dạo này ai cũng bảo mình phởn :)) hình như mình cũng phởn thật nhưng mà phởn thì có làm sao... Đời càng đẹp mà :x:x:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hức, lại lỡ hẹn đêm qua
nhưg đêm nay thì chắc chắn sẽ xong...sẽ kết thúc...
hi vọng hậu chia tay sẽ là 1 cái gì đấy bình an thôi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhiều việc để làm quá...
mua đc rồi :x thik :x tiền tự kiếm :x
lạnh thế nhỉ... ko sao đâu mà...
cuộc chiến đấu bắt đầu...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

+_+ Thể loại đi thi Anh hôm nay thật khó đỡ +_+
Mình cũng đã biết là đề dài và khó rồi +_+
Ai ngờ +_+ Nó cho đến ...150 câu/ 120 phút ...
Và ... Nói thật +_+ Nhiều câu mình đọc 1 nửa ko hiểu gì =((
... Trước khi đi thi nghĩ là phải trên 9 :((
Thế mà đc có 8.67 =((...
+_+ Ko biết ai đó biết điểm có chửi mình ko nữa +_+
Uhm, chưa cố gắng hết sức mà +_+
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

một phát hiện mới<):)
nhận ra
nó là như thế
sau cái mác rất pro` rất hoành tráng,.....là hàng lởm
lởm 100 %
vứt đi ko thương tiếc~o)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Con chị mình hết bố nó việc rồi chắc, sao tự nhiên lại nói chuyện đó với mình. "Cái chị đấy ý, chị ý có một anh ny, chị ý gọi anh ý là Ỉn Béo, anh ý gọi chị ý là Ỉn Còi". Ek hiểu từ ngữ Việt Nam kiểu gì luôn nữa, hết từ rồi chắc.
Chiều nay tự nhiên ngủ nhiều lạ, bình thường có ngủ nhiều thế này đâu. Mà bình thường là thế nào nhỉ? Chẳng biết, ngày xưa thì không được ngủ nhiều thế này rồi, dạo này lại càng ít ngủ. Ờ, mọi chuyện nó vẫn thế :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tồi tệ

Điên khùng

Rồ dại

Không chịu đựng nổi nữa

Không làm gì được nữa ...

Ngã à ? Không! Không được ngã? Thế thì đứng dậy như thế nào?...Nào...Nói đi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sáng nay làm bài kt 2 tiết 8-|
cũng ổn vì được chọn đề :D
dưới 7 thì ở nhà b-(
hôm nay bị 7 viết đoạn văn E nữa b-( ghét con 7 thế b-(
tự dưng chui ra đâu cái quy định hs có ảnh thẻ mới được vào trường 8-}~~> phải đi chụp =(( mình k ăn ảnh :((
gặp đám ma zì mà đen đủi =(( toàn đâm đụng hoài :((
chờ một ngày mai sáng sủa hơn :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đau .

Biết là như thế , nhưng ko muốn nó diễn ra như vậy

Trước khi đối mặt với người ta phải tự đối mặt với chính mình

Đâu là lối thoát .....8-|
 
Back
Bên trên