Nguyễn Hòa Bình
(nguyen hoa binh)
New Member
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Ngày qua rồi mới giật mình thảng thốt là chưa viết nhật kí
Hôm nay, trời HN khoảng 16 độ. Lạnh vì đầy gió.
Mất cả buổi sáng nằm bẹp vì úm. Nhưng đến lúc ăn trưa xong thấy khỏe hơn chút. Thế là đi học.
Đi qua cầu, thấy sông hồng cạn khô ^^. Tự nhiên thấy dấu lên một nỗi thương cảm ko rõ lý do .
Đến trường và học toán ^^. Dù hum qua mình úm & chưa kịp học bài thì cũng ko trở ngại lắm trong việc học bài mới ^^ vì tiết trước mình học chăm mà .
Cả buổi hôm nay, cắm headphone cái bài Sayounara Daisuki Na Hito...
Tối về, đi rape cùng các bạn thân yêu trên battle.net :">. :"> Sắp phải tạm biệt các bạn cũng kha khá lâu rồi ( .
Họng đau, không nói được ghét quá.
Hôm nay, có em ở cạnh. Dù không ở gần nhưng biết là ở cạnh. Mong và tin đó là sự thật. . Chẳng cần gì nữa. Ngoài một nơi để mình quay về . Chẳng cần nghe gì nữa. Ngoài một giọng nói ấm áp. Chẳng cần thấy gì nữa. Ngoài đôi mắt nhìn mình tin tưởng. Chẳng cần đọc gì nữa ngoài những dòng SMS vô tri vô giác . Chẳng cần gì nữa...
Muốn đc thế. Mai phải bắt đầu bước tiếp . Đường còn xa lắm
Ngày qua rồi mới giật mình thảng thốt là chưa viết nhật kí
Hôm nay, trời HN khoảng 16 độ. Lạnh vì đầy gió.
Mất cả buổi sáng nằm bẹp vì úm. Nhưng đến lúc ăn trưa xong thấy khỏe hơn chút. Thế là đi học.
Đi qua cầu, thấy sông hồng cạn khô ^^. Tự nhiên thấy dấu lên một nỗi thương cảm ko rõ lý do .
Đến trường và học toán ^^. Dù hum qua mình úm & chưa kịp học bài thì cũng ko trở ngại lắm trong việc học bài mới ^^ vì tiết trước mình học chăm mà .
Cả buổi hôm nay, cắm headphone cái bài Sayounara Daisuki Na Hito...
Tối về, đi rape cùng các bạn thân yêu trên battle.net :">. :"> Sắp phải tạm biệt các bạn cũng kha khá lâu rồi ( .
Họng đau, không nói được ghét quá.
Hôm nay, có em ở cạnh. Dù không ở gần nhưng biết là ở cạnh. Mong và tin đó là sự thật. . Chẳng cần gì nữa. Ngoài một nơi để mình quay về . Chẳng cần nghe gì nữa. Ngoài một giọng nói ấm áp. Chẳng cần thấy gì nữa. Ngoài đôi mắt nhìn mình tin tưởng. Chẳng cần đọc gì nữa ngoài những dòng SMS vô tri vô giác . Chẳng cần gì nữa...
Muốn đc thế. Mai phải bắt đầu bước tiếp . Đường còn xa lắm
Chỉnh sửa lần cuối: