Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đang khóc :((
buồn nhất là những lúc như thế này:(... ngồi chờ ai đéy ol, mong người ta sẽ nghe mình khóc...
khóc để làm j`??? :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đi chơi vui wá ...

mission 7 ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mày ơi...tao muốn quên... mày cũng muốn quên... quên đi nhé:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay dậy muộn, cố tình dậy muộn (suốt 1 tiếng đó có ngủ đâu) :p
Thấy lạnh lạnh, vui một chút ^^

Mọi người hình như vẫn đang ngủ...
Sáng nay dậy định nói với Chị cái gì đó mà quên mất, Sao băng ơi ... :D, em quên mất rồi :(
Deleted một ít ở entry nào :p, vớ vẩn quá, khỏi cần kiếm lọ đâu ge ge ạ >:D<


Chuẩn bị có thông báo ko fải mặc đồng phục đi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chẳng mún đi học j cả :(
Đang chuẩn bị tinh thần chờ con Shit đến jia yi bing :))
Mong hum nay lucky vào :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

12 tiếng nữa... :D
Sân bay quốc tế Nội Bài... :)
Hà Nội lạnh...
Một tuần xa nhé, khi về sẽ thấy một Hà Nội khác... Hà Nội mùa đông
............................


Một ngày không vội vã, đi bộ qua những góc phố quen, phát hiện ra nhiều điều thật lạ
Phố Hàng Trống tĩnh lặng với những cửa hàng lịch lãm, mang nét cố kính của kiến trúc Pháp... Hà Nội trầm lặng...
Góc Bà Triệu- Nguyễn Du rực rỡ bỡi những thúng hoa xếp dọc 2 bên vỉa hè... Hoa hồng nhỏ xíu... đủ màu....
Chợt nhớ tới câu chuyện về người phụ nữ bán hoa dạo...
6h chiều... người phụ nữ ấy cắm cúi đạp xe trên con đường tấp nập người qua lại...Chắng ai để tâm đến thúng hoa còn đấy ắp của cô.... Chắng ai động lòng khi thấy dáng cô lầm lũi đạp trên đường.... Họ còn bận trăm công nghìn việc..
Chỉ duy nhất một người.... Thấy thương cho những bông hoa đang tàn dần.... Thấy xót xa cho người phụ nữ mình ko quen.... Thấy lo sợ vì sự vô tâm đến tàn nhẫn của con người... Tạm gác lại trăm công nghìn việc để giành chỗ cho một chút yêu thương...
Cô giáo tôi đấy... Ngưới tôi kính trọng nhất trên đờì...
Một bài học về cuộc sống qua câu chuyện đời thường giản dị... :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lạnh quá, trời càng lạnh mình càng nhớ cái cảm giác ấm áp ấy.

Giờ mới hiểu vì sao người ta cần những cảm giác ấy như thế....

Hôm nay forum HAO mới cấp tool INFRACTION mà chưa có ai để test^^
Nhưng ko sao.Thời gian còn dài...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày dài

Chủ nhiệm dường như không giữ nổi bình tĩnh trước những cột tên dài dằng dặc và lặp lại trong sổ ghi đầu bài .

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời

Nó vui ,còn bảo là sẽ về gọi điện khoe bố ... Thấy trẻ con và yêu thế ...:) Tiếc là nó đã đẹp không trọn vẹn , giá như mà không phải nghe những lời ấy , phải chăng nó đã biết và muốn cảnh báo mình ...

Giá mà qua được vòng 2....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay, đi một bệnh viện khác, gặp những số phận khác, thấy mình vẫn còn rất là ...
Hôm nay, vẫn nghe cái bài quen thuộc, vẫn thấy cái cảm giác quen thuộc đấy...
Hôm nay, nghĩ về những thứ vẫn nghĩ, nhưng không còn thấy bế tắc như trước nữa...
Hôm nay, đi ra ngoài từ sớm, cảm nhận rõ cái mùa đông năm nay hơn bao giờ hết, nó, vẫn y như những mùa đông ngày xưa, nhưng nó khác với mùa đông năm ngoái...
Hôm nay, nhận báo điểm Văn, thực sự là ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm lắm, bởi vì cái mình bỏ ra ít hơn nhiều so với cái mình nhận lại...
Hôm nay, ngày còn chưa hết, không biết sẽ còn điều gì xảy đến nữa...
Kết luận lại là, cuộc đời vẫn thật bất công, bởi có bao nhiêu người mất rất nhiều, cuộc đời bất công với mình nữa, bởi nó đối xử với mình thật ưu ái. Ưu ái đủ để cảm thấy nó bất công :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bình : Chị không giận Nhóc mà . Yêu Nhóc nhiều !

Trang : Hihi . Cố nhớ để hôm nay nói với chị nhé . Hihi . Hôm nay có gì vui không em ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Quên mất là mình đã quyết định
Lại chui vào đấy , lại ngồi vào đấy
Để rồi nhớ ra ko còn gì cả

Dù ko còn gì , mình cũng mong nó mặc ấm hơn
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mất công quá

ở nhà còn vui và làm được nhiều việc hơn ...

Có quá nhiều việc phải làm mà chỉ còn 4 ngày nữa

Trong cơn bấn loạn ...........8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tiếp của ngày hôm nay...
Hôm nay...mỏi gục cả người ở lớp học thêm...quyết định đứng dậy ra về vì biết có cố nữa cũng không nổi...rồi lại nghĩ lại...rồi đi lang thang...rồi bắt gặp mùa đông.
Hóa ra mùa đông năm nay cũng thường thôi...nó vẫn có cái rét mướt, cái lạnh run run...nhớ mùa đông năm ngoái đã từng mong có một bàn tay ấm áp và rồi bị mắng :)) năm nay vẫn thế.
Đi lang thang mãi...cuối cùng đi hết được đường Chùa Bộc thì phát hiện ra là ko còn sức nữa...đi về...đi bên này đường...tối và trống vắng...quen rồi...hóa ra là một thứ đã quen :)
Không ngờ đấy là người đầu tiên mình công khai nói với bố mẹ, tự tin và dũng cảm, mặc kệ chuyện gì xảy ra...Không ngờ bố mẹ hiểu mình hơn mình nghĩ...Không ngờ người đầu tiên lại không phải là người ấy theo như dự định của mình.
Tự nhiên nhớ ra, tí nữa thế nào mẹ cũng bắt uống sữa, tốt nhất phải trốn đi ngủ thôi b-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Khờ khờ...
Bất công ...
KHờ khờ.. :)) hôm nay mình đi về với "noá" =)) . Nghe nó đọc thơ của nóa :"> Thik nhất cái đoạn cuối


Dẫu biết rằng yêu là phải có niềm tin
Nhưng biết không anh, trái tim em là trái tim con gái
Và đâu phải tình yêu nào cũng bền lâu mãi mãi
Đâu biết một ngày anh sẽ lãng quên em !


Hôm nay, nhận được rất nhiều bài học ...đáng học.
Hôm nay, ờ, nhận đc một cái tin ko vui lắm...
Dù sao, thì cũng ko sao :) Dù thế nào mình cũng sẽ vượt được ;;). ;;) Người tốt và giỏi thì làm gì chả được.
Dù mình hay nói mình thik điều đó và cũng sợ điều đó.
Nhưng.
Thật bất công ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thế đấy . Lại thêm 1 người mình yêu quý phải chịu đau khổ , lại thêm 1 đôi nữa chia tay . Sao lại thế nhỉ ? Sao cứ phải chia tay ? Yêu 1 ng 1 đời là điều ko thể ah ?? Mình ngày càng mất lòng tin vào tình yêu rồi :(
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh . Shock nặng . Có lẽ chưa yêu nên muội chưa hiểu đc tâm trạng của huynh . Muội chỉ biết huynh buồn , đau khổ . Thế thôi . Nên an ủi huynh , muội cũng ko biết nói gì đây . Chỉ biết cổ vũ huynh cố lên , chỉ biết nói muội yêu quý huynh lắm mà thôi :x
Mọi chuyện rồi sẽ ổn . Vui lên nào . Lạc quan lên nào :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thôi xong tôi rồi :eek:

Mai mình không những kiểm tra sử. Kĩ mà còn phải trả nợ bài lí hôm nọ vừa bị làm nhục :(

Sao mà giải quyết hết được hơn 4 chục bài tập , học được cả 4 môn trong vòng 10 tiếng nữa chứ :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Out rồi
Muội có làm phiền huynh ko nhỉ ?
Sao hiuynh ko nói j cả :(
Muội lo lắng lắm đấy :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lại thêm 1 ngày buồn nữa :(
bao giờ mới có 1 ngày thực sự may mắn:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

我能明百, 她的温柔对你是种解脱
只坦白告诉我:谁是你的最爱?
其实你很爱他对我的惩罚
我已没有借口,只能放手,不能奢求你说爱我。

我不知道,我不懂,我不能,但是我很想。。。
我觉得很刺痛。
不能呼吸


Never stop hoping,
Need to know where you are
But one thing is for sure,
You're always in my heart.
I'll find you somewhere
I'll keep on trying until my dying day
I just need to know whatever has happened,
The Truth will free my soul.

Lost in the darkness, try to find your way home
I want to embrace you and never let you go
Almost hope you're in heaven so no one can hurt your soul...
Living in agony 'cause I just do not know
Where you are


Wherever you are, I won't stop searching.
Whatever it takes, I need to know.



Lâu rồi lại nghe Somewhere, trỗi dậy
Thật kinh khủng
Sao phải thế này ?????????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lạnh rồi ...
Mày biết là mày có bạn bè mà, hãy cởi mở lòng mình đi ^ ^
 
Back
Bên trên