Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hết lạnh rồi .

Ko quá đau buồn , phải nắng thì mới lạnh tiếp đc chứ .

Lại thêm chờ đợi , có lẽ là rất lâu ..........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đỗ Việt đã viết:
Hải Anh ơi, chúc mừng SN em nhé! chúc em vui vẻ, học tốt! Nhấn mạnh là chúc em vui vẻ nhé, cố gắng bỏ qua những cái không đáng buồn để luôn cười tươi như trong mấy cái ảnh hồi trước em cho anh xem ý ^^

Xin lỗi em vì chúc mừng muộn, sắp hết ngày ở VN rồi ^^!

(Các mods TSVB ơi, có khi phải lập topic chúc mừng SN cho tiện)
Thưa "sếp" là ngoài kia có cái topic mừng SN ở cái chỗ Sn, ăn uống, tụ tập j đó rồi cơ mà :|
"Sếp" cũng toàn được chúc mừng trong đó lại còn :>

Hôm nay đau đầu quá, HAO ơi là HAO :((
anh trai, về giúp em với :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ờ thì vui, nhưng mà tốn xiền :)) Thế này mẹ chắc là cho ăn chốt :))
Vét đến nhưng~ đồng cuối cùng :)) vô bổ thật, thế này thì tiền đâu mà đi chơi nữa 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phải ra ngoài giải quyết công chuyện

có quá nhiều việc phải làm

Mong rằng về sớm đc

Lại nắng 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thông báo là con ỉn Link còn nợ tao 5k, :)) liệu có đủ tiền để trả ko :)):)) 8-}8-}
Vừa trốn nhà đi lung tung xe buýt và căng hải lẫn lộn, được khoảng 2 tiếng thì ko chịu nổi phải mò về 8-} khởi đầu ngày mới ngu thật đấy :p:p
Nghe lời anh Việt ko dây dưa nữa :)) thế mà vào trang cá nhân nhìn cái topic lại nhảy vào đọc :)), may mà ngoan ngoãn nên chưa hăng tiết gà post bài nào :-s:-s:-s tự kiềm chế... nam mô....:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ốm ốm ốm :(( :((
từ hôm qua đến h:((
mệt quá :((
Muốn nói chuyện với nó quá, sao mà h nó ko ol nhỉ,chắc lại đá bóng.
Ko biết chiều, tối rồi mai sẽ ra sao, lại phải vui vẻ mà trong lòng chẳng vui vẻ tí nào. Chắc nó cũng thế, hi vọng nó quên chuyện hôm đấy đi, vui vẻ lên, smile:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ava em Thảo nhìn giống thằng Trố A2 quá 8-|

Con Link ko onl ah, cả con Chiệp nữa....8-|
anh Việt cũng ko onl :)) đang mún chơi pool :(:(
con bò ko onl /:) hẹn chơi cờ thế này đây 8-|

Nhớ lớp quá, hí hí, thứ 4 là gặp ae với ce rồi :x:x

Tao đã nói hết nước hết cái với mày rồi đấy .... mày cứ cẩn thận ...X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chết, anh Việt đi ngủ để còn đi học bạn Phương ơi :p

@ Da ge: bão xong là trời lại sáng, thậm chí là sáng hơn ấy chứ nhỉ ? Cảm ơn vì anh một lần nữa lại vác tù và hàng tổng đi hòa giải nhé :). Sau chuyện đó em thấy các em đã hiểu nhau và có lẽ sẽ yêu quý, gắn bó với nhau hơn. Đời làm mod chỉ mong có lúc như thế này, nhỉ :p :-j. Chúc ngủ ngon và đi học vui (đề nghị về nhà rồi thì mở lại cửa cho khách khứa vào nhà nhé /:) )

Ngày thứ 4 kể từ khi gió mùa về, nắng lên rực rỡ rồi, nhưng gió và cái se se lạnh vẫn còn đây. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường, mất cái này lại có được cái khác.
Mình hạnh phúc đấy chứ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vũ Thu Phương đã viết:
Ava em Thảo nhìn giống thằng Trố A2 quá 8-|

Con Link ko onl ah, cả con Chiệp nữa....8-|
anh Việt cũng ko onl :)) đang mún chơi pool :(:(
con bò ko onl /:) hẹn chơi cờ thế này đây 8-|

Nhớ lớp quá, hí hí, thứ 4 là gặp ae với ce rồi :x:x

Tao đã nói hết nước hết cái với mày rồi đấy .... mày cứ cẩn thận ...X(
Thì đấy là thằng Trố chứ ai :))
Bạn Trố quả này chết =))
Bạn Phương cho cháu tớ luôn 5k đi :)) nó nghèo lắm rồi =))
Hôm nay học ngoan, không ngủ trong giờ :)>- b-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bó hand với mấy thằng điên ... chửi bới tùm lum... anh Việt sao ko lock quách đi nhờ... anh sang mà xem chiến trường kìa... bây h chửi bới tùm lum rồi kìa...
@ bạn M Trang: +___+ quên mất anh Việt còn phải ngủ ...+__+
@ bạn Nguyên: 8-|nghèo lắm ah :)) mai thế nào nó cũng xoay được tiền ra Đạt cho mà xem... ấy yên tâm :)) nhờ Link nhờ.... (mày có lên đây đừng có chửi tao nhá... tao hắt xì đủ lắm rồi :)) :-s)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-? Giờ mới để ý anh Việt với SHin là anh em. TSVB Gia đình trị quá :p
Cuối tuần em ol đc ạ :p.

Hôm nay là một ngày ko hay ho, nhưng cũng ko quá tồi tệ.
Lâu lắm rồi ko mặt âu phục. Thắt cà vạt :p. Dễ từ hồi Made in 12 mình chưa ăn mặc thế này.
KK cưới mà :D Phải lịch sự >:) .
Hôm nay, mình đã đáp ứng yêu cầu của kk là hát một bài cho vui :D. Bài gì nữa :D Bức thư tình đầu tiên.
Hôm nay hơi nhục. Bị viêm họng mà (thực ra gần như ngày nào mình chả đau họng:p). Sai mất gần chục nốt :p. Ko bằng thường ngày.
Vậy là, bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người :)).
Hát cho mọ người, nhưng cũng chẳng phải hát cho mọi người ;) Chỉ hát thật to, như bình thường ngày nào cũng thế ;) Mong ai nghe thấy thôi.
Trời Hà Nội hôm nay xanh. Trong vắt, làm mình nhìn hoài ko chán. Gió thổi man mát, nhè nhẹ khiến lòng mình cũng trở nên giống giống bầu trời kia.
Tự nhiên thấy thanh thản lạ.
Hôm nay, ngồi nghe mọi người trong nhà nói chuyện. Gần như chẳng ai trách móc mình. Ai cũng bảo, rằng ko sao.
KK cũng bảo, mình chịu được 3 tiếng đó còn hơn cả KK rồi. Ôi, giá mà KK ko phải là anh họ thì tốt.
Hôm nay KK đều thật. Bắt mình ngồi chung bàn với :"> . :)) Định biến em với KK thành anh em đồng hao chắc :)) :p .

Tất cả chúng ta sẽ thành công. Còn mỗi mình em thôi nhỉ. KK lấy vợ nữa là anh em nhà mình có vợ con hết rồi còn gì :D. Em phải cố chứ. Dù rằng em cố gắng ko phải vì nghĩa vụ đó :D :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mai là bắt đầu đi học rồi /:), lớp mà tình hình vẫn căng thế này thì học hành gì.:( Mai may là chỉ có 2 môn bình thường thôi, ko thì...:-s
Tại sao cứ phải giận nhau cái chuyện đâu đâu thế nhỉ?
Nhường nhau 1 tí chết ai đâu! Đổ lỗi rồi nói xấu.X( Loạn rồi, còn gì đoàn kết nữa!
Ko thấy ngượng mồm ah???
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@Phương: Cho mày hắt xì cả ngày lun :)) Tao còn gần 200k bị bà già vay lột sạch rồi, mà quỹ tín dụng nhân dân thì 8-} đùa thôi, ngày kia đi học trả cho, đủ tiền để đi Đạt vs anh em chứ :)) Mai ko đi học đc vì đi khám SK. Mày bảo Thạo xong sớm cái vụ cđề đi tao còn đi học, chứ cứ đến tiết lão ý phải trốn thì mệt mạnh :(
Oài, lâu rùi mới có ng` nghe mình nói 1 cách tử tế, chia sẻ vs mình 1 cách tử tế, và nói hết mọi điều mà ko có j phải lăn tăn cả. Ôi, lâu lắm rồi. Thật tiếc vì bao nhiu lâu nay mới thế. IU :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ko quá tệ , có mỗi tội chôn chân ngoài đường gần nửa tiếng ........

Lại thất hẹn với 2 người

Tính cao su câu h của mình có lẽ nên thay đổi ngay từ bây h 8-}

Ngày mai ..........

Thật là buồn .............
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nọ thấy Bình ở trường, tóc lại dài rồi, đẹp trai lạ ;;) nhớ Bình quá :)) Bình là 1 trong số những anh chàng hợp với bộ đồng phục nhất, Bình mặc đồ vest cũng tuyệt :)) e gái khen kìa ;;)

Hôm nay nhiều nắng, nhiều nụ cười :p tuy rằng về nhà hắt hơi sổ mũi loạn xạ :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cũng ko có gì đặc biệt ngoài việc vẫn nhớ nhà như thường dù đã rất cố gắng....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@My :D =; Quá khen :))
@Anh Việt :D Em cần tìm mấy bài của bác Lương Minh :D :-? Hơi khó kiếm, ko biết anh có ko :D
Vừa nghe xong Đối thoại 06 :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ anh Việt: vâng ah :))
ah anh ơi cái vụ vote ở hòm thư bạn đọc là cái quái gì thế :-/

@ con Link: mày thua vụ cá cược mà :(( 5k của tao :(( hum nào ăn chè Thái đi ;;)

Hum nay ngày học đầu tiên :)) tổ này toàn nữ... ah ko, có 1 bạn nam duy nhất lại ngồi cạnh mình :)) bó hand thật... nhưng mà thằng này được phết... vui tính :)):)) năm nay có nhìu cái hay ho đây :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buổi học đầu tiên đã hỏi BT :((
(chúng) nó đi rồi chán mạnh :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:)) khổ thân CHiệp với Thủy tạ chung thân với 2 thằng ở sau :)) đời sống khắc khổ nhể...

Mai ko bít cô văn thía nào đây :((
 
Back
Bên trên