Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay là 1 ngày nắng nóng bình thường , học hành bình thường , ngủ nhiều như heo :(

Mỗi 1 niềm vui cỏn con cũng bị át chế hết bởi những suy nghĩ lo toan về tương lai đen tối :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:( Xin lỗi rồi mà ko thấy nó trả lời, :(( mà mình có cố tình đâu! :( Xin lỗi xin lỗi mày, tao hứa tao ko bao h nói thế nữa! :(
Hnay uống nhầm thuốc hay sao ý, over excited quá! Hình như mình uống thừa 1 viên màu da cam rôi! :-S :-?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vui vẻ :x hạnh fuc'... :x

tối nay có patch mới, chơi nhòe :x

đi tập yoga và tennis :x

học hành :x

"và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...
cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài :( :-$"

"nếu em gặp anh từ đầu... :))"

"cho vết thương kia sẽ mau lành
hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành
người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau
và tình yêu còn mãi riêng dành"
...


:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum nay là ngày bắt đầu 1 trang mới. ÔI thật là điên khi bắt đầu luk gần 12h thế này, n chẳng hại j :)) Chẹp, bắt đầu vào 1 luk đặc biệt => có khả năng đặc biệt ko thế ;;)
Quyết định sáng suốt làm mình nhẹ đầu và nhẹ lòng nhiều :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bắt đầu viết tiếp cho nó hồi 6, sao mà khó hơn mình tưởng.:-?
Đang chat vui thì.....vụt, YM ko chạy <= modem nong' qua'...hic.:( Nó out mất rồi.:(:)(:)((
Ko biết mai ăn nói với anh Phong thế nào về kế hoạch đấy?:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum nay về hi vọng ko bị ăn mắng. 1 ngày vui :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Con xin trời, xin trời, xin phật, đừng có lấy mất cái USB yêu quí của con, con hứa sẽ ko kêu ca trong 2 tuần liền :-s, dù có chuyện gì con cũng không kêu ca, chỉ mong trời phật phù hộ cho con ko bị mất USB :(( [-o<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay đi chơi bời , cũng vui nhưng hình như còn nhiều lo lắng về nhiều thứ phải làm :-?

Sáng ra đã bị ăn mắng :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum nay là ngày đâu tiên kể từ khi đi học thêm với lớp mà mình về thẳng nhà, ko la cà 8-}
hum nay mới bít mình khỏe , đèo được Mai béo lên cái dốc cao ngất 8-} dù đến nửa đường cũng phải nhảy xuống :)) nhưng mà vẫn khỏe :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

buồn chán thay cho người khác

Tâm huyết hay cố gắng đến mấy thì kết quả cũng chỉ đc như thế mà thôi

Cuối cùng chẳng có gì là quá tuyệt đối để cho mình bám theo ....

Hụt hẫng .........................
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

28 đứa với một năm học hứa hẹn nhiều "mây đen"
Cố mãi mà chả được, buồn quá thể
Cô ơi cô để bọn em vào thế khó rồi, khổ quá cơ :)
Càng nghĩ càng ức chế mọi chuyện
Muốn giết 1 ai đó trên HAO, thất vọng và chán quá, nhưng như thế là lạm quyền
Bình tĩnh lại nào :)





Lê Sơn Tùng đã viết:
:-O ông Việt định về VN ha?, nếu ko về sao đưa tôi tới Washington City đc,
quote: Lại phải té đây, chào cả nhà nhé!
mọi ng` thấy tôi nói đúng ko, ổng té kìa :))

----------

Mẹ anh Việt sang chơi chứ có fải a Việt về đâu :|
E hèm, anh Tùng này từ hồi thấy anh trên này em thấy anh rải hơi nhiều bài đấy
Tương lai gần là cái topic này chắc ngập chìm bài anh mất /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@Phương: thì .... đi nhờ WC Nam chứ sao >:) :D :))
@Nguyễn Minh Trang: e có ý gì vậy :-/ ko biết là chê trách hay khen đểu đây :D
cho dù 1 trong 2 thì ... thôi vậy, cố gắng ko rải nữa ok ? :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cuối cùng thì cũng đã trả lời rồi ...
Câu hỏi quen thuộc mình đã trả lời rất nhiều lần.. Vẫn một câu trả lời quen thuộc.. Nhưng khác lắm. Vì lần này mình suy nghĩ rất nhiều. Và cũng rất nhiều lần muốn nói lời ngược lại. Đơn giản vì người này là người rất quan trọng đối với người cực kì quan trọng với mình...
Nhưng biết sao được...
Giờ đây, chỉ có 2 người hỏi câu hỏi đó mà mình sẽ trả lời bằng 1 cái gật đầu..
Nhưng.. Một người đã mãi mãi ko thể hỏi mình nữa...
Còn một người, chắc chắcn ko muốn hỏi mình nữa...
Ngày vui!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bác Tùng rải bài kinh hơn cả mình câu ngày xưa :)) mà thích nói chuyện với các em Linh em Phương thì xin nik mà chat :)) vào đây chat cẩn thận Việt đại ca warn cho mấy phát thì vui ...
Yahoo lởm quá ... gửi thư mãi không nhận được, đang cần gấp mà :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sau 1 buổi trưa , tâm trạng đã thay đổi 180 độ . là con người thì cũng phải ghen tị , đấy là điều tất nhiên ,tôi ko mong muốn để cho người khác biết đc điều đấy thì cũng đừng khích bác người khác như thế . Rồi cứ cái kiểu ko hiểu ,ko biết cũng bon chen , nói như tát nước vào mặt bố ai mà chịu đc .1 ngày đen đủi khốn nạn ko thể tả .
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Anh hiếu có j mà bức xúc thía :-/
Xong rồi, cái list dài ko tả, làm xong phát mệt.
Chờ mãi ko thấy bác onl, tốn tiền nhà cháu mạnh :(
Chờ đến T7 nó sẽ gọi cho mình hỏi thăm, n thôi, đừng mơ :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có sao đâu em , anh vẫn đang vui vẻ , ăn uống chơi bời :D

Dù trong lòng thì rối bời và abc xyz bla bla bla............ :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

liệu có phải nó bức xúc mình ko nhỉ :-/
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:(( Mệt lắm, chán lắm :(( Hôm nay là ngày gì thế này? :((
Còn bn việc phải làm.. :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi hôm nay tự nhiên lại nhớ đến cái thời azi, ezi, ippi, izzi, ikki, 7 viên ngọc rồng chừa viên số 4... etc... :))
yêu mọi người quá :x
 
Back
Bên trên