Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sau tất cả X( PC bị Cháy Main + Chết Hdd
:( Cuộc sống tăm tối X(
Còn lâu tao mới chịu thua mày X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bố đi chơi giải sầu không ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Học, học và học :(( :((
Lạy chúa. Chủ nhật mình sẽ đi chơi với mọi người chứ? :|
Hi vọng bố mẹ cho
Nhớ nó quá :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

C m n ...
Ko hiểu sao ...
C m n ...
Tất cả đã kết thúc ...
Lỗi lầm tất nhiên là của mình ...
C m n ...
Tất cả là tro tàn ...
C m n ...
Hạ sơn bôn tẩu giang hồ tiếp :x
:-? Nói thật... Vẫn nhớ em lắm :)) :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Học là bổn phận... học là nghĩa vụ...học là niềm vui...học là sự tra tấn 8-|8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

8-|
Mình thật là kém cỏi :-s
:((
:| Ước gì hum này được đi thả diều cùng mọi người:| K biết hum nay thi thế nào:-s Có tốt k:| 8-|
Thôi, hi vọng :D Chắc chắn sẽ tốt mà;)
:| K hiểu đi thì đèo em nào/:) Cứ đợi đấyb-( X(
:((
Thật là bực bội :((
:| Muốn bỏ nhà đi quá:((

:|:|:| Bao giờ mới hết:|:|:|
:(( Chán wa' ah`:((b-(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ốm rồi. hắt xì như đúng rồi. Ngày j thế :(
Môi vẫn sưng, đau, khổ quá, ai bảo hậu đậu :((
Nói chuyện vs nó vẫn nhộn thế, n có 1 cảm giác lạ lạ ở đâu ra thế này? Sao bố mẹ nó ko đi lâu hơn chứ :D Ko biết nó cơm nc tn :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mệt quá rồi... làm ơn tất cả mọi thứ chấm dứt đi... chấm dứt đi. mình mệt... mệt lăm rồi... kệ đi... mệt... mệt lắm rồi... thời gian cứ trôi như mưa... chả để cho người ta nghỉ... mình chả hiểu đang làm gì... đang làm gì nữa.... giá như đc ngủ... đc khóc... giá như có đủ time để dùng...

----------

có lẽ khóc xong đỡ mệt hơn... cám ơn mày nhá Chick...:) dạo này tự biến mình thành cỗ máy vô cảm để rồi hôm nay cỗ máy biết nói rồi... cố nữa lên... ko bao h nản... waicthi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua thì sao mà nhanh thế , hôm nay chậm rề rề , wireless sucks :))
ANh Việt với anh Bình biết chỗ nào download sheet music free không ?? chỉ cho em , em cần sheet music bài Song from a Secret Garden của Secret Garden :D
Hôm qua đi biển làm xong việc lớn , thích quá :D
cho mọi người xem thành quả
IMG_0895.jpg
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trần Bình Nguyên đã viết:
Hôm qua thì sao mà nhanh thế , hôm nay chậm rề rề , wireless sucks :))
ANh Việt với anh Bình biết chỗ nào download sheet music free không ?? chỉ cho em , em cần sheet music bài Song from a Secret Garden của Secret Garden :D

Secret Garden :-? đúng nghề rồi kìa anh Việt ^^
Bao giờ dậy thì giới thiệu thêm cho bọn em mấy cái chức năng mới của HAO với :)>-

Trần Bình Nguyên đã viết:
Hôm qua đi biển làm xong việc lớn , thích quá :D
cho mọi người xem thành quả
IMG_0895.jpg

Dòi :)), nó mà thấy cái này đến sướng :))
Tiếc là qua một lần nước lên là bãi cát về trống trơn ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em P yêu :)
CHị ko làm nữa nhé :D

Died already :)|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Minh Trang đã viết:
Secret Garden :-? đúng nghề rồi kìa anh Việt ^^
Bao giờ dậy thì giới thiệu thêm cho bọn em mấy cái chức năng mới của HAO với :)>-



Dòi :)), nó mà thấy cái này đến sướng :))
Tiếc là qua một lần nước lên là bãi cát về trống trơn ;;)
Thưa cô là tôi phải tìm bãi cát xa bờ, xong múc nước về làm ẩm cát rồi mới đắp đấy ạ :)) cái này đảm bảo nước không tới được, hoạ chăng có mấy ông bà đi dạo biển thấy ngứa tay ngứa chân thì phá thôi :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phù, vừa dọn xong đống sách vở năm ngoái :)
hix, nhớ nó khủng ạ
hi vọng mai bố cho đi chơi cả ngày
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ chị Tùn: em bít rùi...chị vừa đi là có thêm 1 khách nữa ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Kế hoạch kiếm rất nhiều $ bắt đầu :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oài , yêu anh Việt quá :)) nhưng mà anh có cái nảo mà chụp rõ hơn không ?? hay là viết bằng pdf ý :D in cái ảnh này em chỉ sợ mờ thoai.....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thằng Nguyên dùng acc ng khác tự thanks mình, đểu vật 8-}

Thế cái Thanks này là làm cho các mục bài viết tốt với lại lần được đánh giá tốt tăng lên chứ j b-)
Mình khóai cộng cho ng khác hơn :D, dù sao cái này cũng hay hay :p
Hơ, có ng đánh giá bài mình ở đâu vậy ta, tự dưng mọc thêm 1 con số khó hiểu 8-}
Bó tay8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

KO ngờ cái vụ thi cử ảnh hưởng đến mình nhiều thế /:)
Nhảm nhí
Vớ vẩn b-(
Cầng ngày càng full of weakness, chẳng đc cái tích sự j`cả b-( Sống thế này sống làm *** j` X( Hơi 1 tí là get down X( Ko thể đõ đc X(
Ngu xuẩn 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thế cái Thanks này là làm cho các mục bài viết tốt với lại lần được đánh giá tốt tăng lên chứ j
Mình khóai cộng cho ng khác hơn , dù sao cái này cũng hay hay
Hơ, có ng đánh giá bài mình ở đâu vậy ta, tự dưng mọc thêm 1 con số khó hiểu
Bó tay
=(( Mình chưa được đánh giá tốt bài nào :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chiều buồn ... Mất điện nên ko học văn được ...
... He he, tự nhiên 2 ngày qua mình có một người bạn thật hay ho :x Hơi kì lạ nữa :p ...
Nhưng... Vui được ko khi thèm nghe bức thứ tình ko thể chịu nổi :( Máy tính hỏng ... Mất điện nữa :D Phải chui ra hàng net nghe... Toát hết cả mồ hôi rồi ...
Mệt quá ... Bây giờ vẫn chưa đỡ ốm một tí :(
:) Dù sao Kế hoạch kinh doanh của mình ổn đó chứ :D Vui vì nói chung dạo này mình ko còn tự ti như cách đây vài tháng nữa :D mà sao hồi đấy mình tự ti thế :D
:p Cô bạn mới quen của mình :p Tí nữa thì cũng tên Thủy Linh ([-x cái tên Thùy LInh của bạn ý thông dụng quá [-x ) ... Quen nhau theo kiểu kì lạ ghê ha :x Cho đến bi h chỉ mới thấy là bạn ý thông minh, và dễ thương :x chả thấy xấu ở điểm nào :D He he ... Vui vì từ giờ mình quyết tâm sẽ nói những chuyện mình ghét nói nhất với một người roài ...
Tại sao phải vui khi mình buồn. Tại sao phải cáu khi mình muốn cáu ... Mình của ngày xưa thật dơ hơi ...
Bây giờ vẫn dở hơi đó thôi... Vẫn nghe bài hát này ... vẫn mang cái ý nghĩ ko thể xảy ra đó trong đầu ... À, còn ước mong "sờ tìm quá khứ" nữa chứ :D ĐIên thật :p Quá khứ có bê được ra mà ăn đâu !! he he, nói đúng thế 0:)
Viết đến đây thì hết đoạn một của lần nghe thứ 3 bài đấy rồi :x Sẽ viết ít nữa thôi...
Mà viết gì nhỉ :D Mình viết xin lỗi thôi... Xin lỗi vì đã làm rất nhiều người thất vọng :D Nhưng... Thôi, ngày xưa đã có người mắng mình là mình hay đổ lỗi cho người khác :D Với mình thì người ấy luôn luôn nói đúng :D Và vì thế :D Tất cả chỉ là do mình thôi :D Tớ xin lỗi mọi người nhé :x ;) Tớ sẽ cố gắng ngày mai :D Dù biết là chẳng có cơ hội gì đâu :D nhưng sẽ gắng hết sức :D ;) Mình chẳng hay nói, cố gắng hết sức để ko phải hối hận hay sao? Chỉ là thành công bị trì hoãn thôi mà :D Ko buồn nữa...
Và cũng gắng ko phải điên lên vì một bài hát như thế này nữa :D

--- Mình hạ đàn xuống rồi :D Sẽ tập trở lại :x ;) Nhất định...

Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương...
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu...
Đêm nay, dường như những ánh mắt, muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao...
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận....
Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh....
Và anh, sẽ là người đàn ông của đời em...
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ....
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài...
Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng ....
Anh nhớ em ...
Anh nhớ em ...

Miên man bên trang thư tình gửi đến em...
Bạn đời ơi...
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe, Môi anh cất tiếng gọi...
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng...


Ko sai một chữ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên