Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Chán chả buồn nói.
Nhưng chán nhiều rồi nên thấy cũng bình thường
)
Bình thường nhiều rồi thì lại thấy vui
)
Rồi cuối cùng nhìn lại thấy cuộc đời vẫn còn đẹp chán.
Bởi vì thỉnh thoảng cầm di động đợi một cái rung nhè nhẹ...(mẹ ơi, con xin lỗi vì đã tiêu tiền của mẹ, nhưng chỉ có 350đ một tin nhắn thôi, đừng xót quá
)
Bởi vì con bạn sang dạy mình bao nhiêu trò vui mà có lẽ nếu cứ như trước đây thì cả đời này mình cũng chẳng bao giờ dám làm...
Bởi vì sau những suy nghĩ lại nhận thấy bao nhiêu thông điệp được gửi tới, lời cụ Du thì bao giờ cũng đúng rồi, rồi lyrics, films, ...
Bởi vì cuối cùng cũng biết được mình đúng cái gì, sai cái gì, biết rằng có những cái sao bây giờ mới nhận ra? Sao bây giờ mới thấy là mình heo đến thế. Chịu...
Bởi vì nhìn lại mới thấy mình đã cố gắng hết sức, một số chuyện, cố gắng khá nhiều, một số chuyện, có cố gắng, một số chuyện, và một số chuyện thì chẳng cố gắng gì
Bởi vì thấy mình có những thay đổi, từng ngày, từng giờ, có khi chỉ sau một câu nói. Thấy mọi người thật thông thái và mình thật ngu xuẩn
(
Bởi vì lần đầu tiên trong đời ước ao được oánh chết một đứa nào đấy, thề, chưa bao giờ máu chiến như thế. Rồi thấy hiện trước mắt những dao găm, mã tấu, đao kiếm... thấy tiếc hùi hụi lần trước được thằng bạn cho hẳn cái kiếm 2tr mà còn từ chối -->dại
Bởi vì lần đầu tiên ước gì bát nước đổ đi có thể thu về nguyên như cũ, bởi vì thấy tiếc nước mắt mình đã bỏ ra, ước gì nó quay về, không thì thấy hơi phí
Bởi vì lần đầu tiên thấy tiếc mà không lấy lại, bởi vì biết chắc đã mất thật rồi, có lấy lại cũng chỉ là "đồ giả" mà thôi
(so sad but true)
Bởi vì sau khi refresh lại bản thân thấy yêu mọi người hơn bao nhiêu, thấy mình phải làm x2 công việc, thấy có ít mà lại được nhiều.
Bởi vì cuối cùng rút ra chân lý là nói thật mất lòng nên tốt nhất là đi làm đẹp lòng mọi người thì mình cũng được lợi. Kể ra thế thì cũng không phức tạp lắm, cuộc sống khá là đơn giản và vui vẻ.
Vậy nên phải cố gắng học tiếng Anh thật tốt để còn cố gắng tiếp cái hồ sơ, đến lúc đấy sẽ không phải ở trong chữ S này nữa.
Vậy nên sẽ tiết kiệm từng ngày bên những người mà mình và họ yêu quý nhau thật lòng, bởi vì chẳng biết ngày mai sẽ thế nào...
Mình đã làm nhiều rồi, và bây giờ đến lúc hưởng thụ (Giang ơi, tao nhiễm nặng tư tưởng của mày quá)
The less I have, the better I am
The less I care, the better I am
The less I think, the better I am
So let it be...
Mission Impossible III hay we' :x