Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

happy bday chị Phương Anh <A> nha :x <:p
sweet 20 :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ai cũng làm đc hết mỗi mình k
báo nào cũng nói dễ mỗi mình k
ôi mình đã tạch
 
mong ước đủ điểm vào hệ cao đẳng thui :(
để nhỡ trượt khối A còn có bến đậu :(
 
cuối cùng cũng chả có mail nào, chả có cuộc gọi nào, kể cả mes :-<
Thế là hết taxi free, hết mobile free, hết laptop free, hết cả abc nốt :-< Bẩu ko thay đổi dưng mà lại thấy đổi nhiều vcđ.

CMSN bạn Juni lần cuối chốt 09/07/09 số đẹp :D
 
hahaha
đỗ thì đỗ mà k đỗ thì trượt=))=))
nói chug là các bạn ncl=))
 
nhật ký cho 3/4 của 1 ngày lãng xẹt
5h sáng đi ngủ :)|
7h20 bố gọi dậy cho pocket money =)
8h đi tắm =)
9h30 đi học thêm :-@
12h kém về đến nhà
1h rưỡi đi chơi
sang nhà bạn
xem phim ma
có cảnh máu chảy từ trên xuống
khá sợ ... :-s
xog phi xe về nhà
kì tík là dắt đc con xe lên cái dốc 45 độ nhà mình =))
nhưng luk dắt xe ra cho bác
thì lại quên bố ko gạt chân chống
XOẸT !!!
đi luôn mảnh thịt ở ngón cái chân phải =))
đau nhưng mà lười ko thèm nhìn xuống
tiếp tục vào nhà nằm vắt chân chữ ngũ nghe nhạc
tự dưg 1 giọt máu rơi xuống giường
@-) [chợt liên tưởng đến bộ phim ma :-ss]
hét ré lên =))=))=))
sờ sờ vuốt vuốt 1 lúc thì thấy chân mình đag chảy máu be bét
chạy vội đi rửa chân ...
kết thúc 3/4 của ngày 10/7 :)|
 
mình chắc chết rùi :(
làm sao bây h :(
tự nhiên lại nhớ lại ngày này 3 năm trước
ước gì mình mạnh mẽ hơn với ước mong
thui cố gắng vào cao đẳng du lịch thui
dù sao thì mấy cái kia ko phải sở thích của mình
nhưng mà nếu mạnh mẽ hơn hum nay mình đã phải thi nông nghiệp
đánh lỗi hẹn với mơ ước lớn lao từ thỏa bé
tiếc thật
mong có ai có ước mơ giống mình thì hãy cố lên
 
"Nếu đánh mất niềm tin vào bản thân sẽ đánh mất thêm nhiều thứ quý giá hơn nữa "

vậy hãy cố gắng tin tưởng , dù rất khó khăn !
 
Back
Bên trên