Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ôi vui sướng quá :x
nốt hnay nữa thôi :x
ngày mai là mình đc giải thoát rồi :x :x :x
 
Ôi hôm nay các em bé thi xong rồi đấy:x Kệ kết quả, chơi đi đã:x

ôi 1 năm rồi đấy :| 8-}
 
Hôm nay lại lên trường Y chơi bóng rổ
Vẫn là cái kiểu hỏng tay ném lệch lạc :)) Lại thêm nhồi bóng tự dưng ko bám tay , cứ bật bật lung tung 8-}
Đang chơi hay thì tự dưng thấy mệt , ngực lại đau đau :-ss Nghỉ thì hết mà chơi lại đau :-ss
Không biết phải tim tiếc gì ko :-s
Em mong chỉ là co cơ liên sườn hay đau dạ dày gì đấy :((
Chứ đau tim thì chả lẽ em ko được chơi bóng rổ nữa à :((
 
ôi =(( con heo Bùi =(( mình thật nhục vì ko bằng nửa con heo :((

lớp mình tính ra cũng kinh ý b-)

2 Colgate, 1 Bowdoin, 2 St.Olaf và 1 MIT :>

hồi thằng bé Bùi bảo nó teo hết rồi mà buồn thay cho nó 8-| ngồi chửi thầm nền GD u ét mắt mù mà bỏ lỡ 1 nhân tài =)) hum trước nó còn buồn so, còn tất bật mang quà SN đến nhà mình trước h` thi triết :-ss hn nó đã là MITer :-ss ghê hồn :-ss
 
ôi =(( con heo Bùi =(( mình thật nhục vì ko bằng nửa con heo :((

lớp mình tính ra cũng kinh ý b-)

2 Colgate, 1 Bowdoin, 2 St.Olaf và 1 MIT :>

hồi thằng bé Bùi bảo nó teo hết rồi mà buồn thay cho nó 8-| ngồi chửi thầm nền GD u ét mắt mù mà bỏ lỡ 1 nhân tài =)) hum trước nó còn buồn so, còn tất bật mang quà SN đến nhà mình trước h` thi triết :-ss hn nó đã là MITer :-ss ghê hồn :-ss

Cái tin này nó đang làm xôn xao hết cả bọn lớp em :x

Bọn nó onl toàn trưng status về vấn đề này :))

2 thằng tuyển Hóa tương lai của cô Hà , 1 thằng thì " Rồi một ngày mình cũng sẽ như anh Linh...Rồi mình sẽ được công nhận... " , thằng kia thì " Hiệu trưởng MIT , rồi một ngày mình sẽ như thế..." :))

Các bạn còn lại thì trưng stt đại loại " anh Linh giỏi vcl " , v...v :))

Hâm mộ anh Bùi Linh quá 8->

Ôi MIT 8-> Chưa bao giờ em dám mơ tới 8-> Giờ có người thực việc thực 8->

Btw , chị Trúc cố lên :x Làm thêm một phát nữa như anh Linh :x
 
muốn đi chơi nữa. chưa về đã nhớ rồi :-< hic hic
ham chơi quá. tiền thì hết. :-<
thôi đợi nó ra hn rồi hang out tiếp :x :x

ts thằng chó chết. ai chả biết mà chú phải sorry với chả accidentally :-w bảo sao bố chả ghét :-w
... but i still miss u :-<
 
Chị Trúc đi học trồng hoa đắp đê cơ mà =))
_ _ _

Hôm nay là cái ngày j mà mình ăn nhiều thế nhở :-ss Mình sắp double size bạn Jun thật rồi :-ss
 
Kể ra ngồi nhà 1 mình hì hụi lướt kênh 14 đọc tin lá cải cũng chán đi. Nhưng mà chán nhất là người mình cần onl thì ko onl í :-<

Hôm nay tự nhiên thấy ghét tháng 8, ghét vô cùng:-<

Thôi đi cài game chơi thôi :-B
 
Back
Bên trên