Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em đọc 2 cái bài của anh Trung và anh Việt mà em hụt hơi rồi :((. Định thêm dấu chấmc ho anh Trung nhưng mà nhác quá, thôi để bao giờ em thừa hơi hơn tí nữa :D.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

à thế này nhé anh bình
em vẫn chưa thử thì làm sao có kết quả đc
ngại quá
nhưng cứ bắt đầu đinh thì lại không biết làm thế nào
nên vẫn chưa quyết đinh dc
:)) Thế thì có lẽ ko cần làm nữa rồi :))
:p ;)
:) Mai 8-3 :)) Trong túi còn 3k :) Dạo này nghèo quá :((
Một mái nhà tranh 2 trái tim vàng :D --> Tương lai sẽ khác :)) Nhà vàng, tim cũng vàng lun :D :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày nhàm chán... sáng ra đã phải làm nốt bài văn...
Kiểm tra Toán xong mới biết mình sẽ không có cơ thi ĐH rồi... :))
Cũng may là có cái điểm chất lượng an ủi chút ít...
Cám ơn tất cả những ai đã cộng điểm cho mình... lên 20 rồi... số đẹp đây... :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

U B này , tiền không là cái gì , tình cảm là chính mà :))
HÔ HÔ , học đã chẳng ra gì , giờ lại chả có động lực để cố ... đúng là trái ngang ..
@ Xiu' : Vo*. du*o*c. la)m' , ho^m tru*o*c' di ma` kho^ng noi' vo*i' cho^ng` 1 ca^u :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:)) Thế thì có lẽ ko cần làm nữa rồi :))
:p ;)
:) Mai 8-3 :)) Trong túi còn 3k :) Dạo này nghèo quá :((
Một mái nhà tranh 2 trái tim vàng :D --> Tương lai sẽ khác :)) Nhà vàng, tim cũng vàng lun :D :x
hoặc thì nhà đá(granit) và tim cũng đá lun(nước ở nhiệt độ <= 0):))
hum nay mùng 8/3:x
nhưng có lẽ thời gian chậm hơn mình 5 ngày;) :x
xin lỗi ... vì ko mang tới cho ...1 ngày đáng remember như memory :( (nói câu này nghe vừa hèn vừa kém :p)
chẳng mún về nhà nữa, mà ở ngoài đường chán cũng chẳng kém gì:((
những thứ bản chất đã ko phải của mình thì mãi mãi mình cũng ko níu giữ được :|
còn những thứ thuộc về mình thì bản thân lại ngu ngốc đánh mất|-)
pó tay, cả trắng tay nữa8-|
nhưng mà thoai, mấy lời ủy mỵ thật là đáng ghét:))
ko bao giờ nói "hối hận", lại tiếp tục như thía:)>- , thà bị thù hằn hoặc ghen ghét còn hơn là để kẻ khác thương hạib-)
vẫn là một con vật hoang , thích như thế :D
và sẽ :* đến khi nào có thể, vì ... là một trong những người duy nhất không quay lưng lại:x
mà nghĩ kỹ thì vẫn còn có nhìu người tốt với mình lắm, nếu ko có mấy chuyện gần đây mình cũng ko nghĩ được như thế:x :)
lại bắt đầu...rùi:(( , chuyện, mình có thay đổi được bao h đâu;)
YOU ARE HERE IN MY HEART :x , AND MY HEART WILL GO ON AND ON...:x

there is some love that will never go away...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay 8/3, chúc em gái vui vẻ nhé, phải luôn vui ý, mà ăn uống cẩn thận nhé, có người mách là em gày lắm +_+ chúc em học tốt ^^ @};-
Hà Phương không biết có còn lên HAO không, nhưng anh chúc em cũng vui nhé, học hành tốt nhé ;) @};-

Thanh Hiền, Khánh Hiền, 2 đứa giờ mỗi người một nơi, anh cũng không có cơ hội gặp nhiều trên net, cứ chúc 2 đứa thật hạnh phúc, ổn định học hành và tình cảm ^^ @};- @};-

Di, bây giờ không vào HAO nữa, nhưng chúc bà già vượt qua mọi thử thách nhé, cứng đầu thế chắc cũng chưa chết được ngay đâu ^^ @};-
Lis ơi, hôm nay 8/3 nhưng An không ở nhà hát cho Lis nghe được, phải đi học cả ngày (quên béng không nói từ hôm trước). Thôi hôm khác bù vậy nhé ^^ @};-

Chị Hà ơi (pvnh ^^), chúc chị thật hạnh phúc nhá, dẹp bỏ mấy chuyện bực dọc bó tay nhé, lúc nào cáu thì để em phone qua trêu :p nói chung có lẽ với chị thì ngày nào cũng như Valentine với 8/3 thôi, nhỉ :D @};-

Cảm ơn chị Vân Hà (pooh :D) vì giúp em nhiều, chúc chị 8/3 vẫn vui như mọi ngày, vì em thấy chị lúc nào cũng vui, tốt tốt ^^ @};-

Còn nhiều bạn bè, chị em quá, gửi lời chúc không xuể, nhưng chỉ vì không thể ngồi viết thêm nữa thôi chứ không phải không quí mến mọi người ^^ Chúc tất cả chị em vui vẻ nhé ;)

-----

Dành vài dòng cuối để nói là em nhớ chị lắm, 8/3 ở đó không biết chị có được ai chúc gì không. Mong thời gian sẽ trôi qua mau, để em gặp chị dưới trời Hà Nội.

- Thời Gian và Khoảng Cách không mang đi mất ý nghĩa của Yêu Thương -
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đêm qua ngủ không ngon gì cả:| . Đề thi như điên ấy, chẳng biết thế nào, đi thi mà đi chơi mất 2/3 thời gian:)) . Sáng nay chơi vui quá, chỉ mỗi tội ko có xe nên là lúc đi hơi vất vả:-s . Có lúc tự nhiên thấy hơi...|-)
Dạo này đôi lúc mình hình như chẳng giống mình gì cả, hình như là thay đổi nhiều|-) . Như trước đây hay hơn chứ0:)
Try to be me:)>-.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhận dc quà đáng lẽ mình phải vui chứ
:)
sao lại thấy thương cho chính mình quá
hay tại....cảm thấy...
:(( thương cho mình quá :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

CHả thấy cái tên mình đâu:|
:|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lúc đó phải đi học mà, vội vội vàng vàng không thấy à :((

8/3 vui vẻ nhé, sois heureuse >:-D<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Did you ever tell me that way? Did you ever set that status for me? Did anyone ever do so? Am I too bad? Or I don't deserve just a letter in that kind of sentence?

I know I'm not a gud friend, at this moment I'm not trying to understand you, not at all, I gave up, and I just can't express myself, that thing is so strange to me now, I lost.

I'm sorry, so sorry for losing all my trust.

things will never be the same
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi, hối hận quá, sáng nay viết bài kia lúc vội vã, không kịp viết tên bao nhiêu người :(( nhưng chỉ tại có ít thời gian quá, mà sợ lúc về nhà thì hết xừ 8/3 rồi T_T

Mai Hương & chị Quỳnh: 2 người đâu mất rồi không biết, để em ngồi một mình thế này T_T mong là 2 người đã thật vui vẻ trong cả ngày hôm nay! ^^ @};-
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lúc nãy đi thì vui. Giờ về lại buồn. Cảm thấy mọi thứ bây giờ như là tan rã ra. Không còn gì có ý nghĩa nữa..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Fluctuation of emotion. Is my mood easy to change? Seasonal effect illness? Cannot say anything about this, dont even understand myself.

EMPTY all the way but cannot figure out. What do I want now? Homework due to tomorrow hasnt fisnished yet but why am I still sitting here ? Wth :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Happy birthday chị Lan Hương!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...Hơi mệt, hơi khó chịu, chỉ hơi thôi ...
Dạo này đầu óc hay quẩn quanh về 1 hình ảnh, chỉ là thoáng qua mà da diết :) ... nhưng mà nhảm nhí rồi đấy...đúng là cực kì nhảm nhí vào hoàn cảnh này :)
Giữ lại cho mình, là đủ rồi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chị Thủy không online ở YM nữa à ? hay là invi ạ ? lâu quá không gặp rồi :(

---

Chuẩn bị đi học.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chẳng hiểu sao tự nhiên thấy mọi thứ đều nhàm chán...
Thấy lạc lõng ngay giữa những thứ tưởng chừng như gần gũi và thân quen nhất...
Gonna die... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ko hiểu gì luôn 8-} Dạo này mình stress quá hay sao mà ko hiểu j` luôn 8-}
Tiếc quá, bực mình nên cũng đã vứt đi roài :(( Phí công làm mất mấy tối 8-}:((
----------------------------------------------------------------------
"Mình ghét nhất là bọn con gái hay dỗi, tiểu thư ..."
:) Anh nói thế à, lúc nào đấy :) Nếu có thì cũng chẳng sao ;) Anh bi h biết anh làm gì và nghĩ gì :)
:* Dù sao cũng quí nhất Mon ;) Về đi :( :((
-------------------------------------
@.... :) Memory dep nhung ko hanh phuc bang hom nay ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cứ đập nữa đi, tan tành mọi thứ rồi có gắn lại đc k?
Cám ơn:(, thấy vội nhưng mà:| :(( cám ơn ạ>:-D<
 
Back
Bên trên