Nhật ký 2

y can't dreams like that ever come true :(( it was like one step to heaven 8-> right there in front of me :(( oh geez!!!! will it ever be.... [-o<

:x
 
26-27/7/2007: Vodka and Pall Mall. Drunken men speak English. And it was the talk-out.


*excuse me
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ngay bây giờ, dường như thời gian đang quay ngược trở lại cách đây đúng 3 năm. Đóng kín cửa một mình. Với ý định sẽ thức trắng đêm nay. Và cái đau cứ nhói lên từng cơn. Mỗi cơn lại dữ dội hơn một chút.

Tôi không còn đủ minh mẫn để hiểu xem làm cách nào mà mình trải qua 3 năm ấy. Tôi đã làm gì? Tôi đã không làm gì? Vừa nhớ tất cả mà lại chẳng thể hồi tưởng được bất cứ một sự kiện lớn nào. Giờ đây trong đầu tôi chỉ còn lưu lại những chi tiết hết sức bé nhỏ, vụn vặt.

Hồ. Gió lạnh. Xe đạp. Cái khăn len màu xanh dương. Mưa bụi trên áo. Khu tập thể. Bánh sữa. 5h chiều - 7h và 8h tối. Những mẩu tin nhắn. Những tối thứ 2 một thời. Ốc. Trà sữa và mì vằn thắn...

Tôi yêu những thứ ấy. Và giờ tôi đang nuối tiếc.

Những con đường trong thành phố chật hẹp này, cứ đi một hồi, sẽ lại quay về điểm ban đầu. Tôi không lạc. Chúng ta không lạc. Chẳng ai lạc đường cả. Nhưng những kỷ niệm ấy của tôi, đã đi là sẽ trôi đi mãi. Tôi tưởng chúng là của tôi. Nhưng không phải.

Tự dưng sao lại thấy một vị man mát trong cổ? Thật kỳ lạ...

Giờ này của tuần trước, tuần trước nữa, và các tuần trước đó... tôi đang làm gì? Và giờ này của tuần sau tôi sẽ làm gì?

Nỗi nhớ hình như cũng đã bỏ tôi mà đi.
 
1 buổi chiều với bạn tớ :x
Giờ bạn tớ ngủ rồi (đoán thế), tớ 1 mình :(
Bạn tớ ơi, tớ yêu bạn tớ nhiều lắm nhé :x >:D< :*

Hmz, nhưng mà tớ lại mơ rồi, mơ thế rồi lúc tỉnh tất cả lại đều ngược lại thôi, phũ lắm ý :D buồn 1 tí, buồn 2 tí, buồn 3 tí...buồn n tí... :))thôi ...cố gắng...
 
With my shirt tucked in and my shoes untied...

I tell people that I enjoy smoking and drinking hard liquor over a nice game of Scrabble, and they all laugh at me, but the truth is I miss you all so much it hurts sometimes, even if I don't say it.

I wish I knew "Phép Dịch Chuyển Tức Thời" so that I can commute halfway around the world for school.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I miss a girl who never replied an SMS at a night. Since her leaving, I have hardly played Scrabble and drunk liquor. And I enjoy those things, too.

Japanese exercises (extracted)

A. Give advice to the people below:
...
John: I do not have a girlfriend.
3. Go to a party
4. Join a club
5. Give up
...

May I replace John with the name on the left pane and take advice #5? B-) :)) Funny!
 
i will not moan about it :-" was quite nice ;)) though it means u hardly spare a minute to play around =((

ahhh. and that :)) funny :D

---
sao chả có ai viết j để mình viết tiếp 1 bài nữa về ruồi sư muội và ruồi tỉ tỉ nhờ =)) ôi thik thú quá =)) điên loạn quá =)) thật là đẹp lắm í =))

:x
:x
:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hừm :| chưa hiểu gì về sự tích nhà ruồi của 2 cô này hết :))
 
Sưu tập những mẩu chuyện về Nông L và những người bạn:

Thằng điên chạy trong khuôn viên của nhà thương điên, hồn nhiên như cô tiên hét liên miên: thằng điên!!:D

My và các ty, hihi, hãy đi đi!! (Đây là fong cách thơ đối xứng theo kiểu 9x!)

MMỹ, nghĩ kĩ về nữ kĩ, (dĩ nhiên là làm đ*) tại Mỹ (Đình), rất hay sĩ, lập quĩ làm vĩ nhân!!

Nông L và những người bạn quá phải không!!:))
 
hừm, Minh Mỹ làm thơ gì đấy :|

tình hình là đầu mình rất muốn nổ tung X-( xì khói như thế này X-(

B-) sao mình lại phải ngồi viết cái bài dở hơi này cơ chứ!

hừm, tại sao cái trên kia k xì khói nhỉ :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện một cô thiếu nữ
Cô đang phải ở cữ,
vì trót làm kỹ nữ
nên bây giờ bụng bự.
Sau một lần hành sự,
cô càng lúc càng đừ
vì bụng như bụng Trư.
Với Minh cô tâm sự
"Ôi một đời kỹ nữ"

Và đấy chính là nguyên nhân mà Minh viết bài thơ trên ;))

Còn mình thì đang chẳng biết mình thế nào nữa. Tại sao cứ mơ những thứ quái gở nhỉ? Để bây giờ cứ bị ám ảnh mãi. Tóc và đầu. Nhìn xa ra một chút thì không thấy nữa. Khói thuốc và hơi rượu. Giá như mọi người đừng về hè này; mình đã từng không muốn gặp mọi người hè này. Mình đã đoán biết thế, vì mình sẽ lại ngồi mà ngẩn ngơ thèm muốn những ngày như thế. Thà... thôi chả thà để làm gì cả. Có trách thì trách mình đã thèm muốn quá nhiều. Làm nốt như một người có trách nhiệm, và hãy là người làm tốt, để người ta phải nhớ đến sự làm tốt này. Không bao giờ có một người có thể làm được như mình đâu (mong vậy). Đơn giản là mình muốn được ở cạnh bạn bè mình lúc này, muốn được ôm một cái, được hút thuốc và uống rượu và chơi những trò bệnh hoạn. Mình muốn được gặp CM, chỉ để ăn xoài dầm bẩn thỉu và chơi scrabble bên ghế đá dựng mini hồng, sau khi mơ về một quán ca phê guitar bán trà đá và oánh đàn tý bà. Trời ơi, mình muốn chết theo một cách khác.

Không thể ép người khác làm bạn, dù muốn đến tột cùng; hãy để người ta chọn, và chúng ta sẽ có hơn một người bạn cực thân. Thỉnh thoảng phải quên bạn mình đi thì mình mới có thể nhớ được mình có bạn, và bạn có mình.

Mình chỉ đơn giản là muốn chết theo một cách khác.

Đấy là trong trường hợp hiện tại không hẳn là sống...


Mày đã làm thế thật sao? Tao không hiểu, nhưng tao tôn trọng. :|

không hiểu nữa nhưng mà thực sự là khó chịu đấy :-B Muốn sống đoan chính một tý mà khó vậy sao? Mai mình sẽ ra Bờ Hồ đọc Dork Whore. Chắc chắn là vậy (hoặc không) :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không thể ép người khác làm bạn, dù muốn đến tột cùng; hãy để người ta chọn, và chúng ta sẽ có hơn một người bạn cực thân. Thỉnh thoảng phải quên bạn mình đi thì mình mới có thể nhớ được mình có bạn, và bạn có mình.

Mình chỉ đơn giản là muốn chết theo một cách khác.

Đấy là trong trường hợp hiện tại không hẳn là sống...

Đôi khi mình cũng ko hẳn là sống.. :">
 
Nice jab! You haven't seen the last of me yet!!:D

Phrase of the day: Hey you!!

Somehow, somewhere along the way, I lost sth... I lost my way, I lost my purpose, now that I've found it again, what shall I do? Think longterm? Short-term? Watever pleases me? A question without answer? Or do I already know the answer?? Won't you tell me?

Fortunately and unfortunately, I'm not as forgiving as some... the things that have been done, will never wash! X( Sins and guilt, they sometimes don't go hand-in-hand! And even when they do, some just won't get off so easily! Forgiveness?? Pah... talk abt senselessness and stupidity! If sins can be acquitted so easily, this Earth would be filled with saints! (and that's not a jab at yoga!!)
 
Fortunately and unfortunately, I'm not as forgiving as some... the things that have been done, will never wash! Sins and guilt, they sometimes don't go hand-in-hand! And even when they do, some just won't get off so easily! Forgiveness?? Pah... talk abt senselessness and stupidity! If sins can be acquitted so easily, this Earth would be filled with saints! (and that's not a jab at yoga!!)
...the more seriously i took things, the harder the rules became...

[youtube]5IkoWRChWx0[/youtube]
 
Mình đã tốn quá nhiều thời gian, quá nhiều kỳ vọng rồi. Sau mỗi lần vấp ngã, người ta sẽ trưởng thành hơn. Dường như đó là một chân lý.

Có thể ngay bây giờ mình vẫn chưa hoàn toàn xác định được hướng đi. Nhưng mình biết là mình phải học cách lãng quên và lạnh lùng. Con đường trước mặt có quá nhiều chông gai. Vượt qua và không có một người tri kỷ bên cạnh. Đó quả là một thách thức lớn.

Khó khăn của mình bây giờ là gì? Là mình không có đủ DŨNG KHÍ để vượt qua NỖI ÁM ẢNH của thời gian. Có lẽ mình là một người sợ thời gian chăng?

Bây giờ mình cũng đã mất dần khả năng nói những điều mỉa mai, chua chát. Bỗng chốc, tự thu mình vào trong thế giới riêng, ít nói hơn cả cái sự ít nói trước đây. Mình đang hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

SB đã nói với mình là: "em hãy bớt suy nghĩ đi, hãy như anh, chấp nhận mọi thứ một cách chủ động và đơn giản. Anh đã thất bại đến vài chục lần (hihi, có nói quá để an ủi em không anh?), mà bây giờ anh vẫn vui vẻ tán gẫu với em đấy thôi. Hãy yêu bản thân mình, yêu gia đình và bạn bè. Thế là đủ."

Cảm ơn anh vì những tin nhắn, vì cả buổi sáng nay nữa. Hi`, làm bạn với anh đúng là vui thật.
 
Back
Bên trên