Nhật ký 2

shợ thế k biết :-s mong ngóng đến ngày 24/7 [-o<
hi vọng lúc đấy cũng tàm tạm rồi :x

ôi, shợ ợ ợ ợ ợ ợ ....
các bạn bôi trắng thì mình bôi tím :x mình thik màu tím thủy chung hơn :x
 
rất là ngứa mắt với 1 số thể loại, nào là vô học với vô công rồi nghề suốt ngày soi mói người khác, hoặc tóc vàng hoe chỉ suốt ngày uốn éo rồi đầu óc rỗng toéch, hay 20 tuổi mà cứ nhí nhí nhảnh nhảnh, chẳng hiền lành gì mà cứ giả nai gái nhà lành B-). Ôi khó chịu với xã hội thì chỉ có rước bực mình vào thân :D, đời ta ta sống B-)
sao dạo này mình cứ như bà cô già khó tỉnh, hay ngứa mắt khó chịu, hay gắt gỏng, hay bực mình, cái gì cũng k vừa lòng :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
**, chả nhẽ bố lại thua trí mày đến thế?? nghĩ mà cũng cay, nhưng mà đúng là tao *** bằng được mày khoản đấy!! thế nên mới càng cay!! mình bựa thật!! **, có ngày nào mình tự nhận mình kém người một việc như vậy ko nhỉ? đúng là càng ngày càng phát hiện những điều mới lạ về bản thân...
 
Thằng M vẫn đg figure out cách làm font trắng hay sao mà bất mãn thế? :-" hay luyện chơi Su doku? mấy tuần nay mình luyện công So Duko chơi vẫn ngu, level ở mức xưa nay hiếm có ai ngu hơn :-<

Bôi đen...bôi đen...ôi ngượng :"> , bôi xog mới biết là có đoạn nên bôi, có đoạn ko nên bôi thế là mình lại đánh dấu đoạn đấy và bôi trắng nó lại :))
 
ĐỜi thằng M đúng là như cái phặc =)) Chúc mừng mày, vinh quang trong một cuộc tình tan hoang;;)

Còn mình thì vẫn tiếp tục bôi đen vì mình đang cảm thấy cần phải thế. Nihongo ha muzukashii shi, watashi wa bakashii shi, nihon ni ikutanai. :((
 
ồ, tuyệt lắm thay :x cứ cái đà này mà tiến nhé :x
trung bình 1 tháng 1 lần :x
ồ hố, thích ghê cơ :x

*tự kỷ ám thị* thật đấy :)) :)) :))

longing for 24/7/07 [-o< :-< 8-|
 
chúng mày lại trêu tao...!!! lớp mình bao h làm 1 đại hội sudoku ko nhỉ? làm mấy cái sudoku trong cái trang album ảnh mãi cũng chán, có tí competition vào có khi lại thú!!
 
Giả vờ tâm trạng= mốt của giới trẻ hiện nay!;;) Hãy là những người trẻ tuổi cấp tiến! :)>-

トアンさん、私はまちがえた。:"> ”いきたくない”です。日本語は ぶんぼうが むずかしいし、漢字が たくさん あるし。:">

Ôi mình phát điên mất thôi! 8-} Heo mi! 8-} I goăn tu gâu tu dờ du guýt ôn dờ pi pồn in mai căn chi!
8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn tình yêu nào đấy đã gửi tin nhắn vào giữa giờ tiếng Trung -- nhân một ngày tháng bảy đẹp trời mình nhớ đến một ngày tháng bảy trời không đẹp :D
 
中国語を わかりません。へへ。。。チマイーさん、げんこですか?(あなたはにほんごをわかりませんね。

Tình hình là mình muốn đi du lịch miền Trung như thế này:
1. Mua vé từ đây vào Đà Nẵng có thể dừng thoải mái ở Huế bao lâu cũng đc trong vòng 150k, chiều ra x2.
3. Từ Đà Nẵng ra Hội An có xe bus đi qua núi Non Nước, giá 5000 đ/ lần lên xe (bus như Hà Nội thôi). Nếu có vào Non Nước nữa thì sẽ là 15k cả đi cả về (ĐN-HA-ĐN)
5. Phòng nhà nghỉ có điều hòa có thể liên hệ trước, giá khoảng 120k/đêm, phòng 3 người có thể thành 4,5 tùy nghi (cả Huế, Đà Nẵng, Hội An đều như thế).
7. Ăn uống do mình chủ động chọn lựa, ăn những gì mình thích, uống đặc sản, khả năng tìm loại rẻ mà ăn, uống.
9. Thuê xe đạp cũng từ 10-15k/giờ. Đi xích lô 25k/vòng quanh thành phố.
11. Các hoạt động khác do ta tự định cho phù hợp với thời gian và túi tiền.
13. Nhìn chung với khoảng 1tr VNĐ có thể đi bét nhè nhè trong vòng 1 tuần.
15. Giá mà đi được 21 này, không thì có thể cuối (sau 1 tý) tháng 7 đầu tháng 8.

Đúng là một cuộc du hý trong mơ 8->
 
;;) tớ có thể đi, nhưng ko thể có 1 tr ;;) Đại Za chiêu đãi tớ đi :">
 
nốt lắng, hay lặng hay lẳng đây ;)) :)) :">
cuộc đời thật là...
lết đi đê...
ở nhà nữa chắc còn tệ hơn >:)

cái thế giới này cũng kì cục đấy chứ nhỉ :-? HAY!
 
thằng vũ đang bàn tính đến một cuộc đi chơi trong mơ phải ko??
 
ui giời, lần này còn in love với thằng nào như vụ vừa rồi nữa là em song phi cho 1 phát đấy nhé! B-)
 
Back
Bên trên