Nhật ký 2

\:D/ hula hô lê~~~~~~~~~~~
cuồng quá!!!
tí sẽ thể hiện cái sự cuồng này trên blog =p~
:">
 
:"> eo ơi, tự nhiên khỏe quá không biết làm gì để tiêu hết sức lực bi h :">
 
Ôi ta là Nội Bài, bạn ta là Hồ Gươm, Hồ Bơi, Mèo Vạc và Khơ Mú ;)) yêu các bạn mình nhiều >:-D< :x :*
 
dạo này mang yahoo như shit X(
Đúng lúc đang định làm một cái blog X(
thật là bực mình!
 
ôi, cái màu tím này của HAO thủy chung quá cơ :))
thik thú fết :))
:x
---
đêm nay thật là nhiều điều thú vị :((
1. escada:x ao ước là mẹ anh k có nhu cầu :"> để ta đây xí, híhí, anh T. thật tuyệt với >:-D<
2. l'eaupar Kenzo :x chết mất :x nếu k sale bên Úc, thì đành đợi đến cuối tháng 7 vậy :x
3. Đây mới là điều đáng sợ nhất chứ :(( anh mình đây sao? :(( ôi, chết mất :(( bất ngờ quá :(( thật là choáng ngợp :(( ôi anh ơi :(( anh đúng là sư phụ í 8-} k thể ngờ nổi luôn 8-} chết đây 8-}

càng dò dẫm càng thấy mình kém cỏi :D hiehie...
1 giọt nc' mắt rơi xuống biển khơi 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình không hiểu ý bạn Kike lắm :-B Nhưng không phải bạn chính là Tiền chứ? Mình thấy mặt bạn không giống Bác Hồ đâu ;)) Nếu bạn thích thì mình sẽ gọi bạn là Vườn Hoa, vì đối diện với Ngân Hàng (nơi có nhiều tiền) là một cái vườn hoa bác Tổ đấy ;;)

Ôi mệt quá đi mất thôi. Hôm nay mình phải đi làm vào buổi tối, bạn nào cứu mình không huhu :((
 
hmm, thực ra là vẫn lo đấy :| n mà chả biết làm thế nào :-??
haiz, is there anything at all i can help with ? bah, i guess not. But well, i'd be willing to, even if no one knows.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@fsf: Wish I could talk to you frankly about everything. :| Don't you know how much people resent you? :-B

@,udr;g:Riding at night may be fun. How accustomed I have been to riding alone. And I saw a train this night. As always the train symbolized the hope of traveling and the grief of parting. Goodbye 10:00 p.m train. Carry away my love and return it when I find someone to hand it in.

@li: sorry for my tongue slipping off when I was sleepy.

Minoshe Girl! =))
 
một thanh niên trong thời kì "Doi moi" là phải thế này ư?
thật là một vòng tròn luẩn quẩn của sự tiêu nhiều hơn kiếm và phải thức để kiếm bù vào tiêu. ôi, cuộc đời tôi...
ồ ôi, nếu được, mình sẽ kiếm 1 VV xanh lá, 1 shuffle cũng xanh đấy và 1 VaiO tất nhiên cũng là xanh đấy rồi :(( còn gì tuyệt hơn thế nữa :(( đáng tiếc là có lẽ sẽ đành dừng lại với 2 cái thứ xanh lá đầu tiên vậy :-< và đợi tầm mấy năm nữa để có đc cái xanh lá cuối cùng :-<
phải làm cho xong mới đc, không thì sẽ bị xử bắn vì tôi k giữ uy tín :((
cuộc đời ơi :(( sao mi phũ với ta thế này :((

TB: dù sao thì dịch sẽ làm mình k nghĩ tới việc tìm cách mua cái thứ mình tôn trọng đấy ;)) ồ ôi....
 
:lol: thích = tôn trọng :lol: thật đây sao?:-" thích những "thứ" mình tôn trọng và tôn trọng những "thứ" mình thích, à đấy cũng đúng :lol:
:-< somethings returns >:)

PS: chưa ổn, ngày càng ko ổn :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ồ, hóa ra họ ghét mình à :| hehe, thôi cho qua :D

chẹp, đi chơi lúc nào cũng vui :)) tiếc là chả có lần nào đi mà vui trọn vẹn :D bao h cũng có một chuyện gì đấy nhỉ :D

Mình nghĩ nhiều quá phải không :)) chắc mình giao tiếp khéo quá phải không =)) nvm :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình nghe nhiều quá phải không? ;)) Hay vì mình tò mò quá phải không? ;))

Đùa chứ, đêm qua nhớ Chi Mai vô cùng (thật là đêm qua :-B). Và CM xứng đáng được nhớ đến như thế :D Khi mình đi rồi, không hiểu sẽ có ai nhớ mình thế không :D Tốt nhất là không nên có, khổ lắm.:))(có quá phải không? ;)))

Với cả chẳng ai nhớ cả, lúc đấy mình chờ mòn mỏi chúng nó nhắc đến nhưng mà cũng chẳng thấy gì. Thế nên là mình đã hơi dơ khi cố mà thổ nó ra :)) Buồn vãi cả cười :)) Nói chung là mình biết thân biết phận mà, lúc nào (5 nào) chả thế :p
 
hehe, nhắc đến à :D nhắc bao nhiêu cho đủ =)

nhớ quá phải không :))
 
Sau khi đi chơi thì mình không muốn đi làm :( Còn sau khi đi làm thì mình lại chán đi chơi :(( Sao mình bi kịch thế này. :(( Bi kịch quá phải không /:)
 
Khó chịu rồi đấy, đang yên đang lành lại muốn gây sự huh /:) Rõ là trái khoáy mà, đang cái lúc hiền lành ko muốn đụng chạm đến ai /:) Lượn cho nước nó trong /:)
 
eo ơi, chính ra là mình thèm đc đi ăn cưới bạn bè lắm í :x chả hiểu sao :">

tình hình là tối nay sẽ đi ngủ đã :"> mai làm j thì làm sau :x

cuộc đời thú vị quá fải k :x

bổ sung:
eo ơi, mình đang sung sướng vì Thầy đã cảm thông, chia sẻ và động viên mình :"> (bệnh quá fải không:">) thì tự nhiên nghe tin dữ là mình bị cấp 3 hóa và nhão hóa :-s fải làm sao đây 8-| huhuhikhikhhuhu....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình sẽ nhớ mà, mình hưá đấy :D (hưá quá phải không;))) Kể cả người mình ghét :D Và tình hình là mình thấy hắn ta cũng không đến nỗi nào. :-B Và mình thì là một thiên tài âm nhạc. =)) (tài quá phải không:">)

Nói chung là chưa gì mình đã uỷ mị lắm rồi đấy hi hi :"> Mình sẽ nhớ, và mong là sẽ được nhớ, bộ Ba Pháp Thuật của mình và các vị thủy quái khác... Nhớ dã man ý 8->
 
Back
Bên trên