.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

Trời nắng trời nắng ... đi tắm nắng ( :)) nhí nhảnh thế đủ rồi ). Haizz, lại một tuần nữa trôi qua :D Tuần này cũng cho là tạm được ngoại trừ cái documentation test vãi bựa /:) ịtxx mụ già đáng ghét -_- Thằng aidar được 3 điểm mà mình được có 1 -_- càng nghĩ càng thấy oan uổng :(( hehe tối qua đi xem out of this world hay ho ra phết, hoành tráng vật :)) hôm kia thì xem soccer với bọn kia ngồi xem buôn chuyện vãi năng suất :)) Căn bản trận này chán quá :)) chỉ được cái sân vận động đẹp :)) kinh nhất cái đoạn "tacko" -_- Rõ ràng là ko bình thường mà :x tối về xem phim cinderella hay quá mỗi tội nghĩ lại thì cũng hơi bị tởm :)) được cái vui 8-> xem xong lại chơi điện tử đến 8h sáng mới đi ngủ :)) cuối tuần be bét :)) thôi tối nay ngồi học -_- bi h phải đi làm một số việc :D
----------------------------------------------------------------------------------
bực mình, dm :| khó chịu :| "-__- tại sao luôn có những con người như thế ko biết :| Xem ra lịch sử có khi lặp lại /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái hộp gmail chết tiệt :((
Lỡ hết công việc rùi :((

Mà cứ tưởng hết 20-11 là hết việc rùi,ai ngờ :(,kiểu này nghỉ là phải thôi :(
 
Kết quả test nào :x

Personality test center
Personality type results
EI: 4 out of 17
Extrovert |-------------------------------------------------| Introvert
|
23%
SN: 8 out of 17
Sensation |-------------------------------------------------| iNtuition
|
47%
TF: 8 out of 17
Thinking |-------------------------------------------------| Feeling
|
47%
JP: 9 out of 17
Judging |-------------------------------------------------| Perceiving
|
52%

Your Personality type is ESTP
Please print this page and keep a copy for your records.

Definitions: The four pairs of preference alternatives above (Extrovert, iNtuitive etc.)

Description: Find out what your type means, which job is suitable for you, which type you are
most compatible with and more!

ESTP "Promoter": These are action-oriented people, often sophisticated, sometimes ruthless -- our "James Bonds." As mates, they are exciting and charming, but they have trouble with commitment. They make good promoters, entrepreneurs, and con artists. 13% of the total population.

13%,cũng nhiều đấy chứ nhỉ :(,kq hơi...:-&,ây dà,thỉnh thoảng nhẫn tâm 1 chút cũng hay but....promoter :D đúng thế nhỉ :D,ôi ôi ôi ><
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thanksgivin .. :D nhớ nhà đến nỗi sinh hoạt theo giờ VN cho đỡ nhớ :)) cả ngày có khi ko kịp nhìn mặt trời :)) hehe hôm qua vui kinh khủng >:) nấu ăn tưng bừng, 3 cái xe cứu hỏa + 1 cái xe cảnh sát đến chung vui :)) May mà ko phải chịu phạt -_- nếu không chắc mình chết quá -_- >.< Thằng D-Brown mấy hôm nay làm sao ko biết 8-| thôi kệ vậy -_- hôm nay đi shopping + cinema mất cả ngày vui phết :D casino royale thật là đỉnh cao >.< bùn cười nhất đoạn định đứng lên đi về rồi lại nán lại xem nốt, nốt kiểu gì mất 30ph :)) Nhưng thế hay phết, bất ngờ :D Xong rồi ăn trưa với đi shopping cũng ngon lành hay ho. Mỗi tội phải về sớm nên ko đủ thời gian làm rì cả :-? Lần sau chắc phải tách vụ mua sắm ra riêng :)) combine kiểu này ko ổn :)) -_- Thôi dù sao vẫn mua được mấy thứ khá ổn :D lên xe đi về trong niềm hân hoan vui sướng :)) về đến nhà ăn tối xong xuôi chơi smash bros một mạch từ 8h tối đến 4h sáng >.< :)) Xong ngồi xem Jenny & Juno với việt anh, minh và isac cũng vui :)) nhẹ nhàng thế này dễ ngủ chứ xem horror nhiều quá giờ chả fun gì nữa -_-
Ịc ịc vụ NY vẫn đang phân vân quá -_- :(( tiến nong thì bó tay rồi -_- chắc phải giấu cái chase đi chỗ nào ko có loạn sớm -_- thôi đi ngủ đã khò khò ^_^
---------------------------------------------------------
1 tuần được nghỉ đã trôi qua :D chưa có hôm nào kinh khủng = hôm nay :-ss Đêm nằm mơ sáng phải đi thi Sử thi Sinh như kiểu VN mà chưa kịp học bài =)) Sợ quá mở mắt ra thấy nhẹ nhõm hẳn :-ss Nhưng cũng đáng quan tâm đấy, sắp final rồi [-o< Học kì này có khi mất A Econ rồi 8-| Thôi kệ vậy, ngu thì chết, ko kêu ca nhiều nữa :| Chem thì cũng ok, từ giờ chăm chỉ đọc sách và ôn lại hết cho final mới được ^_^ English nữa chứ -_- >.< Cố lên aja aja :D Đang cảm thấy tràn đầy năng lượng for a new week :D Đi làm đi học đi chơi :)) thật là lành mạnh :)) Wa-chaaaaa >:) ^o^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từ tối wa đến h mọi chuyện cứ suôn sẻ í,lạ nhờ.Vụ diễn diếc làm lúc tối đi mà mặt cả 2 đều... :-&,but lúc về trên đường PCT í :x.Vừa tức bạn Bình bỏ bom vừa thanks nhìu ^^.
Mấy hôm nay lại càng ngày càng nhận thấy là quan trọng.Hình như là vượt qua rồi,cái cảm giác lúc có lúc ko,tự hỏi có hay ko của mấy ng` đi trước í.Bh chỉ hơi hơi cảm thấy thôi.Và,biết đâu lại đúng như những j` em Ốc nói,thế mới là đúng í.Nói chung mọi thứ như là tìm được bến đỗ
Lại còn điểm nữa ^^.Và công việc thì xong xuôi ^^
Wonderful :)
 
Vậy là tổng cộng 6 phát multicast trong tổng số 7 lần bị con orge cast trong ngày hôm nay :-s
Cái ngày gì thế ko biết :-s
 
Hôm qua đi chơi nhiều mệt quá.... +_+
Xem Super Ex-Girlfriend, hay vô đối =))
Đúng chất scary movie nhé =))
 
Hix bây h mới vào đc forum, dang ngồi thực hành trong h stat info, tranh thủ post 1 bài cho đỡ ngứa tay. Dạo này mệt mỏi quá >:p còn kinh hơn hồi thi DH :-<
 
Ngồi nhà... suốt ngày ngồi nhà +_+
Ớn đến tận cổ rồi +_+
1 tháng nữa, giời ơi sao lâu thế hả giời? :((
 
alô alô :@) Giang :x:x tao vừa mới bén mảng lên yahoo mày ạ :)) hoá ra mày chưa đổi pass của tao :x :)) hí hí tao thấy mày onl dưng mà ko dám gọi, vì theo ní thuyết là tao đâu có đc online với lị blog bờ liếc j`, mặc dù toan là vào chửi bới mày là sao mày ko chịu đổi pass theo lời tao nhờ vả hả :(( mày lưòi quá :@) ạ /:)... :* nói thế chứ... tao cũng vẫn muốn online một tí, chỉ một tí thôi, để xem đường xá dạo này đông người ko >:), chẹp ai lại sắp thi mà mọi ng` cứ ra là đường chơi nhan nhản í, muốn gọi mọi người quá, mà lại đang invi hĩ hĩ.. tao cũng ko dám online lâu, vì mấy thằng lớp tao nó có phần mềm phát hiện invi, nó lại lật tẩy mình đã chia tay sướt mướt trên blog rùi lại thò mặt lên thì ngượng lắm :shy: với lị, từ lúc nói với mày, thì tự nhiên cũng hết hứng online nữa.. vì tình hình là đã tình hình lắm rồi, thi cử dồn dập mà mình thì phải học đuổi chóng cả mặt. chỉ cần 1 lần thi lại là ko đc làm luận văn nữa >.<, điên cuồng... ^o^ nên, có khi mày cũng ko cần đổi pass nữa đâu :mrgreen: cứ để đấy mày ạ, tao cũng cai cai đc rùi đấy ^^ để đấy để có j` sau một ngày học hành căng thẳng tự thưởng cho mìn mấy phút cũng thú :)) chứ mà ko online thì tao lại chuyển qua ngồi chơi need for speed mày ạ :)) :)) hoặc là tí tớn lên HAO viết thay blog thế này này :)) bằng thừa :)) ôi cái sự nghiệp cai net của tôi :)) :))
:x yêu mày nhắm :x :*:*:*
 
Dota trở lại òi, cũng sướng đc cái thắng nhiều :x
Hình như cứ bỏ cái gì 1 thời gian quay trở lại là mình lại tiến bộ nhanh hơn 0:)
Có điều sắp thi đến nơi rồi mà cứ chơi mãi, khổ quá ._.
Cơ mà lười ko chịu học :((
 
3h hơn mới ngủ nên sáng mặc dù tỉnh lúc 6 rưỡi nhưng cũng ko thể nào ngồi dậy để đi đến sân sớm được :-s
Rốt cuộc 9h kém mới đến nên ko bít được trước khi mình đến đã có những gì xảy ra roài :))

Nó ko chịu thừa nhận mới đau :-w

Ngồi cắm mặt ở net nãy giờ mà vẫn ko tìm được cứu tinh.........chán vãi hàng :(
 
Dạo này ngủ muộn quá :|
6h mới ngủ, ngủ 1 tý 9h đã dậy chuẩn bị để đi với hội GVN :|
Mà suốt ngày ngồi máy nữa chứ :-s
Mình cũng muốn học lắm nhưng mà lười :-s
Biết làm sao để chăm lên đây? =((
 
Sáng nay toàn trò lố (bệnh).. 3h chiều mới được các bạn cho đi ngủ :">.
Mẹ đang đốt nhang sứong thía ! :x
 
Bùng tiết 2 về nhà , định chăm chỉ rùi nhưng hum nay cô KT bài cũ . Bó vật ! Đứa nào KT ko có bài thì bị đánh dấu nghỉ , đứa nào vốn đã nghỉ rùi thì bình an ko sao :))
 
Back
Bên trên