.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

........................tự nhiên thấy trống rỗng,thật khó nói.Tự dưng lại nghĩ đến,không thấy đau,không thấy ngọt ngào,không thấy bất cứ cái gì cả.Vì mọi thứ thật cân bằng,một bên là bao biện và bảo vệ cho những hành động ấy,một bên tự nói rằng đã hết tất cả rồi.Và rồi tất cả mờ nhạt,và vô cảm,và kể cả với...cũng vô cảm...................Mình như thế thật rồi,buồn thật...Chẳng có j chạm được vào mình nữa rồi....
 
Dạo này sa sút nghiêm trọng trong nhiều thứ thế :|. Ngủ đến 9h sáng dậy , 1 tiếng rưỡi ngôi nghịch máy xong lăn ra ngủ đến 3h chiều , khỏi ăn uống rì lun. THật là tệ hại..Dạo nay nghe mỗi cái đĩa Christmas bé Khỉ con tặng hồi Noel 04 , chả hiểu cảm giác là rì , lại đang thấy hiện tại thật nhạt nhẽo , vô vị , bó tay quá :|
 
Sáng ra mò lên sân.......chơi ném vòng.......mệt vãi 8-}
Buổi sáng đúng là oải dã man :-s
Đang tính nỗ lực tập ném 3 điểm để thi với anh Béo thì lại bị trẹo chân 8-} Chán chẳng bùn nói (:|

Sáng nay ko đến thật :)) Thông minh đấy :))

Đang ngồi ăn sáng bị ông Cò gọi về trông nhà :( Cứ hí hửng vì sắp được ngồi net chùa thì ông ý lại bảo về trông nhà để ông ý xách laptop đi sửa :(( Ngày gì mà đen đủi thía ko bít :((

Rút kinh nghiệm thôi,cứ lần nào mình nổi hứng tắm buổi chiều chứ ko tắm buổi đêm là thể nào cả ngày cũng oải oải 8-}

Chiều thì nhạt thek (:| Đến thì cũng có vẻ quan tâm lắm :)) Nhưng tiếc là nó chẳng xi nhê gì cả ;)

Tối hôm qua her tự dưng máu thía,thách mình ném vòng :)) 2 con quần nhau vãi lâu :)) Thấy con bé bị đá về mo nhiều quá nên cũng cố tình đùa đùa,cứ ném chuẩn bị thắng thì lại vứt bậy để bị đẩy về mo theo rồi lại thi lại từ đầu :)) Tổng cộng 2 đứa về mo đến 4,5 lần :)) Đoạn cuối ko muốn mất thời gian cù nhây với nó nữa nên đành phải giải quyết xong cả vòng lun ==>con bé lại chống đẩy tiếp :))
Cứ cố gắng lên :))
Cạnh tranh kỉu này cũng vui đấy.......nó làm chị mày có hứng ==> ném dù đùa dù thật cũng thấy rất là vui vẻ :)) Cứ từ từ,chị sẽ cho bé chống đẩy mái thoải :)) Nó lại thik thách đấu với mình để thể hiện sự ganh đua mới chết :)) Chúng ta cùng cố nào ;)

P/S : keke,bài thứ 6666 roài......còn 1111 bài nữa là đến số đẹp mà mình thik ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 tối, chỉ 1 lần ấy nhỉ. Ngồi đấy, nhìn. Mrg...mấy cái nữa, tại sao lại ko...ấy có nhớ lần trc rb chả cần biết j` ko? hôm nay đấy, xong rồi đấy, thế mà...:( ấy cũng biết sợ rồi nhỉ, có cần phải thế ko:( tớ biết, mà tớ cũng chỉ muốn nghĩ là ấy đang sợ 1 điều, thế thôi..........
1 lần cuối ấy nhỉ...tất cả đấy, tích tụ lại, và rồi đưa hết vào lần đấy, dài rồi đấy, chả biết có ngẩng cao đấu được chư, nhg cũng đáng tự hào rồi nhỉ:) may mà có lần cuối đấy, may mà hôm nay ko chỉ có Ân, Su, Leo :) cái bánh đấy vứt đi rồi:)) đáng ra tớ nên giữ lại làm kỉ niệm chứ nhỉ ấy thô bỉ của tớ;;)

Nói chung bih cứ quay trở về to mồm đi đc rồi:> cứ thô bỉ được rồi, bản chất đâu cứ bộc ra hết đi được rồi, bởi vì tớ sẽ ko quan tâm j` nữa:)
Còn 1 điều nữa là mắt sẽ ko còn nhìn nữa, sẽ ko thấy những điều ko hay:) sẽ nhìn vào cái cần nhìn;;) (cái này thì khối>:) :)) )
Nốt ngày mai, sắp sang tuần mới rồi>:-D< mai đi chơi hi vọng vui vẻ xốc lại tinh thần cái nào\:D/ >:-D<
====
YM ko vào đc có fải là í trời ko bạn:))
 
Sáng 6h30 mới ngủ....oải dã man 8-}
Vừa ngủ được tí thì bị gọi dậy vì bác kia đến lau dọn nhà 8-}
Vừa nằm nửa mê nửa tỉnh vừa nói chuyện :))
Thật là mừng :))

Đã cố tình ở nhà lâu,ra khỏi nhà muộn để đến đúng lúc mọi người đến thế mà cuối cùng lại thành ra đến sớm nhất.......chẳng thấy ai :(( Vác xác đi lượn,đường đông nghịt :((
Tốn cả xăng (:|

Đang ngồi net,nghe tiếng xe ==>nhận ra ngay mới sợ :-& Mình công nhận giỏi thật :)) Đi qua....lúc sau quay lại,thấy nhìn vào hàng net đúng vào lúc mình quay ra.......
Đang bơ nên mặc :))

Tự dưng lúc sau thấy nguyên cái tay cốc lên đầu mình :))
Nói chuyện như đúng rồi :))
Đang ngồi suy nghĩ mãi xem tối qua mình khóc nhiều thế rốt cục là để làm gì :))
Hoàn toàn chẳng là gì cả :))

Hum nay xin nghỉ học.....rốt cuộc chẳng có gì làm......Muốn rủ ai đấy đi chơi mà dek có ai cả :-s
Mới có 9h mà cứ tưởng 12h đêm rồi......thời gian trôi chậm vãi 8-}
Tối nay nhiều người đi chơi quá....nếu ko đi chơi thì cũng ở nhà làm gì đấy..........Còn mình dek có gì làm cũng dek có gì chơi cả :))

Chán chết được (:|
Từ h đến lúc đi ngủ bít làm gì đây (:|
Lại quên mất.....sms trước mất rồi [-( Mình chẳng bao h sửa được cái tính đấy :-s
 
Mình đã tiến xa ;;) Mỗi tội đang gặp tí trục trặc T.T >.< No Ill beat the s&^% out of u >:) Ganbatte Doo Ki! Forza Doo Ki! Aja aja fighting Doo Ki! >:)
Chẹp chẹp tương lai còn ở trước mắt :D Đi đến cuối con đường và bạn sẽ bít mình là ai >:)
Cố lên nào T.T Keep it up like this :x Ko được chán nữa >(o^.^o)<
 
Hôm qua tớ đã định vào để viết, cho nó hết cái xđ trong ng` tớ, nhg mệt quá ấy ạ, tớ về, tắm, rồi lăn ra ngủ luôn í, chắc thế nên lại nằm mơ thấy ấy ngay đc>:-D<
Tớ vẫn chưa hiểu í của ấy...đ đấy, câu hỏi đấy, và cả ...>:-D< thật lâu.....S*...L** có khác:))rồi cả lúc tớ hỏi j` í nhỉ, nói chung là nói n` n`:p ấy ấn đầu tớ8-| tớ cũng chả biết tim tớ lúc đấy đập có mạnh ko, ko nhớ j` hết ko biết j` hết, để đến bih ngồi, cả ngày chỉ biết hít thật sâu thở ra thật mạnh:| tớ vẫn chưa hết bàng hoàng kìa:)) tự nhiên mong 1 lần nữa lên cái chợ đấy:)) để lại đc S* L** với ấy :*biết đâu cái câu trả lời của ấy lúc đấy lại đúng rồi hé hé>:)

Tớ đã chả còn thấy ngứa mắt nữa:)) bạn bih nhạt lắm nhạt lắm rồi bạn biết ko/:) :p Lối đi của tớ>:) Mơ ước 1 ngày, dù cong cong:)) :p
 
Hum ­a qua wa đêm với 1 thằng ( nghe thật lố ) :)), nói chuyện... Phát hiện ra nhiều điểm giống ... và từ đó cũng thấy nên phải làm thế nào để ko còn bị khó chịu hay buồn mỗi lần tình cờ nhận thấy hay bị thấy 1 số chuyện :))
 
hịc hịc, đời thởu nhà ai (:| toàn sai ngu (:| Mà cái ông Brugh này cũng quá đáng, viết nhầm có một dấu + thành dấu - mà trừ 3 điểm 8-| Tức quá 8-| It was supposed to be 100% >.< bực mình (:| Thôi vậy T.T Thứ 6 này quyết tâm đập chết bọn kia >.< T.T >.< Urghh...
econ được 86, chẳng cao như mình mún nhưng thui chịu vậy :(( T.T Hic hic vừa may vừa xui (:|
Mai sn isac và mình rất vui vì mình sẽ lấy lại được ipod =)) cuối cùng thì cũng xong chuyện, nhẹ nợ ^_^ Chít chiều mai lại phonathon T.T Kiếm đâu ra cái của gì chán hơn thế :( Thôi chấp nhận vậy >.< Gotta make some money anyway >(o^.^o)<
 
hôm nay sao vậy ta..bình thg dậy sớm là học bài đc...thế mà hôm nay..cứ vật vờ ngồi nằm..chả học j...
 
8-| kể từ hôm đấy nhỉ, hôm nay tớ đếm lại, định khoe cho cả lớp nếu có bị gọi, mới biết là 31/10 :) nhớ nhớ nhớ lắm lắm:x
Hôm nay thế nào nhờ:)) ngồi cạnh bạn đấy, ko bằng ngồi cạnh cái tường, chán khủng khiếp nhạt khủng khiếp, đúng là hết thời rồi, mặc dù lần nào nhìn vào cái mẹt bạn tớ vẫn còn ngơ ngẩn đôi chút nhg nói chung bạn tự làm mất hình tượng tốt đẹp kia rồi:)
Ấy, cái mặt ấy đáng ghét lắm có biết ko:(( đừng có nhìn tớ như lườm như thế làm tớ sợ chứ/:)nghịch với ấy vui lắm, SL cũng vui nữa...sao lúc nào ấy cũng làm cho tớ thấy thích ấy thế:(( nói j` cũng làm cho tớ thấy buồn cười thế:(( làm j` cũng làm cho tớ phải quay ra nhìn thế nhờ:(( khổ tâm lắm cơ í nhg mà cứ đều như vắt chanh ngày đôi ba lần cũng sướng ấy nhờ>:) hiện h cứ thế đã tớ đang nhìn thấy vài mối lo trc mắt fải biết mặt cái đã:)) tính ấy tớ chả còn lạ j` với ai ấy cũng thế hết tồi ko chịu đc
Hôm nay nhìn mắt tớ ghê chưa có thua kém j` ấy đâu:)) gọi là trả lễ, ấy còn nhìn tớ bằng cái kiểu đấy chết với tớ....
Về vui, đang vui>:-D<
Này thì đang vui:D 1 tiếng>:-D< nói chuyện chả có nội dung j` mà sao...:"> ấy nhớ đấy nhớ, nhớ lời ấy nói, tớ nói hết rồi đấy, tớ ghen đấy, nên cứ rỗi là tớ sẽ kèm:)) :p ấy dễ thương lắm:) SL à, tuần sau à:*:*sweet kiss, nhận nhé ấy;;)
Nói hết ra sướng thay^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay là một ngày so-so :D Tuy là buổi chiều có hơi bực mình một tẹo nhưng mà bây giờ nghĩ cho thông thì cũng thấy phình phường :D Phù phiếm thôi mà, 1 2 năm rồi lại thay cho nên có xước một tí thì cũng ko sao hết T.T Sáng nằm nướng đến 9h :D dậy xong quýnh quáng đi gặp darrell để điền mí cái form làm việc :D Đến nơi muộn 6ph -_- (may mà ông ý ko nói gì) vào chào hỏi xong mới ngớ ra quên xừ nó passport với i20 ở nhà :( Lại hẹn lại buổi chiều T.T Xong rồi đi lên tầng 4 định vào cái phòng đẹp đẽ xinh xắn hàn xẻng học bài thì hôm nay ko hiểu ai khóa cửa mất :-B Ko chịu đầu hàng xuống đi đường tầng 3 trèo lên :)) Ngồi học mà cứ lo nơm nớp có người vào :)) Khổ, mình cũng chẳng làm gì xấu xa đồi bại nhưng mà người ta đã khóa cửa rồi nên dễ gây hiểu nhầm :)) Học bài đến 12h kém 5 thì đi học ^_^ Hôm nay tan sớm 12h30 đã tan rồi :D Xong thằng brown đi về mình với isac đi ăn :D cũng vui, tặng quà sn với cả đền tội cho nó dứt điểm -_- Từ giờ thì nhớ đời, no soup, no touching :)) Táy máy là thành mua 1 bát súp 100 đô ngay -_- >.< Hic, nó mời tối nay đi ra nhà hàng trung của celebrate mà bây giờ mình lại phải đi làm nữa chứ :( Thôi tất cả vì $$$ :)) haha, điền xong hồ sơ nộp thuế rồi -_- chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi >.< Aja aja fighting ! >(o^.^o)< Jal-ja ;;)
-------------------------------------------------
Lại thêm một ngày nữa trôi qua ^.^ Hẹ hẹ tối qua từ phòng isac với brown về rẽ qua basement ngả lưng một tí :)) Cái bean-bag làm mình ngủ phèo luôn :D Hình như đang ngủ có thằng vào bật tivi lên xem :)) Chả cần biết nó có ngồi sau lưng mình ko nhưng mà nhẩy dậy tắt luôn :)) Tắt 1 lần xong về sau lại bị thức giấc vì tiếng tivi 8-| Thế nên mình đoán là lúc mình tắt nó vẫn đang ngồi xem thì phải :)) Hĩ hĩ :)) Ở đấy heater vãi cả đái :| Dậy mồ hôi đầm đìa :| Tại cả ngày hôm qua có cảm giác là weekend cho nên tí nữa sáng nay định nướng. Nhắm mắt 5ph nghĩ ngợi thì nhớ ra 8h có cái quiz :)) Nhảy ngay ra ngoài trời xem, may quá trời vẫn tối. Chạy đi tìm đồng hồ thì chỉ mới 6h thôi #:-S hịc hịc, lên phòng thì phát hiện ra có rất nhiều người gọi mình í ới :)) toàn là chuyện thú vị :)) "sorry i didnt greet u properly .. " =)) thats kinda funny thou .. =)) but anyway, cảm thấy tinh vi một tị :)) quan trọng ra phết nhể doo ki nhể :)) Xong 7h nhảy ra hamwil ăn sáng với chú brown :-? thì nó chưa mở T.T Ngậm ngùi ăn bánh ngọt ở bakery >.< May mà cái bakery mở cửa chứ :D Hèm, xong check weather mới bít hum nay -7 độ :-ss Thảo nào lạnh rụng tai :-ss Quiz làm như dở hơi -_- từ giờ ko dám tinh vi ko thèm ôn iếc nữa -_- Nếu mình chịu ngó qua notes một tí thì đã ko mất mấy điểm ngu >.< Haizzz... đi ăn sáng với isac và giang :)) Được kể cho chuyện cậu bé lớp 10 thích cô bé lớp 6 =)) Cười sặc sụa :)) Khổ thân chú bé =)) Nhưng đến giờ mình vẫn ko hỉu lắm =)) lớp econ hôm nay cũng funny đấy =)) Lão gitter dở hơi tưởng mình người trung quốc cứ chỉ vào mặt xong ca tụng tán ngợi china với cả chinese :)) Hay :)) Đã thế lúc sau còn nói xấu VN nữa :-B Hic nhưng thôi kệ, cứ làm người trung của trong cái lớp này vậy vì lão ý thích trung quốc mà :)) Đi ăn trưa với chú isac và Minh :)) Ngồi "hòa nhập" với một đống mĩ =)) Sao ko có ai chụp ảnh nhỉ :)) Lại nói về chuyện trung quốc với VN :)) Hóa ra em Lulu được sủng ái trong cái lớp kia =)) Lúc nào cũng "lulu lulu lulu" =)) Nghe như gọi ... :)) Mình đúng là min thật =)) lớp writing chiều rất nhạt nhòa :-ss xong đi "chợ" với aidar rồi về nhà ngồi đây đây ;;) tối probably là sẽ đi xem SAW III và sports club nữa :D Hí hí :D Đi làm econ >(o^,^o)<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẹp, mùa đông về rồi >.< yêu mùa đông lắm vì nhớ tay và túi áo ghê á, nhg vì nhớ mà lại đã qua rồi nên cũng ghét mùa đông lắm í >.< vừa yêu vừa ghét :(( mùa đông năm nay mình là dễ chập cheng lắm /:) biết như thế t6 tuần trc ko đi :(( đúng là định mệnh chỉ một lời hẹn hò nhẹ tâng mà thành ra thế này đây :(
dạo này mình thấy nhận đc nhiều tình cảm ghê á :x hạnh phúc lắm >:-D< vừa viết thư cho TA xong, hehe thư tay đầu tiên mìh viết á :shy: thư gửi bạn phương xa :mrgreen: :x
học mệt quá, mà mình thì kém cỏi dốt nát quá, chẹp.... lắm cái lo thật >.<
 
Mừng quá:)) bih thành ra dễ dãi quá dễ bị rủ rê:"> lên đấy nhỉ, tưởng nói đùa chứ, ai ngờ > < ấy cứ làm tớ khó xử:(( tớ đã định thôi rồi đấy chứ nhg mà ấy làm thế làm thế...>:-D< chắc là chém jó thật rồi:-s tớ cứ sợ thế nhg mà kệ từ bih đến lúc xấu tốt rõ ràng cứ xem có j` xảy ra đc nào/:) cái vườn thượng uyển đấy đẹp gần bằng cái vườn nhà tớ mới chết chứ:mrgreen: khung cảnh lãng mạn nên thơ thế mà cũg chỉ như lần trc thôi à...ấy kém tắm lắm 8-| lúc thì đt, lúc thì ng` này ng` kia...quen biết cho lắm vào rồi thành ra dấm dớ dở hơi!!!
Hị tớ nhớ lời ấy dặn cái mrg đấy chỉ mình ấy thôi đấy:x....cái mess hôm qua...suýt nói ra mất may quá:mrgreen: ai bảo bày đặt TA:p cứ từ từ lần này tớ sẽ dám:)
 
vừa mới ngủ dậy -_- 3 ngày vừa qua ngày nào cũng đi làm từ 6h đến 9h tối :)) Hôm đầu tiên bực mình thế, mình mà được giao cho phụ trách cái group PH2 PH3 gì có phải đỡ ko :| Đằng này :| PH9 :( Mẹ cái bọn ki bo -_- nhưng kể ra thì cũng nhàn :)) Ko phải va chạm nhiều, như cả ngày hôm qua có liên lạc được với mống nào đâu :)) Nhưng tình hình là ko phải va chạm nhiều thì lại càng phải làm PH9 lâu :)) Hixxx...
dạo này học hành chăm chỉ điểm chác tốt đẹp, tuy nhiên giấc mộng 9x trong kì exam lần 2 đều ko thành hiện thực :)) Suýt :)) Soát :)) Almost :)) toàn mất điểm ngu >.< hic lão gitter đã phát hiện ra mình là người VN :)) thấy send cho cái email gửi về news ở VN bảo là dạo này nhiều người VN kêu "xì trét" lắm :)) Thực ra thì cũng tùy, xì trét à, nghe cũng ko quen lắm :)) -_- Nhắc đến econ mới nhớ ra mai có quiz -_- thôi tối nay lại thức rồi :(
 
chán vật vã. sắp toi rồi. thi cử chán quá. ngu quá...............


..........nhưng liệu đó có phải là mục đích của mình ko? .............
 
Hehe đc đi ăn rồi:))

Hồ Tây:)) thở dài, râu ria, khuyến mại........ABCDEFGH.......:) vấn đề là ở chỗ hình như mình vô cảm mất rồi:|
 
Back
Bên trên