Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!
ầy dà, mệt quá, tình hình là em đặt chân đến nhà lúc 11h30 sáng nay
buổi tối thì chạy loạn bán hàng, rồi làm trại, trang trí này nọ
rồi còn có màn biểu diễn hát múa nhạc, thế là phải đi "soi"
đêm đến có đốt lửa trại, tầm 200 người nhảy múa xung quanh, vui vãi, chạy ầm ầm, mệt thế, rồi cầm biển trường vừa chạy vừa hô, náo nhiệt lắm, nhảy qua lửa trại là thằng theng long

, tẹo nữa bị ông bảo vệ tóm cổ, may là có mấy ông của trường khác '"che chở" nên thoát nạn. Tiếc một cái là cái ảnh chụp cả lũ với lửa trại như phìu ấy

.
về đêm thì không ngủ, đầu tiên là chơi tú sai khiến ;

có nhiều màn hay lém ;

, khi nào up xong ảnh thì cho xem, rồi hò hét chạy nhảy

, rồi hát hò, rồi kể chuyện, buôn, mấy ông anh lớn thì ngủ khò khò vì sáng phải đi đá bóng nên chỉ còn mấy đứa lớp 10 với nhau. Màn cuối là xem phim ma, tầm 15 đứa, vừa đói, vừa rét (chả hiểu sao đến sáng áo quần biến đâu hết, rét vãi hàng, mình mặc độc cái ao phông

), vừa sợ, xem phim, thỉnh thoải có tiếng hét thất thanh, nhưng vui lém
sáng thì chơi trò chơi, có nhảy bao bố, đi xe đạp chậm, và kéo co, thì cũng vui phải biết, lúc này còn có bọn lớp 10 là ở lại, giải nhất nhảy bao bố, giải 3 kéo co (với đội ngũ vừa kéo vừa ngáp),

), còn thằng bùi là thằng nhạt nhòa nhất về cái vụ đi xe đạp chậm, anh ấy tỏ ra rất pro, lần 1 ;

, nhưng vì cái trục xe tự nhiên phò nên xòe, chơi lại, thì lần 2, xòe trong vòng khoảng 20 s

), nhục lém, cuối cùng thì phải nhận một bà chị chơi trò xe đạp chậm này là sư phụ
nói chung, vui lém, thích lém, tiếc là chỉ có một đêm
