::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sắp tới ngày thứ 6 rồi, chúc bạn nào được dự thi thành phố làm bài hết khả năng và đạt được thành tích như mong muốn ( tớ cũng đi nè :D )..
Hi vọng ko mang về cái giải rút nào, chứ nếu là con gái thì đành đem làm khăn quàng cổ thôi chứ quấn thế nào được ... hehe :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

...heheh, chồng ko phải khoe đâu.:D, ma` tui thấy trường mình cực cực chất;;) :)) , học sinh đi thi j mà đông như quân Nguyên, chả bit' có mang đc giải rút j về ko nữa....:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nghỉ học có phép
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hì,sáng dậy lúc 8h---->đúng giờ vào lớp---->phi như bay------>đến muộn nửa tiếng,lấy lý do xe tuột xích----->OK------>vào lớp...........tiếp tục!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hic, ngày mai thi roài
lo quá,:(:)((
hôm nay chỉ có học và học, thảm:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chúc mọi người thi tốt nhé :).
Lấy hết giải, mang về vinh quang vì những gì mà mọi người đã bỏ ra.
Bây h lại nhớ đến bài "Đường đến đỉnh vinh quang" của bức tường :Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng...
Cố gắng hết sức nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chúc cả bõ 0407 ,ai đi thi thì thi tốt ,ai k đi thi thì ở nhà cổ vũ ng` đi thi nhé:D

Nhưng k cần thiết phải áp lực thế đâu bạn Phong ạ:D Cô Chủ nhiệm tớ nói roài: Đi thi,được giải thì tốt, k dc giải vẫn tốt như thường :)>- K phải tại mình làm bài k tốt mà tại ng` chấm chưa đủ trình để hiểu ý sâu xa và thâm thúy của bài mình làm b-)

Nhưng dù sao: Thi tốt ,làm hết sức có thể và vác giải về thì càng tốt:) <hè hè nghe đúng kiểu hô khẩu hiệu :D>
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều tồi tệ nhất hôm nay: Cuốc con cào cào đi từ trường lên tận trường Tây Hồ => vãi siêu! :)) Trời đất, cái trường như trường ở quê, xa không thể mê được! Rộng thênh thang, như cái công viên, lại còn có cả phòng tập QUYỀN ANH, không hiểu để đào tạo du côn hay sao :D Nói chung, bài thi vãi khiếp, không còn gì khiếp bằng, lại còn phải ngồi cạnh 1 bạn nữ khiếp đảm con quái thú! KINH! NGÀY TỒI TỆ!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều kinh khủng nhất trong hôm nay: Mình đã biết thế nào là trường Tây Hồ. Một nơi xa xôi hẻo lánh, nhất là trong những ngày trời mưa thế này. Giám thị thì hắc xì dầu, làm mình cuống quá viết nhầm gian thành goan! Ặc ặc. Lần sau thề ko đến lần thứ 2.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lãi:giúp người qua đường:họ hỏi có tiền 1 CHF không
----->lục ví
----->có,nhưng chỉ còn 1 đồng
----->họ bảo no problem,đưa mình đồng 5 CHF
----->mình đưa họ 1 CHF
------------>tự nhiên thêm 4 CHF~13,5k VNĐ x 4!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều tồi tệ nhất hôm nay: Cuốc con cào cào đi từ trường lên tận trường Tây Hồ => vãi siêu! Trời đất, cái trường như trường ở quê, xa không thể mê được! Rộng thênh thang, như cái công viên, lại còn có cả phòng tập QUYỀN ANH, không hiểu để đào tạo du côn hay sao Nói chung, bài thi vãi khiếp, không còn gì khiếp bằng, lại còn phải ngồi cạnh 1 bạn nữ khiếp đảm con quái thú! KINH! NGÀY TỒI TỆ!
lúc tao thi còn có kon bị bồ đá chim kú quá vào đấy đấm bục cả bao cát :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Vương Văn Cường đã viết:
lúc tao thi còn có kon bị bồ đá chim kú quá vào đấy đấm bục cả bao cát :))
Tao thì suýt nữa cũng bị cơ!
Mà mần gì phải đến cái trường TH của nợ ấy???
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

à , chả là ở cái trường ý ý ....
máy lởm không thể tả nổi
mìn ngồi type say sưa , ngẩng lên thấy chưa có gì
kq là : cứ 10s tiếp lại hiện 1 kí tự , 10s lại 1 kí tự
ặc , ức chế đêk chịu đc :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Vương Văn Cường đã viết:
à , chả là ở cái trường ý ý ....
máy lởm không thể tả nổi
mìn ngồi type say sưa , ngẩng lên thấy chưa có gì
kq là : cứ 10s tiếp lại hiện 1 kí tự , 10s lại 1 kí tự
ặc , ức chế đêk chịu đc :((
HÊ hê,tui đến trường quái đấy rồi,học sinh du côn khoong chịu được!!! :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tao chửi Đ Ị T đứa nào làm ổ C hôm thi
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hic, hôm nay á, ko có gì mới, bt cho dù có một chuyện nhỏ xíu xíu
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tao chửi Đ Ị T đứa nào làm ổ C hôm thi
anh bảo chú hẹn mấy thằng đấy ra ngoài cổng trường anh em mình nói chuyện mà chú đêk thèm bảo , còn nói gì nữa :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Vui vì trời hết mưa rôi`, co' nắng lên, đi chơi sướng hơn.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Vương Văn Cường đã viết:
lúc tao thi còn có kon bị bồ đá chim kú quá vào đấy đấm bục cả bao cát :))
Gì cơ? Cái bao cát trong nhà tập Quyền Anh của trường đấy á? KHIẾP QUÁ! :)):)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
Tao chửi Đ Ị T đứa nào làm ổ C hôm thi
Chúng mày thi Tin ở trường đấy à! :)) Sao, có vấn đề gì!! 0:) 0:) 0:) 0:)
 
Back
Bên trên