::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hị hị , lần đầu nghe thấy
vợ là chỗ dựa vững chắc của chồng mà

Nhưng dù j` cũng cả tin thử 1 lần :) hi vọng vào vợ :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tao làm gần xong đề 1 rồi đấy, lấy ko Huy
Lấy chứ sao ko ku? Ngu gì mà không lấy! :D Ku làm đc 9 đề, anh lấy cả rồi! :D Có khó khăn gì về vụ bài 9 = tiếng Pháp, ku cứ hỏi anh! :))

To Huy: Lớp nào mà chả thi thực hành trước lý thuyết.
Thế mới ngu chứ lị! :(( Lý 2 học Tuấn hả? Ác ôn quá! :((

thứ 3 lại Sinh
Thông báo nhá! Bạn Huy là cán sự Sinh, bạn nào có vấn đề gì cứ gặp bạn Huy! :D Nhưng bạn Huy ko chịu trách nhiệm nếu đề cương của bạn Huy có vấn đề! :)) XIN HẾT!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

lịch thi tin ra sao ?
ai kêu tui biết với
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

To Huy: Cùng cảnh ngộ rồi.
To Nhót: Em như người từ trên cung trăng rơi xuống ấy. Sáng T3 thi thực hành Tin, còn chiều thi viết.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chết tôi rồi:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:)) Đáng đời. Tiết 1 thi Sinh còn tiết 2 thi Tin.
Mà mọi người ơi, T2 có được nghỉ ko nhỉ? Đứa bảo có đứa lại bảo ko, chả biết tin ai.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

còn lâu mới được nghỉ tiềt 2
thôi
cố gắng chrps bài vậy:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bị đá lần 3------------>từ bỏ+đi giang hồ:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ko hiểu chị Nhật Phương voết gì hết
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đang bảo thứ 2 chứ tiết 2 nào ở đây.
Bạn Phưong bị bồ đá à?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thứ 2 đc nghỉ, mà kể cả có ko cho nghỉ mình vẫn cứ nghỉ thôi.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay mò lên sân MĐ xem VN đá,nhạt vãi hàng:(:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mấy hôm nay ốm quá
chưa học hành được j cả
mà thứ 2 chắc nghỉ chứ nhỉ?
chẳng hìu gì cả:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
hôm nay mò lên sân MĐ xem VN đá,nhạt vãi hàng:(:)
VN với Sloven hả? Đá cũng được mà! Xem trực tiếp, thấy ít người quá! ;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

1 ngày chán ngắt! Ở nhà chả biết làm gì ngoài nghe nhạc! :(( Chuẩn bị mấy bài Tin thằng Đỏ đưa! Làm sai mấy chỗ!
@Đỏ: Bài 1 mày làm lại đê, vô số nghiệm thì bài của mày nó thành "Error: Division by zero" Tao làm lại bài khác rồi!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ông Huy nghe cho rõ nè :

1. Mày thống kê 16 bài tao sai mấy lỗi hộ cái :D , quá 2 tao đi đầu xuống sông Hồng :))
2. Thằng hợi, vô số nghiệm thì chỉ việc viết bừa 1 nghiệm vào thôi ... kiểm tra đk vô số nghiệm là khi b1 = d1 , thiếu có tí, làm lại làm dek gì :D

Okie, tiếp thu ;) sai sót là ko thể tránh khỏi ( mặc dù rất ít =d> :)) )
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đây thì sửa lại bài 1 ...

(...)
a1 := a*c ;
b1 := b*c ;
e1 := e*c ;
c1 := c*a ;
d1 := d*a ;
f1 := f*a ;

if b1<>d1 then
begin
y := (e1-f1) / (b1-d1) ;
x := (e1-(b1*y)) / a1 ;

write('x = ',x:4:4,' y = ',y:4:4);
end
else
if e1=f1 then write(' Vo so nghiem ')
else write('Vo nghiem ');

readln;

(...)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thôi nói chung thế là giỏi rồi=D>=D>=D>
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nói chung sửa j` Đỏ nhắn íntant mess cho cả lũ chứ rải rác mỗi nơi sửa 1 cái thì ..:)

Còn cái division by zero thì tao gặp thường xuyên từ lúc cài pascal vào máy , sau đó nhờ bạn Đỏ sửa lại ngon <:D> -> mày xem lại pascal nhà mày Huy ạ :biggrin:
 
Back
Bên trên