::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ui, cuối cùng thì hôm nay cũng thi xong. Sướng quá đi mất, mặc dù KQ ko khả quan lắm. :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:| **** hết, tao ko đợi để chữ hiện ra rùi thành * đâu, viết * luôn cho nhanh, nhg kể ra ko viết được cũng hơi ức chế!! Chết mất!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thi xong rồi,làm bài tốt
sướng quá:))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Trang Thư đã viết:
:| **** hết, tao ko đợi để chữ hiện ra rùi thành * đâu, viết * luôn cho nhanh, nhg kể ra ko viết được cũng hơi ức chế!! Chết mất!!!
Thì viết hoa đi :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Trang Thư đã viết:
:| **** hết, tao ko đợi để chữ hiện ra rùi thành * đâu, viết * luôn cho nhanh, nhg kể ra ko viết được cũng hơi ức chế!! Chết mất!!!
ko thì cách = dấu - cũng đc
vd:m-ị-e :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

3 môn cuối cùng thi chán quá
tổng 3 môn toán lí hóa ko bít có nổi 10 điểm ko :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tình hình rất là tình hình...Làm thế nào với Tin bây h?:(( Chồng yêu ơi:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thi Tin chắc lại phải chép bài thằng Phong rùa vậy
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ặc, lớp tao còn thực hành trước lý thuyết mới đau chứ! Giờ các ku lớp Tin mới đc phát huy năng lực! :D
Hôm nay, 30/4, ngày đầu tiên trong serie 3 ngày nghỉ! Vui, chán, chưa biết làm gì!@
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tao làm gần xong đề 1 rồi đấy, lấy ko Huy ??? :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

To Huy: Lớp nào mà chả thi thực hành trước lý thuyết.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hơ lớp tao thi lý thuyết trc đây này :|

Hôm nay là 1 ngày đẹp zời, trời cao trong xanh, nắng đẹp. dzui k chịu, lần đầu thấy 30/4 vui thía này :D
dậy muộn. k phải đi học. onl thì nhìu ng`, nhất là vừa thi xog mấy môn khiếp nhất :)) :)) :))
đời đẹp :)) :x

Còn mấy chiện còn lại hy vọng vào các huynh với chồng với vợ đấy b-)
:x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cả ngày dán mắt vào PC...mệt vãi
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hình như ai cũng thía cả :biggrin: :mrgreen:
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Hơ lớp tao thi lý thuyết trc đây này :|

Hôm nay là 1 ngày đẹp zời, trời cao trong xanh, nắng đẹp. dzui k chịu, lần đầu thấy 30/4 vui thía này :D
dậy muộn. k phải đi học. onl thì nhìu ng`, nhất là vừa thi xog mấy môn khiếp nhất :)) :)) :))
đời đẹp :)) :x

Còn mấy chiện còn lại hy vọng vào các huynh với chồng với vợ đấy b-)
:x
cứ hi vọng đi :))

cả sáng dán mắt vào pc :))

mệt quá
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Hơ lớp tao thi lý thuyết trc đây này :|

Hôm nay là 1 ngày đẹp zời, trời cao trong xanh, nắng đẹp. dzui k chịu, lần đầu thấy 30/4 vui thía này :D
dậy muộn. k phải đi học. onl thì nhìu ng`, nhất là vừa thi xog mấy môn khiếp nhất :)) :)) :))
đời đẹp :)) :x

Còn mấy chiện còn lại hy vọng vào các huynh với chồng với vợ đấy b-)
:x

Đừng hi vọng quá để rồi thất vọng :))

Đùa thôi, yên tâm ;) vợ là chỗ dựa vững chắc của chồng mà :)>-
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thôi chết tao rồi , đ? thi lần này chắc chết quá :(
nhất là đ? Toán , lại càng thảm nữa :((
chết mất , phải chơi nốt roài tự xử trc họp phụ huynh thôi
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

co' vẻ thi cử chả tốt lành cho lắm.Dù sao thì cũng qua rồi...
Bây h còn môn Tin
Ôi chồng yêu ơi:*:*:*
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

nghỉ học là lập tức đi chơi......nhà bi h cứ như cái nhà trọ i'....:))......vãi.... thứ 3 lại Sinh, ay`.... cứ chới đê...:x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
Tao làm gần xong đề 1 rồi đấy, lấy ko Huy ??? :D


@ chồng: vợ đâu mà lém thía 8-} , thi cử tut'ko?

Có người nhận xét chồng dê cụ lắm ah`?Ngại lém.....:)) [-(
 
Back
Bên trên