::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều hay ho nhứt trong học kỳ này la tao tui đã đc HSG !!! Hheheheheh!!:)):">
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
Mình không cảm thấy alone nữa, vừa cưới thêm vợ xong :D



Ai cha!!!! :eek: =D>

Minh mà cũng có vợ!! Kinh đây!! ;;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thế Chi có muốn làm vợ thứ ... :D của tớ không ?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:-? :-? :-? :-? :-?

Sao dễ thế đc!! ;;) Cái này thì HẬU XÉT!!!!! ;) :*

Nếu la` vợ Minh thì phải có j đặc biệt chứ nhẩy!!! :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đặc biệt lắm! :D Nhg mờ ko đc câu bài nữa nghe chưa!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều hay ho nhất hôm nay là ko có điều tồi tệ nào cả :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều tồi tệ nhất hum nay là đi tìm vé xe zdề muộn vô trường lấy xe bị các "bác" bảo vệ giữ lại vì lý do ko thực hiện nội quy của nhà trường - sau 1 lúc đứng đấy hạ hồi phân giải thì có 1 girl dắt xe ra ( còn muộn hơn mình ) thế mà nói mấy câu roài được tha về - nhìn ghét vật vã - sau đấy còn gặp cô Nam rồi bị mấy ông ý nói là thái độ nữa chứ - mặc dù mình chả nói j` hỗn xược cả - kiểu này mai học tiết cô Nam die rùi - sao mà chán thế chứ !!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hahah - hum wa thằng Long cũng die cùng mình - mà hum wa là cái ngày j` mà đen thế ko biết - ko bít hum nay thì thế nào đây ... ???
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều tồi tệ nhất ngày hôm nay là mình bị trừ điểm chất lượng :(( :(( :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

trùi ui hôm nay bùng t1 với thằng Hà
lên lớp thì thấy cả bọn đang cắm cúi viết , cứ tưởng kt , hãi vật
may wé vẫn thoát :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ua, tao cũng thấy con Hương bị trừ điểm,sao thế mày
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Cố lên Hương, mày post bài nào có chất lượng tí đi để tao còn cộng điểm cho mày, nhìn điểm mày thê thảm wa' á!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Trang Thư đã viết:
Đặc biệt lắm! :D Nhg mờ ko đc câu bài nữa nghe chưa!!



Sori chị !! :)>-

Nhưng mà iem đây ko hiu seo lại "đặc bịt" zay? 8-} ;;)

Về khoản câu bài: Tui biết roai``````````````!! 0:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Phạm Thị Hà Chi đã viết:
Nguyễn Trang Thư đã viết:
Đặc biệt lắm! :D Nhg mờ ko đc câu bài nữa nghe chưa!!



Sori chị !! :)>-

Nhưng mà iem đây ko hiu seo lại "đặc bịt" zay? 8-} ;;)

Về khoản câu bài: Tui biết roai``````````````!! 0:)

Đặc biệt chẳng wa là vì ng` đó ko giống ng` bình thường :))
Ấy chuyển giọng nhanh nhờ, đáng được thi tuyển diễn viên :D
Hôm nay: 5 tiết học trôi wa nhàm chán :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

8-} 8-} 8-} :)) :)) :)) :x :x =D> =D> =D>

Hheheheh!! Tớ agree với ấy!!!

Đặc biệt quá mà!! ;;)

To all: Hôm nay là 1 ngày phìng phường!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

to khanh : mày thấy điểm tao có thê thảm không Khanh, chẳng nhẽ bạn Thư lại coi mình cùng 1 ruột với Cường lớp TIN ah
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tớ post bao nhiêu bài chất lượng mà không được lên điểm chất lượng à mode ơi .
Hôm nay ngồi chơi điện tử cả buổi sáng bỏ mặc 3 bài sử , văn , sinh , thế mà buổi chiều chẳng có môn nào kiểm tra => may vật vã .
Cả lớp đổi chỗ theo thứ tự điểm tổng kết => kiếm được chỗ ngồi khá ngon , cuộc đời luôn đẹp khi có sự thay đổi .
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều hay ho nhất hôm nay là vừa giúp đỡ thằng bạn vì nó bạn gái nó trục trặc,mình quân sư quạt mo thế là êm ru. hì hì
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

to khanh : mày thấy điểm tao có thê thảm không Khanh, chẳng nhẽ bạn Thư lại coi mình cùng 1 ruột với Cường lớp TIN ah
ăn nói hay nhẩy , cứ làm như mình .... lắm không bằng :))

điều hay ho nhất ngày hôm nay là đã đc phục hồi lại danh dự : đ? chất lượng lên 9 ( cũng bằng "ai kia" chứ nhỉ ? :D )
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

đà đảo mod tư tình với WC, bất công quá.
WC lên 9 thì tớ phải được 15 rồi.
Đề nghị mod xem xét duyệt cho đề nghị thăng cấp của em.
 
Back
Bên trên