::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
phù, thoát nạn môn Toán, em được 6,6
Mày thì sướng rồi, tao đang bấp bênh đây, khổ thế đấy, đời ơi là đời
Nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày vui vẻ lắm lắm :x
Còn đứa bạn thân của tao ơi, hôm nay ko vui thì ngày mai sẽ vui mày ạ, yêu mày :x
Thêm con Mực nữa, mày cắt tóc nhìn hay lắm, xin lỗi hôm nay ko nói chuyện được với mày vì tao hơi bận ;;) Mày tha lỗi, tao sẽ tâm sự với mày sau nhé, mừng mày tham gia vào hội tóc ngắn hehe, con Thư nói thế đấy :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đợi đấy, tao ko vào hội bọn mày đâu:))
Dù sao thì, Khanh ơi, yêu mày lắm:x cám ơn mày nhiều. Nhưng ít ra lần sau cũng phải chào tao chứ;;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Squid cắt tóc ah? :-O, :-O
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trần Thu Trang đã viết:
Đợi đấy, tao ko vào hội bọn mày đâu:))
Dù sao thì, Khanh ơi, yêu mày lắm:x cám ơn mày nhiều. Nhưng ít ra lần sau cũng phải chào tao chứ;;)
Tao có chào rất hớn hở đấy chứ
Mày ko vào với bọn tao thì vào đâu bây h????:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hớ hớ, hôm nay tao vừa đi học nhảy về bọn mày ạ :)) ;;) có nhiều cái hay ho.
04-07 có mỗi 4 đôi thôi ( toàn lớp tao)
bọn mày đi đi, cho đông vui cả làng.
3-5h chiều CN :) cya soon. :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tồi tệ nhất là đá bóng như fân. X-(
Vui vẻ nhất là ... ừm :D hôm nay có nhìu chiện vui quá :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chiện gì hả Đỏ , kể tao với , tao vui cùng , hôm nay chán quá
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chiện rất chi là hay nhé :D, đầu tiên là tao .... ấy đấy :D, sau đó là nó .... thế đó :D, và cuối cùng là tao với nó .... há há, thôi ko kể nữa đâu :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều hay ho nhất hôm nay là lớp 10H2 đã lật đổ bộ máy chính quyền đổ nát , thay thế bằng một hai gương mặt sáng giá . Bọn nó nghĩ mình là ai mà đẩy mình lên làm lớp
phó học tập , để thoát khỏi vòng kìm kẹp của một tổ trưởng người luôn hành hạ chúng nó như me , Ko ngờ , vỏ quýt dày có móng tay nhọn , nghiễm nhiên là cả hai chức , sướng như con tê tê , mua chó đầu năm có khác , hên vãi !
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
Chiện rất chi là hay nhé :D, đầu tiên là tao .... ấy đấy :D, sau đó là nó .... thế đó :D, và cuối cùng là tao với nó .... há há, thôi ko kể nữa đâu :))
Huynh Minh diễn kịch câm ah
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hay ho nhất ngày hôm qua ( vì hôm qua không lên đc ) là nghe tin mình đứng thứ 8 ----> mất tiền :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều hay ho ngày hôm nay là bùng tiết 1 rồi , có thể là cho đi t2 luôn
t3 vào TD , trời mưa ---> chắc lại xuống canteen thôi
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Vương Văn Cường đã viết:
hay ho nhất ngày hôm qua ( vì hôm qua không lên đc ) là nghe tin mình đứng thứ 8 ----> mất tiền :((
tao cũng thế nhưng chăng cần, hehe được HSG là được rùi ;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều đáng ghét nhât là trời hôm nay lại mưa----> lạnh :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sướng! Thoát bao nhiu gánh nặng, hôm nay 11h15 mới bình minh nên cả ngày chưa có gì đặc biệt cả!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mày thì sướng ngủ nhiều, bạn mày phải đến trường từ 8h sáng
Tưởng được đi ăn sáng cuối cùng trời mưa, ăn thì chẳng được ăn, tiền thì chẳng có, một ngày bthuong như bao ngày khác, dù sao cũng vẫn còn tốt chán những ngày tồi tệ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mày phải bít rằng tao thức đến 4h sáng, mày phải cho tao ngủ với chớ! Ngày bình thường của mày mà mặt mày tí tớn + hớn hở thế hả Khanh? :-?
Diary: 6h sáng phải dậy trong khi đêm wa ngoan ngoãn đi ngủ sớm từ........ 3am :((
Lạnh + rét căm căm, đã thế, lại gặp nhg~ chuyện ko vừa lòng chút nào :( X-( !!!!!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay là một ngày rét không để đâu cho hết rét, đói không để đâu cho hết đói. Hu hu... làm thế nào bây giờ....
Nhớ "người ta" đến chết mất....
Sự kiện quan trọng nhất: máy hết tiền -> trộm máy của mẹ gọi lén một cuộc cho Lê Minh -> há há.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

3 tiết học trôi wa trong bình yên :( Mỗi tội, tự dưng cảm thấy alone wa' :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mình không cảm thấy alone nữa, vừa cưới thêm vợ xong :D
 
Back
Bên trên