::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Oài...
Tao tin tưởng các bạn sẽ có KQ thi GDCD cao... dưới mọi hình thức làm bài... :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sang trang mới rồi \:d/ Em iêu cả nhà :x Yêu em Linh:x Bạn VA và ku Trung thật là dễ thương :D
Hôm nay là hết tuần rồi :x Còn một cái exam to tướng nữa là xong :x Vui :x Cũng có lúc suy nghĩ nhiều, nhưng mờ lạc quan lại ngay :x B-)
----------------------------------------------------
Giấc mơ tiêu tan rồi :(( T___T Thôi mặc kệ, mình tự xoay sở
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sang trang mới rồi \:d/ Em iêu cả nhà Yêu em Linh Bạn VA và ku Trung thật là dễ thương
Hôm nay là hết tuần rồi Còn một cái exam to tướng nữa là xong Vui Cũng có lúc suy nghĩ nhiều, nhưng mờ lạc quan lại ngay
----------------------------------------------------
Giấc mơ tiêu tan rồi T___T Thôi mặc kệ, mình tự xoay sở
Nè DA sao lại gọi em Linh, bạn VA và "Ku Trung" là sao :)), hơi bị quá đáng đấy nhá
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Quá đáng gì :D Tên thân mật mà. Hỏi em Linh mà xem, tớ vẫn gọi nó thế, bao nhiêu tên khác nữa cơ 8-} Em Linh, em Lan, em Trang, mày tao..8-} whatever
Hôm nay trời xám xịt, mình cũng sắp xám xịt theo mất thôi...Cố lên :x 108 hours and more (mins) :D A long journey,just by myself.. 8-|
Hôm qua (hôm nay :D) chơi game onl suốt từ 8h30 tối đến 12h, đi tắm roài chơi tiếp 8-} 1h mới thôi. Cũng giải trí :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Uh, cảm ơn :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

seo toàn Toán 1 thế nè? [-x >:)...

Con Chanh nhá;;).... :p

Con Linh nhá;;).....[-x bọn mày hư thân nhá [-x:D, lộ đuôi ra rồi nhá ;;):)) :))bảo giờ khai tên "..."cho tao cái ;) :x :p.... toàn kéo nhau vào hội.... anti 7love là seo :(( >:) [-x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thắng 10 L2 5-4 :)):)) Hy vọng chiều nay U23 Việt Nam cũng thắng:)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sáng nay đi đá bóng bị bọn nó "bỏ bom", tức quá mai tới lớp chết với trẫm
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

a2 thắng:D milan thua:(

vn vô địch sẽ là ngày trọn vẹn:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Cầu sao cho hôm nay VN thắng :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Vn thua. Tớ được 200 ngàn cá độ! :))
Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may.
Ngày hôm nay rét thấu xương!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Woa thứ bảy kiểm tra ba môn học thuộc lòng một lèo :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

lạnh thế lạnh thế :)

quyết tâm :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Cầu sao mai tin được điểm tốt một chút để kéo các môn khác lên, hic :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chocolate nóng :x dường như quên hết, sau đó lại nhớ lại, y như ngốc :)

Kinh thiên động địa: lần đầu làm và nghĩ đc 3 cái dàn ý văn mà lâu lắm rồi k sờ lại (hay nói đúng hơn là có nghe giảng trong giấc ngủ h Hói Boy), thế mà vẫn nghĩ đc mới sợ chứ, lập trường vào văn là sai lầm lại hơi lung lay :x

Trời thì lạnh nhưng lòng lại rất ấm :x

Lần đầu tiên có cảm giác muốn ôm người nhà, nhưng mà sau hồi suy nghĩ và đấu tranh thì chỉ ôm được mỗi con kún.

Sao phòng lạnh thế nhỉ, so với ngoài trời chỉ lệch có 2 độ, mà hôm nào mình cũng thức đến 2h sáng, chẳng vì cái j`, nghe gió rít, vẫn k thấy sợ hay thấy lạnh, mà thấy vui vui, nghĩ đến sáng lại nhìn thấy rất nhiều cục bông di động mà sướng âm ỉ, trời lạnh cũng làm người ta dở hơi hay mình lúc nào cũng dở hơi nhỉ :))

Nghe Bad Day - Daniel Powter nhưng mà thấy lại là Nice day
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

lạnh rồi, tím tái, tê dại

đợi chờ 1 phép lạ :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:)| :)| Mệt thế :)| :)|
Xong xuôi rồi. Vác theo một mớ thứ :cry: >:-D< >:-D< Đợi Chanh >:-D< :* :x
Shower thôi :p
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lạnh không thể mê được, 15 độ, vãi quá! :(:)((

CÓ BẠN ANH2 NÀO KIỂM TRA BÀI VĂN SỐ 3 CHƯA? CHO ĐỀ NÀO! :(:)((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

zui ghê! 1 ngày lạnh nhưng ấm cả ng` :x --> thax! :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay đúng là lạnh quá
hôm nay mình đã nói điều cần phải nói
mai sẽ chờ kết quả
cầu chúa phù hộ cho con
 
Back
Bên trên