::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Cố gắng lên, mình hy vọng ngày nào cũng là ngày hôm kia và hôm qua :)), trời ơi lại phải đợi 1 năm nữa
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mai thi kỹ , nhồi nhét ,h đầu toàn phân :)) :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chat chit với Xu đến hơn 4h sáng. Xu ko ngủ được gì cả [-x
Mai mọi người thi Kỹ nông tốt nhá :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lại thức trắng +________+.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay làm bài kĩ lông tốt ghê :))

Sướng :x

Thấy k thèm chào - mặc xác :p

Có cặp nào ny rủ đi chơi lấy lí do thi k thèm đi k nhỉ (mới ... mà đã ...) - dấu hiệu hắc ám rồi /:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay được nghỉ ở nhà để ôn tập, mai đi thi!:(
Thế mà từ sáng đến giờ, toàn ngồi xem trực tiếp SEA Games với lại NBA!
Chả biết mai thi thố thế nào!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thay đổi nào :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cả tối qua toàn phân, cuối cùng hum nay lại hoãn thi :-< me nó ghê >:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Kỉ niệm bài viết thứ 800

Chúc các bạn ngày mai thi tốt.

Chúc Chi :x tuần sau làm phân cho tốt :(

Bùn ngủ quá - làm nốt tẹo - rồi ngủ :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

1 ngày nghĩ ngợi

quyết định

đủ

chúc mai những ai phải thi sẽ thi tốt
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chán wa'....hôm wa trả bài KT toán 1 tiết, cứ nghĩ mình 9 ai ngờ lại 6. Xem lại hóa ra mình viết thừa dấu phẩy ở 2 chỗ, A thì viết thành A'......đời là thế đấy, ông trời cứ thik' trêu mình......tiếc wa' chỉ vì 2 dấu ' mà mất 3 điểm ! :( :(( :((

Chẳng hiểu hôm nay còn j` xui xẻo nữa không ?:-/ Cứ thêm 1 ngày trôi đi là lại thêm buồn, lo lắng. Thế là cái điều mà mình lo sợ trong time vừa wa sắp xảy ra......Hạnh phúc của người khác hóa ra lại chính là đau khổ của mình. Người ta thì cứ mong cho time trôi thật nhanh còn mình thì lại ước sao time ngừng trôi, .......kì lạ thật. Mình thấy sợ wa', mình không muốn đối mặt với hiện thực....... :((
Chán đời............:(( :(( :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Kiểm tra 2 môn ... dã man :( chả học hành j cả :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bây h là 6h25' sáng...
Anh đã làm xong đề cương văn... :)
Bi h đi in thôi là xong... :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

5 tiết... kinh khủng :((
Sáng nay đi học từ 6h mà chưa ăn sáng... :|
Học tiếp ca nữa!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm qua làm bài thi mệt mỏi quá, 3 tiếng đồng hồ ngồi nhìn cái tờ đề bài phát ốm! :(:)(:)((
Bài thì khó, toàn kiến thức chưa từng học, ặc! :((
Tình hình này phải về bồi bổ lại tiếng Pháp, không thì đi cà la ma teo!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay chợt nghe nhà sinh viên có bài hát hay thế :x tiếc là ko biết tên :((, thôi ko sao.. lại ;;) mà....

mong cho ai có vấn đề thì mau nhanh hết vấn đề, trái đất tròn , gặp nhau là điều đễ hiểu ) :D

To My: mày cắt đầu mới hả? :D con N khoe tao rùi :x, hum trc gặp mày đang lớ ngớ ở trường:D, định gọi nhưng vụt qua mất, ....thx vì lời chúc:)), tao đang chết KT đây :))me nó[-x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thật là đau khổ lớp mình chưa thi môn nào cả, chết mất thôi, làm sao đây thế này khi thi thì bỏ xừ à :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ủa.Các anh chị phải thi Kĩ Nông à?Sao bọn em ko phải học.
Hix.Hôm nay có 1 chuyện rất đáng yêu kể về 1 bạn rất đáng yêu do 1 bạn rất đáng yêu kể là bạn ấy rất đáng yêu.
TRong đó 2 từ đáng yêu 1v2 ở trong ngoặc kép.
Câu nghe khó hiểu quá.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lớp 10 có lớp nào học KT đâu... :(
Hôm qua thi cứ tưởng mình làm có 2 bài...
Thế mà về nhà mới biết là làm được nhiều quá...
Kiểu này được thi V2... thi GDCD coi như được 10 rùi... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

buồn, thất tình, chán
mà VA ơi, ai bảo ông được 10 CD
chỉ được bằng điểm đứa cao nhất thôi
anh em tui sẽ cùng nhau làm bài được 6
cho bọn thi V2 chết hết
nhá
 
Back
Bên trên