::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đã đinh bùng quân sự rồi, thế mà lại còn sợ !:(( :(:)(:)((
Quyết đinh ngày mai nghỉ!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tập quân sự ???
Đến đấy xếp hàng rồi phơi nắng ( khối 11 may mắn hơn 1 tí khi ngồi trong nhà , dù nóng hơn) , đã thế phải ngồi nghe giảng đạo của mấy ông "tọa tịe dệ nghie" (Không hỉu quê đâu). Đến là chán>>>>>>>>>>>Bùng!!!
Làm sao mà chịu đ.c , tui có phải là người ngoan ngoãn đâu.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

/:) 1 ngày đẹp trời...
hôm wa vừa họp phụ huynh lớp học thêm xong, hôm nay cả lớp lại pải lóc cóc về /:)
cày thôi... :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

rõ khổ!!!
chả biết đến bao h thì lớp mới ổn định đc nhỉ? :-s
cứ thế này, đi đi về về, tốn bao nhiu là xăng, úi giời ơi:((

con đến chết:-s
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ừ, dạo này tiền xăng đắt đỏ lắm, thông cảm.......

đau tim wa' ... cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn ... :( /:) ước j được đi chơi 1 trận giải khuây nhờ :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay học quân sự chán chết---> đã định về roài nhưng thương tình nhìu e ốm đau we---> ở lại điểm danh hộ--> cuối cùng lại dek điểm danh--> thế no có đau ko?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

uhmmmmmmmmmmm
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ya,bùng học từ tiết 3!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tình hình là hiện tại ko thể nào vào YM được:|:-s
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thảm nào off ko thấy mày trả lời!!! đồ bệnh tật!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:D vừa phải uống thuốc thần kinh xong:-s :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tối wa đi SN 1 đứa bạn cũ:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bị sặc nước mía===> ngồi cười chảy ra nước mắt!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ngồi cười chảy ra nước mắt!
cười nhưng trông ko phân biệt nổi đang cười sặc sụa hay đang khóc nước mắt giàn giụa:))=)):)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

nhìn thời khóa biểu ngày thứ 2 .......:-s.......tởm:((

ơ mà năm nay khối 11 học có 1 tiết TD thôi hả? chán nhỉ?! :D :D hết bùng.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

như kẹc, tháng này mình ăn cái déo gì đâu mà đen thế nhờ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:)| mi.e đang ăn cơm thì gạt rơi cái bát, mảnh vỡ găm lun vô chân, máu me be bét, nuốt ko trôi!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

oài, hôm nay cũng khá zui zẻ :)):)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chất lượng đóng góp của thằng PHAQ bị làm sao thế kia8-}
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm qua là 1 ngày hết sức vui vẻ và hạnh phúc:x
lâu lắm rồi mới có được một ngày như vậy:)

hôm nay mặc dù buổi sáng hơi mệt nhưng mà buổi chiều khá vui ....khá thôi bởi vì nó ko onl:|
dù sao cũng đã có 1 bước tiến:x
 
Back
Bên trên