::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay tập trung rất là buồn:(
Tập thì cho bọn kéo cờ hay cầm cờ cầm biển thôi bắt mình đứng giữa trời nắng làm gì
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đang tập trung. Thày CN nhẹ nhàng tiến đến đằng sau, rất may mình ko nói gì bậy bạ. Thày ngọt ngào bảo, Quang ơi em có năng khiếu làm lãnh đạo, chả hỉu gì sất. Thày tiếp luôn, em đi kiểm tra sĩ số thay bạn lớp trưởng nhé====> xỉu, chán thày quá
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm trước đi "bù khú" với mấy đứa bạn ,vui!!!!
có thể nói là "khua khoắng" bao nhiu là "của ngon vật lạ của HN",no đến căng rún!

Còn hôm nay đi tập trung ,nghe đứa bạn tuyên bố sẽ chuyển trường
nghe sao thảm quá!!!!! hix!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Giời nóng kinh dị! Ặc ặc! :(( Chia tay 1 bạn cùng lớp! Hơi bị buồn!
Giờ thì lại mưa, ầm ầm ào ào! Kinh quá!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Một ngày bình thường, hơi khó chịu, nhưng ... e hèm, Hiếu nên xóa bài trên đi ;)
Sắp vào năm học rồi, nửa buồn nửa vui, vui vì không phải ở nhà, có nhiểu thứ để làm, buồn là ko còn được rảnh rang lắm, phải lặn lội đi học 9 tháng trời
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

gặp toàn chuyện buồn:-<
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

trời mưa rồi...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mai khai giảng

bắt đầu ...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bùng học , để anh nói nốt cho chú :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay đi muộn .... ko khai giảng ... thế là tròn 3 năm trời ở trường không khai giảng 1 năm nào ... đau thế ! Tí nữa cô chủ nhiệm lại sẽ ra trước mặt mình, đóng dâu cái cộp : ko chấp hành đúng nội quy ... khổ quá ! .... đen thế !thôi đi bi-a đê ?!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Yeuamnhac đóng cửa sửa chữa đúng vào ngày mình cần nó nhất ---> đần!!!!!!!!!!!
Bắt đầu cuộc đời độc thân từ đây.... Mồ côi người yêu rồi... hic hic...
Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên của phần đời còn lại....
Khai giang như....ndbunhfdsujmejnvnjevh... ngồi nhà đọc Ninja loạn thị còn sướng hơn.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đi khai giảng... Đói tí thì chết lăn quay ở đấy thế mà còn bị bắt ở lại tập quân sự! Mấy bố bộ đội cứ thích bắt nạt ma mới! Sai bảo như đúng rồi... Ko chán lắm nhưng mà cũng chán!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Toi, cái profile của em sao lại vẫn là A5 thía , em sửa trong profile thành A17 roài, bác admin giúp em nhanh nhanh cái

tự sửa được cơ mà:-/
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chả có j chán hơn là onl mah list của mình lại chả có ai onl! :(( bất hạnh! đợi đến h này vẫn chả có ai! :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!


tự sửa được cơ mà
:mrgreen: đấy là phần thông tin bắt buộc...bây h nếu muốn change thì phải gửi đơn lên để các bác trong BQL Nhân sự sửa cho:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chả hỉu sao cứ trước hôm tập quân sự là y như rằng bị xe máy tông
năm ngoái thì bị bong gân+ chảy máu (còn cả 1 cái sẹo to đùng)
năm nay thì "may hơn" ,chỉ bị tím chân và sưng 1 tẹo
khổ thế là khổ
sao có "duyên" với xe máy thế ko bít nữa
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bi h mới biết, chả đâu = Ams nhà mình :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sao hôm nay nhìu người về thăm trường cấp 2 nhỉ:D
mình hôm nay cũng về thăm trường cấp 2 từ 7h:)>-
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

i really miss that song...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Squid ơi, ở bên đấy thế nào rồi?
 
Back
Bên trên