::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tập quân sự mệt we!!!!!!!!!!nhưng chán nhất khiu bít mình bị mất $$$$ thật đau khô??????
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hình nhw hôm nay tớ nhặt được 500d, ko biết của ai đánh rơi ;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ông về nhà đút lợn đi chứ còn gì nữa :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tập quân sự vừa chán vừa nóng... may lúc cuối bùng về dc. :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thật là hay ho. Trong 4 tiếng đồng hồ vừa được tắm nắng, vừa đi bộ giảm béo, vùa xông hơi vừa ngủ khà khà
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bố sơ Vin cứ đi ra lại đi vào
ko bùng nổi:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
tập quân sự mệt we!!!!!!!!!!nhưng chán nhất khiu bít mình bị mất $$$$ thật đau khô??????
lúc đầu mệ thui
vìa sau ngòi đọc báo nghe nhạc!!!!!!!!gió mát, lá bay!lãng mạn wue còn gi! than thở gì nưa ;)) :)) hố hố
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mai bùng quân sự
oải lắm roài
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Thật là hay ho. Trong 4 tiếng đồng hồ vừa được tắm nắng, vừa đi bộ giảm béo, vùa xông hơi vừa ngủ khà khà
Xong rồi hụt hơi đi tắm nắng với cái xe đạp cùng biển người giữa ngã tư mới khổ chứ, được hít nước hoa, thơm vãi lúa. Ám đầy mình
Mệt mỏi ngày hum nay :(:|
Được cái tắm xong nhẹ cả người
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tập với chả tành ,mệt bỏ xừ đi đc
trời thì rõ nóng , tập thì rõ lâu
nghe thuyết trình thì buồn ngủ ko chịu đc
ối dời ơi ,còn cả 1 tuần ,chả bít có chịu đc ko nữa
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
lúc đầu mệ thui
vìa sau ngòi đọc báo nghe nhạc!!!!!!!!gió mát, lá bay!lãng mạn wue còn gi! than thở gì nưa ;)) :)) hố hố
hơ hơ!!!!mày thật là khốn nạn!!!!!:)) thế hôm nay đứa nèo chayh theo teo bùng nhở??????--> thật là tội lỗi!!!! b-)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hành xác đầu năm mà /:) :(:)-s [-( Đến khổ, còn 5 ngày nữa :-s :-s :-s
Cố lên bà con :>
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm wa thèng PHÙNG bùng--> thì bit j là khổ?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

nóng bỏ bu lên đc:(( :-s

đến chả nghe gì, chỉ ngồi tán phét là giỏi:D :D

phục các thầy quân sự thật:x, khỏe ghê:))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ngày hôm nay như điên ấyX(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hì hì, lại 1 ngày nữa bùng về sớm... hôm nay tiến bộ hơn bùng từ 3h :)).
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mai họp phụ huynh 10 đứa , đau thật , vào chỉ có muộn 15' thôi mà cô nỡ lòng nào nhẫn tâm đến thế !!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hơ hơ!!!!!!!!!hum nay là buổi đầu tiên tập tành tử tế--> bùng có gần 30' cuối h--> cả lũ đàn đúm + ăn uống+ trêu thầy--> vãi vui :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

/:) cũng như ngày hôm qua
chán ngắt à!

hic', mai chạy sô từ 6h sáng đến tận 9h tối mới về nhà:((, hic':(, kiếp học sinh/:) :-s
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chiều nay về từ 2h30:)>-
 
Back
Bên trên