Nhật kí lớp Tin

hờ hờ , chả bù cho tao , 2 cụ chả đả động gì đến chuyện thi ĐH cả ^^ , chỉ có suốt ngày chửi tội lười học thôi -_- :(
 
tao thì bị bắt thi 2 khối, mà mình học sinh thì như kẹc. chắc sắp tới phải bỏ ý định thui :((
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
Hải dớ y với dược có thi ko :))

2 trường đấy cao vãi, thi kiểu gì. với cả nghề dược nhàm lắm, mình thì thik tung tăng bay nhảy b-)
 
hờ hờ, hôm nay vào HAO một phát ăn ngay
hông bị server busy
sướng thế
sắp thi ĐH mà cứ nghỉ suốt :))

e hèm
hôm qua iem gái kết nghĩa chê cái ava xấu quá
anh quyết định nàm nại cuộc đời
he he
kính đen
cười đểu
trông ổn đấy nhỉ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe , mới có vài cái ảnh mới , mọi người vào bình luận cho xôm :D
Cái avatar của chú Hùng bi đỡ hơn rồi đấy :))
 
Up anh nào có tao ý.
Cả album Tin 03-06 chỉ có vài cái ảnh của mình:((
 
cái ava của Hùng B làm tôi đang ăn quýt cắn vào lười 8-} đau wa :| nhưng đỡ hơn cái cũ
Lớp mình làm riêng 1 cái photobucket ko ??? :-?
 
@ Mạnh Thắng : tớ up ảnh lớp vào cái photobucket đấy rồi đấy ^^
@ all : ai có ảnh hôm 8/3 thi up hết vào nhá !
còn đống ảnh tử trước thì từ từ up dần dần vậy 8-}
 
@ Hien: sắp xếp lại album đi.
@ all: chăm chỉ up anh vào, nhiều ảnh lắm.
Nhưng đừng có up trùng:d
 
<===== ,hờ hờ , khoe cái avatar mới cái nhờ :D , hôm qua lục tủ thấy 1 đống ảnh mình hồi 6 tuổi đi TPHCM nhìn trông buồn cười ko chịu được , ko ngờ mình cũng có 1 thời tung hoành như thế :D , cái ảnh này mình vừa uống sữa vừa cười trên cái máy bay trên nóc dinh Độc Lập ^_^ , ảnh rõ lắm nhưng mà avatar của HAO cho nhỏ quá nên nhìn chả rõ rì cả :(
 
thằng Trường Thành sao ko lấy ảnh cũ hơn nữa đi, từ hồi 2-3 tuổi còn cởi ,,,, ý. ảnh này chưa phải là hot :D
@Hùng B: avatar mày là ảnh chụp hôm giao lưu lớp toán à? :))
 
;)) Nhật ký lớp Tin ngày 9-3
Hehee, hôm nay là một ngày đẹp z ời nhờ buổi sáng được ăn bát phở cứu đói trong lúc bùng Kĩ :))
Tiết thứ 3 là tiết Văn, bạn Tổ trưởng Minh Thắng của mình thật là... [-x..nói bậy bạ làm Mr Catket đánh bốp phát vào lưng...Mình ngồi đằng sau mà thương cho bạn ý chỉ vì 1 câu nói bột phát mà bị ăn đấm vào lưng :(. Rồi..1 lúc sau, đang hý hoáy chép bài, tự nhiên "Ờ ..òa" rõ to, quay sau mới biết chú Nguyễn Khánh do tinh thần phơi phới ko phải thi ĐH nên ngáp phát rõ to...làm cả lớp cười rinh rích còn Mr Cat thì giật mình mà hỏi đứa nào ngáp vô duyên thế. Bạn Nguyễn Khánh đứng dậy nhận lỗi lầm thuộc về sinh lý của con người...và Mr Cát đá đít bạn ra ngoài cửa lớp... :-"
Thôi, viết thế thôi :)
 
Nguyễn Mạnh Thắng đã viết:
Ảnh đó là buổi Giao luu khoi Tin, sao mau quen the:(

ý tao ko phải thế, mà là cái hôm lớp toán giao lưu với hội người khuyết tật ý, trông ảnh Hùng bi giống chụp trong hôm đấy quá :))
 
Back
Bên trên