Nhật kí lớp Tin

ơ, có đĩa ah, sao tớ ko biết, chỉ biết là hôm đó có chụp một cái như thế :p
 
Ốm ... lên còn đọc phải bài của thằng NK :| Chán 8-} Mai KT lí, đang học...
 
hôm nay bùng như đúng rồi trước mặt anh Thỏa, mai đến lại phải trình bày rùi :(
 
Thứ bảy lại phải bùng, ko hiểu xin kiểu gì đây :(
 
dạo này nhật ký lớp Tin "hẻo" thế nhỉ
mình lên chậm hông kịp xem cái ava của bạn Phương, nhưng hôm đấy cũng có nhìn thấy bọn nó chụp, nhắng phết

@hà béo: xin lỗi cái giày trắng của bà (chứ hông phải bà ;;) )

yêu thầy chủ nhiệm quá, học bù được hai tiết thì lại nghỉ hai tiết :))

iem iu thầy iem, với bao bạn thân, và người iu ... hiền (chứ hông phải Hiền :)) ) như yêu quê hương
cắp sách tới trường song đi ngồi quán nét
HE HE
b-) b-) b-)
 
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
yêu thầy chủ nhiệm quá, học bù được hai tiết thì lại nghỉ hai tiết :))

iem iu thầy iem, với bao bạn thân, và người iu ... hiền (chứ hông phải Hiền :)) ) như yêu quê hương
cắp sách tới trường song đi ngồi quán nét
HE HE
b-) b-) b-)

ai bảo là học bù 2 tiết, đã đủ 2 tiết đâu :))

----------

Tạ Nam Anh đã viết:
Thứ bảy lại phải bùng, ko hiểu xin kiểu gì đây :(

còn thừa vé là nhớ phải cho tao đấy, để tao còn kiếm chác một tí, dạo này sau 8-3 mình hết sạch tiền :((
 
ôi trời ơi
thằng Tạ nó bảo dạo này mình ốm tình nên toàn đi học muộn
khổ thân tao
tình tèo gì đâu
anh toàn học lúc 11h đêm
rồi đến hai ba giờ sáng mới ngủ
he he
đi học muộn là đương nhiên
lớp Tin hiện giờ chỉ có một người bị ốm tình thôi
đó là cu Trường Thành
mọi người đều biết sáng nay cu ý điên thế nào rồi đấy, rống cái bài "Dẫu có lỗi lầm" rồi lại còn ôm thằng Dớ nữa chứ <khiếp>
bịnh trầm kha đó
:)) :)) :))
 
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
mọi người đều biết sáng nay cu ý điên thế nào rồi đấy, rống cái bài "Dẫu có lỗi lầm" rồi lại còn ôm thằng Dớ nữa chứ <khiếp>
bịnh trầm kha đó
:)) :)) :))

m, quả đây tao giật hết cả mình, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ :((
 
Khà khà , chẳng qua lúc đấy anh tình cảm dạt dào , trút hết tâm sự vào tác phẩm :D, thành ra hát bốc quá nên thuận tay ôm tạm 1 em nào đấy xung quanh , ai ngờ lại vớ nhầm em dớ :D . Em dớ này "ngon lành":)) nhưng mà phải cái nặng mùi :)) , Anh từ trưa đến giờ tắm 2 lần rồi mà vẫn chưa hết mùi , sợ quá 8-} :D . He he , đùa thôi , em dớ sợ thì cũng cho anh sin nỗi , hết lòng vì nghệ thuật mà :D
 
I did it!!!! Tớ vào được MIT rồi:(( cuối cùng điều mơ ước đã trở thành hiện thực. Cám ơn tất cả mọi người.
 
Congrats V.A :)) Xứng đáng với 2400 SAT mà :D
Hê hê, năm sau lên Mass tìm V.A nhờ vả :D
 
Nguyễn Đặng Việt Anh đã viết:
I did it!!!! Tớ vào được MIT rồi:(( cuối cùng điều mơ ước đã trở thành hiện thực. Cám ơn tất cả mọi người.


Chúc mừng =D>

Anh Huy cũng học MIT đúng không nhờ :-/
 
uầy , khủng khiếp quá , :O , đỉnh quá :O , mình học cùng 1 chú MIT cũng tự hào lây , đã bảo ngay mà , thể nào VA cũng vào được MIT , đỉnh thế cơ mà , chúc mừng nhá , giỏi quá , huhu.Thôi năm sau kéo tớ sang với :D

quên , đúng là có anh Huy 2 HCV quốc tế học MIT nhưng mà là transfer , còn dạng apply như VA ở VN chắc lịch sử VN được 1-2 chú là cùng , đỉnh thế .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Congrats ... :D Ko biết nói gì hơn. Có khi nào về qua VN để khao mọi người ko nào :)
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
Khà khà , chẳng qua lúc đấy anh tình cảm dạt dào , trút hết tâm sự vào tác phẩm :D, thành ra hát bốc quá nên thuận tay ôm tạm 1 em nào đấy xung quanh , ai ngờ lại vớ nhầm em dớ :D . Em dớ này "ngon lành":)) nhưng mà phải cái nặng mùi :)) , Anh từ trưa đến giờ tắm 2 lần rồi mà vẫn chưa hết mùi , sợ quá 8-} :D . He he , đùa thôi , em dớ sợ thì cũng cho anh sin nỗi , hết lòng vì nghệ thuật mà :D

ha ha, thằng TT mải ngắm em nào mà dẫm phải ... chó mà ko biết, rồi lúc nó bốc mùi thì lại đổ tại cho người tao :)) nhìn lại xuống dưới dép đi, có khi nó vẫn còn đấy :))

----------

Nguyễn Đặng Việt Anh đã viết:
I did it!!!! Tớ vào được MIT rồi:(( cuối cùng điều mơ ước đã trở thành hiện thực. Cám ơn tất cả mọi người.

ha ha, tớ chẳng biết gì nhưng cũng chúc mừng lớp trưởng :)>-
 
Back
Bên trên