Ngại gì đâu , đã có những thứ còn ấm áp hơn cả găng tay rồi

)
Một cuối năm tốt đẹp , với hạnh phúc của một "người thân" và một "chị thân" 8-}
Một năm cũ sắp qua , mình đã sắp 17 tuổi (bằng tuổi này bà ngoại mình lấy ông ngoại mình

) , có nhiều chuyện trong năm cũ , thằng bạn thân , con bạn cùng bàn , bạn mới đến (8-}) hay Hội BỊ THỊT

) , rồi điều kì diệu mà đúng 1 năm về trước mình đã được trời ban ...
Một năm mới sắp đến , thật tuyệt vời biết bao khi có những người bạn thân cùng nhau chia sẻ những chuyện...:x , có một người rất "điên" luôn phải đọc những điều mình ca cẩm , chịu đựng những cái ức chế mà mình trút xuống những cái mail gửi người đó, có những người bạn luôn mỏi tay cầm điện thoại nghe mình kể lể chuyện linh tinh , có một người luôn khiến mình thấy thèm món phở mỗi khi bụng réo ruột sôi , có một người để có một mùa-đông-ko-lạnh , người sẵn sàng thức đến 2 h sáng chat chít với mình...dù người ta vừa có một ngày mệt mỏi :X
Một năm đi qua , lớp 10 Tin của HK2 và 11 Tin của HK1 đã chứng kiến bao chuyện từ xì căng đan cấp lớp cho đến chuyện vặt vãnh cấp tổ .. Từ tờ báo của riêng lớp TIN cho đến Nhật ký lớp được in ra để kỉ niệm , từ giải bóng đá mà mình là á quân cho đến giải bóng mà 2 đội Nam và nữ đều trắng tay ngay từ vòng bảng , từ chuyện tình cảm của những mối tình đơn phương cho đến những chuyện chỉ có người trong cuộc biết rõ , từ việc thi HSG lớp 10 rồi đến những ước mơ gửi vào kì thi HSG lớp 12 ...
Mỗi người đã lớn lên một ít , tốt hơn lên , biết nghĩ xa hơn , biết lo nhiều hơn.. Mình yêu quý những người bạn quanh mình , yêu quý con "chị" gầy còm mà xí xớn đòi vào Hội Bị Thịt , yêu quý con bé luôn bị mình ra rả "Văn tế nghĩa sĩ gầy guộc" , yêu quý thằng bạn "nông dân" to mồm và đầy "kinh nghiệm sống" , yêu quý cả bạn Bị Thịt "phức tạp" mà thường hay viết trên status những điều chỉ để dành cho 1 người ...
...
Năm mới đến ,ước mơ thật cao mà cố gắng thì như BỊ THỊT , cố gắng tạo điều kiện học hành tốt nhất , rốt cục chỉ thấy chuyện tình cảm tốt đẹp hơn...8-} , cố gắng ko đi muộn nhưng rốt cục lại bị các thầy cô cho vào sổ đen bùng học !!!
Mong là đó chỉ là những tàn dư năm cũ , mong là vào ngày đầu tiên của năm học Xuân ẤT Dậu (mùng 6 tết

) ) tất cả sẽ đến với mình đẹp đẽ như một giấc mơ và đáng yêu như thằng em zai con Móm vậy!!!