Nhật kí lớp Tin

Uông Tùng Lâm đã viết:
Hôm nay đến trường chả có mống nào , STUPID
Bao giờ lại tập trung các chú
chú này đao mất rùi thứ 2 đi hoc chinh rùi
mình nghĩ mà lại đau đúng là terrible khủng khiếp mới ngày đầu tiên mà đã phải gặp bà văn

to nam anh : bây h tính thế nào với ông lí với bà văn
 
ha ha, lớp mình có tiết thể dục tiết 3 thứ tư, tha hồ mà được về sớm.
mà lớp mình học tầng 4, cạnh L1, H1, còn có cả 12H2 nữa, kiểu này thì tầng bốn đi ăn cắp rồi, loạn rồi.
 
Ai post cho tao cái thời khoá biểu cái , ngại đến trường wá !!!1
To HP : tổ chức đi tham quan đi , ex :Thác Đa mùa này hay lém đó
À bây giờ tao mới để ý cái chữ ký của con Hiền nghe quen quen , như là một bài hát hay sao ý
 
nhà đưa nào có winrar thì thứ 2 mang cho tao nhé
cái này rất cần đấy
please
 
Mấy giờ còn dùng WINRAR... =))






Về vụ 2 giáo viên hợp đồng của lớp ta(MR Peace bỏ qua).Các bạn ở đây cũng đã biết chất lượng thế nào.Vấn đề là các bạn có thực sự muốn giải quyết vấn đề đó không thôi?
Sau khi mẹ mình đi họp phụ huynh thì cho biết thế này:
1.Các vị "Ban Phụ Huynh" đã đi và hỏi,cho biết đây là những giáo viên tốt nhất :)) (tốt nhất trong dạng hợp đồng hay là... từ dưới lên ??!! )
2.Khi mà ỏi mọi người thì hóa ra là rất nhiều phụ huynh không biết? :-?
3.Khi yêu cầu mọi người kí thì một số lại bảo là ... rất tốt không cần đổi
4.Khi đến thăm "cô giáo yêu quí",các bác đã bị dọa cho một mẻ là "Lơ mơ tôi đuổi luôn khỏi trường..." hay cái gì đó đại loại thế (GV bộ môn hay hiệu trưởng vậy ??!!)

Nếu chúng ta thực sự đồng lòng thì tin chắc là được,nhưng chúng ta có đồng lòng không đây?Đó là điều tôi muốn biết.
Vấn đề này thực sự ảnh hưởng đến tôi không nhiều như một số khác.Mà điểm của tôi có khi còn cao hơn khi học giáo viên này.Nhưng tôi muốn có sự thay đổi vì đi học ở AMS,tôi mong muốn:
- Môi trường học tập thỏai mái (không ức chế,không gò bó sáng tạo...)
- Học cho ra học,học chất lượng với những người tận tâm.Chứ điểm thì để già đem khoe với cháu chứ có để làm gì?
Chúng ta cũng nên hỏi tại sao lại thay quá nhiều giáo viên như vậy(mà lại là toàn giáo viên dạy hay).Và tại sao lại có NHỮNG NGƯỜI không đổi?




















Bạn Hà Phương bảo edit,nhưng thiết nghĩ chả sao.Nếu thực sự là người đàng hoàng thì không ai bắt lỗi tôi vì dám nói thật. ;)


Viết một cái bài dài (+vô bổ ??) ở đây,có khi tôi cũng hâm.Nhưng trộm nghĩ đến thứ hai...Poor Hà Phương...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
điều cốt yếu là một số thành viên lớp ta không có vẻ gì là căm phẫn. nhất là mấy thằng tổ 4, chúng nó làm như không phải việc của mình.
thằng NA post bài như vậy là không hâm đâu. chỉ điên thôi.
 
Mình tiếc nhất là ông Hinh ,ông Sử và bà GDCD , nghe nói năm nay bà GDCD mới kinh lắm toàn bắt học thuộc lòng .
Hinh dạy hay thế mà lại không được học , nói thật tui thấy ông này dậy tui thấy mình có tương lai đỗ ĐH ! chứ những người khác thì..............
Năm ngoái lớp Hoá xin đổi MrPeace hình như có được đâu , Thực ra thì cả lớp đồng lòng không khó , nhưng ai sẽ là người soạn cái lá đơn , ai sẽ kí tên đầu tiên , thứ 2 , thứ 3.... Có ai nghĩ rằng việc này sẽ chạm đến lòng tự ái của họ không ? và họ sẽ lại càng nhất quyết phải "trị" bọn lớp Tin này một trận không ?
Hôm nọ gặp cô Văn , cô nhìn mình dửng dưng :(( oạch ,không hiểu mai có bị đuổi ra khỏi lớp như năm ngoái không!
 
Hoa ra nam nay lop minh doi nhieu giao vien the co a !??!?
he he may ma anh chuon kip
Ma khong ai cho tao cai thoi khoa bieu a , nhanh len
(sorry dung may cua bo nen chang hieu sao khong go duoc tieng Viet)
 
Xin chào tất cả, anh đã trở lại sau 1 thời gian dài vắng bóng, nghe chuối wa' =)).
Sao Lâm vẫn chưa đi dzậy ? Hay phỏng vấn trượt ? ;))
Đổi 6 GV cơ à ? Nghe có vẻ phiền đây.
Eh, NA, có thể down Bittorrent burn thẳng ra đĩa được không ? Down về máy rồi burn ra cũng hơi dở...............
 
Nếu cần tôi sẽ soạn.Ai dám kí?



Vấn đề nhiều tập :))
 
Đừng nói xui xẻo thế chứ chú , sắp rùi he he ...
mà hôm nay tớ thấy cô văn dịu dàng hơn nhìu đó chớ ,không biết các vị khác thế nào
các bạn post list GV đi pleaseeeeeee !!!!!!!!!!!
 
hôm nay rõ mình bị trù dập, đau quá, sao lại thế cơ chứ, huhu. Sao thầy bảo mình nói nhiều, ông trời không có mắt à, giá mà chuyện đen đủi hôm nay làm cho chuyện kia có tiến triển thì mình xin ngồi chỗ đấy cả năm không chuyển nhưng mà... Đúng là đen đủ đường
 
đau quá mấy hôm ko post bài được
hỏi cái : đổi user ở chỗ nào thế nhỉ
to nghĩa : mày ngồi đấy mấy hôm rùi quen ngay y' mà có gì đâu . Muốn thế thì chỉ còn cách cố gắng thui tao cũng thế
 
to đức long : kể xem chú đã đi những đâu rùi sống thế nào cho bọn mình mở rộng tầm mắt cái
mà có ảnh ko thì làm vài phát , cả chú Ht cũng thế
 
Hồi sang quên kô đem máy ảnh sang, giờ phải lo kiếm. Nói gì thì nói bên nè nhiều cái để chụp lắm(include gals :D), ko mang máy ảnh sang đúng là hơi dở. Tuy nhiên, sang đây để học là chính, có phải đi du lịch đâu mà TrThành noi vậy.:p
Nhân tiện, chữ ký của Hải dớ bị sai gòi, "mục đích", hy vọng mình còn nhớ đúng TViệt:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
He he chú Nghĩa ghét cái gì trời cho cái đó , may mà còn tự ý đỗi chỗ được chứ ngồi ngay bàn đầu lại cạnh lớp trưởng đến cuối năm lại lây bệnh chăm chỉ của nó thì toi
 
thông tin quan trọng đây :
có thể chúng ta sắp phải chia tay bạn nghĩa
xin được chỉ tiết lộ thế thui còn lại mọi ng` tự tìm hiểu
 
Kiểu như một là đi Châu Quỳ,hia là đi Lào du học.Cung hỷ,cung hỷ...
 
Oài , vậy là lớp 11 Tin của chúng ta đã học được 3 ngày , 3 ngày qua chúng ta đã chứng kiến những đổi thay trọng đại của lớp : ví dụ như Dương Trang , Nam Khánh làm lớp phó thay cho HP và Dớ .
Hihi , học Văn , cô vẫn sành điệu như thuở nào , đúng' kooooooooooooo? :))
Còn cô Sử và GDCD dạy cũng ổn , thầy Địa thì hơi mái mái !!
Cô Sinh hóa ra là mẹ của Vân Anh , cô hình như không biết cười làm mình cứ sờ sợ
Hôm nay học Lý , hôm qua Vân Anh kêu là thầy Phúc nào đó dạy , nhưng thật may mắn :D là vẫn là thầy Cấn !
Nói chung lớp ta vẫn giữ được truyền thống đánh bài như thưở nào , nhưng mà mọi người thích chơi tá lả quá , mà chả ai dạy mình chơi cả :( đến khi rủ chơi tấn thì....:((
Từ nay HP sẽ viết nhật ký lớp như năm ngoái !
Hẹn ngày mai !
 
Back
Bên trên