Nhật kí lớp Tin

Ủa Nghĩa sắp đi học trung cấp nông nghiệp Đông Timo à ?!?!?!?!? ^_^
 
Cô sử có vẻ được,còn cô GDCD thì chưa biết thế nào,mọi người cứ cẩn thận.
Hai tiết buồn ngủ vẫn buồn ngủ,chán thật.Chờ GV dạy hóa nào...
 
khà khà con HP chơi tấn mãi ko chán à :D
mấy ngày học chán chết
vẫn chưa có cảm giác vào năm thật :((
tiếc hè quá !
 
năm nay thấy trông có vẻ toàn thầy cô khiếp ----> quay cũng khó
cô sử , GDCD , sinh toàn khiếp cả
anh Cấn vẫn dạy chán như ngày nào nói ko thể hỉu nổi
anh Đạt cũng thế
mặc dù năm nay mình đã cố gắng nghe nhưng mà càng nghe thì thấy anh này nói càng khó hỉu chẳng ra đâu mới đâu
đúng như ku nam anh nói chỉ còn hi vọng vào anh dậy hóa thui

chán thế
 
kaka theo nguồn tin rất có thể dạy hóa là cô
hehe giao rất nhiều bài tập ...
các bạn cứ chờ đấy mà xem :))
 
Câu bài...
Giao vãi cả nhiều.Mặt thì môi trề ra,trông giống tổ tiên chúng mình (vượn ý).
Sống sót sao cho qua năm học này...Bài thì lắm,học Mạnh,lại còn vào mùa game nữa.Lớp mình ai chơi Sim2 không,có rùi đấy.
 
đau quá , niềm hi vọng gần cuối cùng của chúng ta cũng hết ( còn anh nữa )
bà này cho bài thì vãi nhìu mà chắc chắn xe kt ----> ko chuồn được
công nhận khuôn dung giống ku nam anh miêu tả
 
đả đảo giáo viên dạy lớp tin năm nay. đến giữa năm lại thay giáo viên đi.
 
16/9/04
Hôm nay học toàn tiết chán !!!!!!
Thầy Toán vẫn nhu nhược và hiền lành như thuở nào , học hay chơi là tùy vào mình :D chứ thầy thì.... cứ đi đi lại lại , ra chỗ Nam Khánh 1 tí, đến chỗ bàn đầu 1 ít rồi lại tót lên bục giảng bài -> chán .
Tiết Địa thầy giáo dạy cũng ổn nhưng vì chưa học kiến thức mới nên chả bít được thầy dạy thế nào .
2 Tiết Tin thì.....:)) Thỏa dạo này vui vẻ đột xuất , toàn cười :D , chả bù cho ngày xưa , lại còn biết nói đùa nữa chứ . oài , nhưng mà.......vẫn chán lắm , mình buồn ngủ .
Tiết Hóa thì đúng như lời Nam Anh nói về dung nhan của cô , hơ chả hiểu sao thế mà lại được lên bìa báo Lao Động nhểy , hix, cô hay dùng thuật ngữ Hóa qúa : điện tích dương thì đọc là cation , điện tích âm thì cứ anion , chưa kể phần về góc H-O-H hay điện ly phân cực , nếu không đi học thêm thì chắc chả hỉu gì cả !
Ngày hôm nay HP đã biết chơi tá lả ! Hix nhưng cái trò đấy chán chết ý , sao lớp mình mê thế hả ?
Ngày mai có 2 tiết Văn , đúng khônggggggggggg? chúng ta sẽ được diện kiến cô Anh mới thay cho thầy Cường , và tiết cuối là tiết Hóa.
À mai lớp mình có Hiền , Nam Anh , Lớp Trưởng , Nghĩa(hình như thế) + Uông (nó vẫn là học sinh lớp Tin nhểy) thi vào trường Cambrigde Tutor cái gì nữa ý (CTC)
Goodluck , goodluck !!!
 
hehehe thi cho vui thôi :))
tiền ăn ở tầm 10k bảng 1 năm đấy
thêm tiền học phải trả ít nhất là 5k bảng nữa :)) tiền đâu mà đi ! :D
 
tao ko đi đâu cả, tao chỉ muốn xuống đại ngục,sáng nay ngồi chưa nói gì đã bị anh CN tia, chịu, chán không tả được
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn quân thất trận trở về -> chán phèo
Tự nhiên nghe lời chú Tạ ->mất tiền mua đĩa
Bài khó dã man có 50 câu thì đoán mò tới 49,5
 
thằng lâm đi thi chắc để tìm xem có em nào xinh không chứ gì? tao đi xăng đan trong bụng mày rùi.
 
lớp tin chán vãi, thầy cô dễ thì đi rùi, còn toàn sát thủ hắc ám. chỉ có mỗi sòng bạc lớp tin là hấp dãn
 
đến lớp sao chán thế không biết, không còn 1 Hinh phưỡn ngày nào lên lớp hơi tí là nhể, không còn thầy HĐC thân yêu, thầy DLD vẫn như ngày nào, không còn Mĩ tiểu thư hay giảng đạo mà chấm điểm hiền lành vãi nữa, đúng là chán thật, không còn 1 bí thư năng nổ hay chơi bài, cá độ ... nứa...
đau đớn thật
 
nói chung năm nay toàn nhân kinh dị
cả thành bây h cũng thấy chán đời rùi chẳng thấy thiết cái gì nữa
" rượu đời đã chán mùi men "
 
Chán huh , CTC đi , còn vòng interview nữa đó
hôm nay chúc các cu may mắn
 
Back
Bên trên