Nhật kí lớp Tin

hoàngđặngnghĩa đã viết:
hờ hờ, mấy hôm nay ngồi trong lớp vãi chán, nghe thằng ku ngồi cạnh kể về người yêu rồi làm tổng thống, thỉnh thoảng cũng bùồn cười phết, cuối giờ ra lại gặp thần tượng cũ của thằng ku đấy mới hay chứ.

chú ý chú ý :
mọi ng` đừng có tin thằng ngia thằng này chỉ chuyên " nghe tai nọ xọ tai kia " , " có bé xé ra to " thật sự mình mới chỉ chat và gặp bạn ý 2 lần thui chưa có rì cả
mình trong 1-2 năm tới ko có ý định cưa ai mà có muốn cũng chẳng được nên nhắc lại cho mọi ng` kẻo lại tin lời thằng lắm chuyện hiểu lầm người tốt.
 
Ờ chán thật,cuộc sống cứ trôi qua mà không làm được gì cho mình cả... hic....
 
Ờ,dạo này không có 2 hề nên buồn thiu.Suốt ngày bài bạc.Giáo viên thì đến HĐC cũng bỏ chúng ta mà đi :(( ,đến lớp nếu không ngáp thì cũng ngủ =)) ...à trừ tiết TD...
 
hôm nay nghỉ ở nhà chán òm . Ở lớp có chuyện rì ko các bạn

chết thật , mới thiếu mình có 1 hôm thui mà đã ... Thế mấy hôm nữa mình về quê lập nghiệp thì chết ah.
 
Tao ngủ chứ Dớ.Mày đi mua bánh mì :)).
 
Ở nhà cũng chán mà đến trường cũng chán ...
Chả biết phải làm gì , thôi ngồi chơi Zoids Legacy vậy
 
khà khà hôm nay ta được 5 điểm Tin ... cứ tưởng kinh dị lắm hóa ra 2 con bé kia ... còn khổ hơn ...
 
hôm nay đi học chán ốm, nhất là lúc nghe thằng Hải dớ nói bừa, làm mình tưởng thật, bố con chó.
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Tao ngủ chứ Dớ.Mày đi mua bánh mì :)).
tao chỉ đi mua bánh mì một buổi thôi, sau thì bước ngay. có kinh nghiệm rồi. lần sau đến thằng Hiếu đi mua, rồi đến mày đó. :))
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
hôm nay đi học chán ốm, nhất là lúc nghe thằng Hải dớ nói bừa, làm mình tưởng thật, bố con chó.

bớ thằng ngu, tao nói thế mà cũng tin. rồi, thể theo nguyện vọng của mày, tao sẽ hỏi thăm về em HL cho. nhưng nếu mày không biết hành động thì cũng chẳng làm chó gì được đâu. =;
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
khà khà hôm nay ta được 5 điểm Tin ... cứ tưởng kinh dị lắm hóa ra 2 con bé kia ... còn khổ hơn ...
QUÁ ĐÁNG......... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 con bé nào ?!?!?
HP post bài đi cho tui bít tình hình lớp dạo này thế nào he he ....
Hay mai lại đến trường dzậy
PS : Splinter Cell chơi hay phết
 
Được được , HP sẽ viết nhật ký lớp tiếp :
Hôm qua, tiết Toán mình +Ngọc Hà + Hiền phải đứng ngoài cổng trường can tội : đến trường quá khít giờ : 7h30 phút đủng đỉnh đi từ quán phở vào , nào ngờ đồng hồ trường nhanh 1 phút => out luôn .
Tiết Địa chả có rì, tiết Tin thầy bảo cả lớp xuống thực hành , rồi dạy về ảnh chuyển động ! À đã thế giờ Thỏa còn có sáng kiến : giỏi kèm dốt ! tỉ dụ như cho Thái Hà ngồi cạnh Việt Anh , Hiền ngồi cạnh Nam Khánh , HP ngồi cạnh Nguyễn Khánh :D (mới đầu là mình ngồi giữa 2 bạn Khánh cơ , nhưng con Hiền ý : nó cứ đòi = được ngồi cạnh nhân tài Nam Khánh nên mình đành phải share cho nó 1/2 :)) ) Việc học Tin cứ thế trôi qua êm ả và thanh bình nếu như đến tiết 2 thầy bắt đầu sờ gáy những con ngu !!!
Đầu tiên là Thái Hà ...:)) (đừng ghi điểm ở đây , ngượng lém) rồi đến con Hiền và cuối cùng là HP :(( . Oài , sau khi bị thầy mắng vốn mấy câu , HP đã mang trong đầu cái sự thất vọng và chán đến tận cổ cái anh Pascal , thì thầy cho luôn con .... vào sổ - điểm đầu tiên của năm học này ! thế nó mới xui cho những cái đứa vốn rất mê tín như mình ! HP thốt lên ai oán "Quá đánnnnnnnnnnng" thực ra thì cũng không định nói Thỏa đâu ! chỉ là rủa cái số kiếp không may thôi , nhưng mà có rút lại thì cũng đã quá muộn => bị Mr Peace mắng cho một trận nên thân !
Nhật ký hôm nay 24-9 :
Tiết đầu mọi người có hơi bất ngờ vì Hóa và Văn đổi chỗ cho nhau , nhưng cũng chả sao ! Tiết Văn thì học "Bài ca ngất ngưởng" hôm nay cô Văn có phát kiến : đuổi chữ bắt hình - tức là dựa vào bài thơ này vẽ chân dung Nguyễn Công Trứ ! Kết quả là cu Nghĩa thắng vì vẽ được cái vương miện bên trên ông NCT => học trò cưng của cô Văn :D
Mình nhớ là có mấy thằng lớp Lý đi qua , ngó qua cửa sổ lớp Tin , nhìn thấy 2 cái bức vẽ loằng ngoằng của HP và Nghĩa => nó buông ra một câu "Bọn lớp Tin làm cái trò khỉ gì ý nhỉ !!!" mà đúng thôi , HP thì vẽ mấy cái núi nhòn nhọn rất trừu tượng , Nghĩa thì vẽ một cái hình NCT nguyệch ngoạc , thêm một thằng người quỳ bên dưới , phía trên là cái móng lợn lộn ngược thì ... người ngoài nhìn vào ai chả nghĩ đấy là "của khỉ"!!!
Tiết Anh , nói chung là bình thường , chả vui cũng chả buồn =>hết ngày học !
Mai là cuối tuần , sẽ có 2 tiết Lý , có lẽ sẽ có nhiều việc để kể hơn :D
 
Mình ngồi nhà sáng Splinter Cell ,chiều Silent Hill, tối Lý Vệ làm quan , bà già đếch cho đi học vì sợ ... tai nạn , ức chế quá
 
tao xin lỗi chúng mày vì trong thời gian qua làm phiền chúng mày về chuyện của bạn HL nhiều quá.Hôm nay tao gọi cho bạn ý rồi, tuy tao cũng dự liệu trước mọi thứ nhưng mà sự việc xảy ra bất ngờ quá nên tao cũng hơi sốc, cũng tại 1 phần là vì tao đặt nhiều hi vọng vào chuyện này quá, giờ lại gánh chịu 1 thất bại này, tao nghĩ là tao nên xem xét lại cách sống, cách giải quyết vấn đề của tao. Giờ tao chỉ muốn coi bạn ý như 1 người bạn bình thường như tất cả chúng mày, tao sẽ cố gắng mặc dù tao biết là rất khó, nên mong chúng mày đừng nhắc nhiều quá đến bạn ý trước mặt tao.

mọi người trên diễn đàn như Hải dớ, Hà Phương, Hiền, Trường Thành đã làm cho tao rất nhiều thứ, tao cảm ơn chúng mày. Trong 1-2 tháng tới tao nghĩ tao khó mà bình thường được, mong chúng mày giúp đỡ tao tiếp. Từ hồi vào lớp 11 tới giờ, tao chịu nhiều cái khó khăn trắc trở quá, việc bị chuyển chỗ rồi ngồi trong lớp chẳng muốn học, tao muốn làm lại từ đầu, tao cũng chăng muốn lao đầu vào học để quên mọi chuyện đâu vì từ bé đến giờ tao cố làm gì thì cái đấy lại đổ xuống đè lên tao, nên tao sợ thêm 1 thất bại nữa sẽ làm tao gục, nên tao ko đặt cho mình mục tiêu cho năm nay. Năm sau tao nghĩ tao cũng chẳng đi đâu như TT viết cả, nên tao nghĩ tao sẽ cố để thi đại học, cảm phiền chúng mày giúp đỡ tao thêm 2 năm nữa
 
He he tao bảo rùi , xấu thì cưa làm chi , xinh thì cũng chẳng đến lượt mình , yêu sớm làm gì cho mất thú vui cuộc sống...
To Tạ : máy tao chơi được Pandora Tomorrow không ?!??!
 
Back
Bên trên