Nhật kí lớp Tin

thằng Thành chán thật, nếu mà nhà dùng WIN 98 thì phải bảo để tao ném cái đĩa cài cho, ko thì phải lên trang WEB của hãng mà down về, ko to lắm đâu
 
thế mới đau chứ,có lẽ phải cài lại win rùi

to lâm : mày là thằng nào
đĩa đấy mày đổi với bọn tao cơ mà
 
Đưa đây tao sao bản khác rồi lại đưa chúng mày , tao có mang đi đâu mà sợ , qua hải quan chúng nó tóm thì toi
 
thì hiền sang sing thì cũng phải chụp anh chứ lị
post vài cái cho bọn mình mở mang tầm mắt thấy sing nó như thế nào chứ lị
 
Trường Thành cài được thì copy thư mục Cookies trong máy mày vào USB cho tao nhá, tao cần muợn cái đấy
 
điên quá
chúng mày đâu có đứa nào biết bomb bảo tao
gừ gừ
mà cookies là cái mô gì vậy nói rõ ra xem tao ko biết
 
hờ nó có cái vẹo gì đâu ... nếu có ảnh thì tao post lên ...
mai đi tập quân sự có đứa nào lên đọc bài thì xin nghỉ cho tao nhé ... cứ bảo tao ốm ngày kia tao mang giấy phép :D
 
ngày mai mình cần cái mũ cối --> tiếc là vất trên gác , lấy ra thì chuột cắn hết túi ngoài :(( may mà nó chưa xơi nốt cái mũ :D
Hôm nay bạn mới đi học (bạn Thái BÌnh) nhưng chả thấy 2 bạn Toán 2 gì cả :)
 
Tớ nghỉ với ... :d
Hôm nay vừa đi mua cái mũ cối 12k nhưng mai anh vẫn ở nhà...
 
ngày mai các bạn nhớ co mặt đúng giờ nhé, có điều điểm hẹn không phải ở trường mà là hàng game
 
phê bính lớp ta có một số bạn không nghiêm túc nhé, trốn tập quân sự là vô kỉ luật đó
 
kaka may quá mình trốn đúng hôm ^_^
các bạn tập qs thế nào ^_^
tình hình ổn chứ ... thông báo nhát nào ... mai tớ cũng đi tập ^_^ phục vụ đất nước là vinh quang :D
 
uh !!! shit hôm nay đi tập quân sụ khiếp vãi mình suýt nữa cởi hết quần ao ra giữa trường ( nóng )
lại còn phải nghe mấy bác ngọng níu ngọng nô lữa chứ
 
to hiền cả nam anh : khi nào chúng mày đi học cua mới anh mạnh mới anh nghiêm thì gọi tao nhe'
cảm ơn trước
 
Chú Dớ có chữ kí ngộ ghê.Mai có khi bùng tiếp,đi pằng.
To TThành.Nói thế thì đến gặp Mạnh úp sọt đi về.Mạnh có mấy đứa tổ chức lớp mới bên box English ấy,nhưng mà tao nghĩ 90% mày đến bị chửi đi về. :))
 
Back
Bên trên