Nhật kí lớp Tin

Hai thằng kia chưa nhấc nổi cu sang Lào mà đã đòi làm tổng thống Mỹ .
Mấy bài trên là của thằng chôm nick tao từ ngày xưa nó post đấy chứ , tao đã bảo con Hiền rồi mà nó chẳng làm gì cả .
Nhân tiện các anh cho em hỏi cách đổi password cái.
Không ngờ tao không online có mấy hôm mà chúng mày đã chửi tao loạn xạ hết cả lên rồi
 
To Thành và Nghĩa : Xin nhắc lại các bài bên trên KHÔNG PHẢI do tao post
Chân thành xin lỗi các chú , chỉ có bài STOP HERE là của tao thôi
Từ trước tới giờ chúng mày trêu tao suốt tao cũng có nói gì đâu mà bây giờ có mỗi một đứa nó hack mail của tao (đang tìm xem là ai) thế mà chúng mày nỡ lòng nào chửi tao thậm tệ thế .

Việc tao đi Sing tao cũng không hề tự hào gì , chính thầy Thỏa nói ra trước là có thể có 5 người đi du học nên cả lớp mới biết chứ tao cũng đâu có muốn khoe

Còn việc mua laptop thì thực sự là cần thiết , bố tao đã hỏi cả ý kiến thầy Thỏa rồi ,nên tao hỏi xem nên mua ở đây hay bên Sing , tao thực sự không có ý muốn khoe khoang gì cả , và cũng không có ý định húp cháo
Nếu có làm đụng chạm đến nhiều đến mọi người xin chân thành xin lỗi một lần nữa

Tao luôn tôn trọng mọi người trong lớp từ các bạn tổ 4 đến Nghĩa và TH , thực sự trong lòng tao luôn muốn ở lại 11 Tin
Và cuối cùng STOP HERE , các mod hãy xóa nick này đi để tôi làm nick khác vậy
 
to lâm :
tao cũng nghĩ là ko phải mày nói những lời như thế . Vì một đứa có suy nghĩ sẽ ko viết ra những thứ như thế về bạn mình
nên là bây h chấm dứt tại đây , cả nghĩa nữa .Coi như ko có chuyện gì xảy ra cả . Lớp 10 tin vẫn sẽ như trước
tao cũng mong cho mày sang đấy học tốt để đỡ xấu mặt học sinh vn thế thui
 
Uông Tùng Lâm đã viết:
To Thành và Nghĩa : Xin nhắc lại các bài bên trên KHÔNG PHẢI do tao post
Chân thành xin lỗi các chú , chỉ có bài STOP HERE là của tao thôi
Từ trước tới giờ chúng mày trêu tao suốt tao cũng có nói gì đâu mà bây giờ có mỗi một đứa nó hack mail của tao (đang tìm xem là ai) thế mà chúng mày nỡ lòng nào chửi tao thậm tệ thế .

Việc tao đi Sing tao cũng không hề tự hào gì , chính thầy Thỏa nói ra trước là có thể có 5 người đi du học nên cả lớp mới biết chứ tao cũng đâu có muốn khoe

Còn việc mua laptop thì thực sự là cần thiết , bố tao đã hỏi cả ý kiến thầy Thỏa rồi ,nên tao hỏi xem nên mua ở đây hay bên Sing , tao thực sự không có ý muốn khoe khoang gì cả , và cũng không có ý định húp cháo
Nếu có làm đụng chạm đến nhiều đến mọi người xin chân thành xin lỗi một lần nữa

Tao luôn tôn trọng mọi người trong lớp từ các bạn tổ 4 đến Nghĩa và TH , thực sự trong lòng tao luôn muốn ở lại 11 Tin
Và cuối cùng STOP HERE , các mod hãy xóa nick này đi để tôi làm nick khác vậy

tính tao vốn nóng giận, nên thằng nào ăn đòn oan thì xin lỗi.
Nói chung là chuyện này kết thúc là được rồi
 
Ơn trời cuối cùng cũng ổn !
Nghĩa ơi ,đính chính lại nhé : HP ko hề vứt bánh mỳ hay có hành động gì đó tương tự , lúc đó chính tớ nhờ Uông ăn hộ , bạn bè với nhau sao lại có thể dùng từ như thế được .
Quả thật là nếu có đứa hack nick Uông thì cũng không trách Uông , nhưng dù sao thì cái thằng điên đó cũng đã làm cho tớ thấy 1 điều : các bạn trai một khi đã cãi nhau thì còn kinh khủng hơn con gái :D
Vào năm học mới rồi , làm lành đi nhé , năm nay học sẽ rất mệt đấy.
Chúc Uông đi vui vẻ , đừng quên lớp Tin nhá :)
 
to hải dớ :
khi nào đến trường thì nhớ mang cho tao cái đĩa battle field VN cả vice city
to nghĩa :
đã chơi được DBVR chưa
 
Ko lên một hôm mà tụi này chửi nhau điên thật :)) .
Thấy chả có cái việc khỉ gì,thằng Uông nó thích khoe kệ nó.Khoe mãi rồi đến lúc ko có gì đẻ khoe.
Mai lại phải đi học f***.
 
oái !!! hôm nay là 1-9
mình ko lên có mấy ngày mà box tin đã chẳng có ai post bài
lớp này sao cứ phụ thuộc vào mình thế nhỉ chán thật . Mình ko post là chẳng có ai chịu post cả :))
 
topic này lại về giống hồi seagame rồi , mỗi mình với Hải dớ ngồi chat
 
hehe tau vừa đi sing về ... sing chán lắm Uông ạ :))
ngày mùng 3 tập trung nhỉ :D
chả hiểu chúng mày cãi nhau cái gì nữa ... ^_^ chuyện bé xé ra to ... thằng nào thằng nấy sĩ hão :D
 
Tao cũng nghĩ rứa, thế mà 2 thằng kia đâu hiểu nỗi lòng anh
 
ai đi nhớ học mấy cái đạo hàm với cả limit từ nhà trước nhá, mấy cái đấy bên này nó dạy nhanh lắm rồi ,vậtlý xem trước phần điện xoay chiều với cả sóng(toàn nội dung lớp 12)
 
Châu Phi nói lăng nhăng gì đấy , toàn đạo hàm , limit là cái gì , lại còn cả xoay chiều rùi sóng nữa ?!?!?!
 
thế chú HT đúp xuống lớp 10 rùi ah
có chuyện gì vui ko kể cho bà con nghe với
 
Hôm nay đi học , gặp các bạn hix hix , nhưng cái bạn mình muốn gặp thì lại biến đi nẻo nào mất : bạn Thái Bình (hình như tên là Vân Anh )với cả 2 bẹn đẹp "chai" lớp T2 nữa chứ :D
Nói chung chả có cái rì cả !! Tập trung 20 phút rồi biến , buồn ngủ !
 
to nghĩa : sao máy tao ko nhận cái USB của mày thế mới chán

hai bạn đấy thì rõ là đẹp chai rùi :))
 
Back
Bên trên